Vào lúc 5 giờ 30, ngày 17/2/2010 (mồng 4 tết). Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Dalat đã dâng Thánh lễ mùa chay Năm Thánh – Lễ tro – tại Nhà thờ Gx. Bảo Lộc. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có Cha sở Giuse cùng các Cha phó.
Ý chính bài giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nêu lên những tương quan trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta: với Thiên Chúa, với mọi người, với chính mình.
Tương quan với Thiên Chúa: để cho chúng ta gần gũi lại với Chúa, được sống kết hợp mật thiết với Chúa…đó là việc cầu nguyện. Vì khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta đối diện ngay với Thiên Chúa, nghe tiếng Chúa nói với chúng ta và chúng ta nói với Thiên Chúa. Chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, để chúng ta sống ở trong Chúa và Chúa sống ở trong chúng ta.

Tương quan đối với những người chung quanh: những người gần hay những người xa làm sao chúng ta có những liên hệ cho thật tốt? một cách thức rất đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện, mà thực hiện bao giờ cũng có kết quả tốt đó là sự chia sẻ qua việc thăm viếng những người bệnh tật, cô đơn. Giúp đỡ, chia sẻ vật chất với những người đang thiếu thốn… Như thế chúng ta đã có được sự tương quan với anh em mình, một tương quan tình nghĩa, thiết thực.

Tương quan với chính mình: Để có được những tương quan trên chúng ta phải tìm gặp được chính mình, chúng ta phải sống được trong ơn gọi như Chúa muốn. Để chúng ta có thể hiện diện được trước mặt Chúa và với anh em ai cũng có thể làm được: đó là ăn chay, hãm mình.
Những việc đó từ trước đến nay chúng ta vẫn làm, nhưng mỗi khi đến mùa chay thánh chúng ta làm với mức độ cao hơn, với một tinh thần đạo đức hơn. Việc ăn chay không chỉ là kiêng thịt mà phải mang những ý nguyện quyết tâm từ bỏ con người tội lỗi của mình, muốn đi vào con đường hẹp… chúng ta chấp nhận mang trên vai thập giá, và làm việc đó với một tinh thần sám hối, đền tội. Làm những việc đó không phải để cho người khác thấy, cho người khác khen mà chúng ta làm vì điều Chúa muốn.

Nghĩ đến mùa chay là biết đây là mùa cứu độ, mùa hồng ân; của tha thứ, của tình yêu… Muốn được như vậy chúng ta phải trở lại những điều mà Chúa đã dạy bảo chúng ta. Chúng ta phải biết cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ, khiêm tốn… Chúng ta có 40 mươi ngày để thực hiện những điều đó và hãy thực hiện ngay ngày hôm nay!
Nguyễn Thành Trung









