Vào ngày 24/08/2013 các “anh chị thiện nguyện” thuộc Tổng Giáo Phận Tp. HCM đến thăm và phát quà trung thu cho các em thiếu nhi Giáo họ B’Sumrăc

Gọi đoàn là “anh chị thiện nguyện” bởi nhóm không có một tên gọi chính thức và không thuộc cùng một giáo xứ, anh chị thiện nguyện là nhóm những người bạn thuộc các giáo xứ khác nhau, nhưng có chung tâm tình là sẻ chia những gì mình quên góp được cho những các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các giáo xứ, giáo họ nghèo. Năm nay điểm đến của anh chị là Giáo họ B’Sumrăc – Giáo hạt Bảo Lộc.

Để đi một đoạn đường dài từ Sài Gòn tới Giáo họ B’Sumrăc không phải khó, cái khó nằm ở chỗ dám cho đi những gì mình có được tới những người kém may mắn. Hiểu được niềm vui cho đi, anh chị đã sẵn sàng tiến bước để đến mang lại niềm vui cho các em. Không chỉ riêng cho các em Giáo họ B’Sumrăc mà còn rất nhiều giáo xứ, giáo họ khác nữa mà anh chị đã đi tới và còn tiếp tục đi nữa.

Còn với các em thiếu nhi của giáo họ khi biết tin có anh chị đến phát quà các em đã rất vui, đã có nhiều em đến nhà thờ từ rất sớm. Các em đến không chỉ đến để nhận quà mà còn đến để nói lên lời cảm ơn Chúa đã thương và gửi các anh chị đến để giúp đỡ các em. Tuy món quà đơn sơ nhưng lại là niềm vui và sự khích lệ rất lớn cho các em, qua đó giúp các em biết tự phấn đấu bản thân, xây dựng gia đình, giáo họ ngày càng phát triển trong niềm tin phó thác.

Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương, xin Cha chúc lành và ban ơn cho những ân nhân đã không quản ngại mà giúp đõ chúng con, xin cho chúng con nhận ra nơi những vị ân nhân hình ảnh cha lành để chúng con cũng biết chia sẻ cho những anh chị em của chúng con nữa.

 K’ches