Hàng năm, cứ vào ngày mồng 4 tết Nguyên đán, các anh chị em giới trẻ Giáo xứ Bảo Lộc tổ chức lên thăm trại phong Di Linh do Cha phó Micae Nguyễn Quốc Tĩnh hướng dẫn. Chuyến đi nhằm đem lại một không khí chia sẻ, tươi vui, thân thiện với những bệnh nhân tại đây.
Năm nay Giới trẻ Bảo Lộc thực hiện chương trình này đúng vào ngày khai mạc mùa Chay Năm Thánh 2010. Và cũng đúng vào tinh thần bài giảng của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ Tro trước đó ít giờ: “… chia sẻ qua việc thăm viếng những người bệnh tật, cô đơn, những người đang thiếu thốn… Như thế chúng ta đã có được sự tương quan với anh em mình, một tương quan tình nghĩa, thiết thực…”.
Gần đến giờ khởi hành vẫn còn có những tấm lòng hảo tâm đem đến gửi những phần quà cho những người tổ chức. 8 giờ, – 4 chiếc xe chở người, quà tặng và một đội văn nghệ của anh em giới trẻ người Thượng ở Gx. Đại Lộc cùng đi giúp vui.
Đến trại phong, đoàn đã đến viếng mộ Đức Cha Jean Cassaigne (1895-1973) là người sáng lập và gầy dựng trại phong; một Tông đồ người cùi tại Việt Nam.
Sau đó là phần giao lưu văn nghệ, các bệnh nhân cũng như các thân nhân gia đình đã tập trung lên hội trường. Những bài múa cộng đồng, những chỗ ngồi đan xen đã tạo nên bầu khí gần gũi, thân mật chan chứa tình yêu thương.
Nhóm múa của Giáo xứ Đại Lộc đã thu hút các Giáo dân ở trại phong với những bài múa chiêng, hội mùa… mang những âm hưởng đâu đó rất gần gũi với truyền thống của dân tộc mình; mà vì bệnh tật họ đã không cùng được hưởng những hạnh phúc đó.
Sống trong tinh thần Phúc Âm, trong tinh thần của người Kytô hữu đã nối kết lại mọi người với nhau không phân biệt giàu nghèo, bệnh tật hay đau khổ…tất cả trong sự hiệp nhất với sự chở che bao bọc của Thiên Chúa. Nơi đây, sự cách ngăn phân rẽ được xóa bỏ, và mọi người đến với nhau vì hiểu rằng tất cả anh em là con một Cha – một Cha duy nhất là Thiên Chúa chúng ta!
Trước khi rời trại phong Di Linh, Cha phụ trách Micae cùng anh em trong đoàn đã vào Nhà thờ để cầu nguyện.
Xin Chúa cho vơi bớt những khổ đau bệnh tật trên thân xác những người anh em chúng con và ngay chính chúng con, xin Chúa cũng chữa trị những bệnh tật trong tâm hồn và trong cuộc sống mà chúng con đã vô tình và nhiều khi cố tình mang theo.
Nguyễn Thành Trung









