Năm thứ 2, Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Hiệp đoàn Phaolô Giáo hạt Bảo Lộc tổ chức Lễ Mừng Bổn Mạng của mình. Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản hạt Bảo Lộc đã cho phép dành ngày 28-6-2011 để anh chị em Huynh trưởng trong hạt gặp gỡ nhau tại Giáo xứ Thánh Mẫu. Đã có hơn 400 Huynh trưởng đại diện các Xứ đoàn về tham dự, trong số này có 2 xứ đoàn là dân tộc K’ho (B’Dor) và Mạ (B’sumrăc).

Thánh lễ đồng tế Tạ ơn và Kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Cha Giuse Quản hạt Bảo Lộc chủ sự đã mở đầu cho ngày họp mặt này. Lời chia sẻ đầu Thánh lễ Cha Giuse đã dẫn dắt các Trưởng tâm tình tạ ơn và xin ơn sáng soi để người Trưởng TNTT luôn ý thức vai trò của mình. Đặc biệt Cha cũng nhắc nhớ các Trưởng cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhân kỷ niệm 60 năm Hồng ân Linh Mục.

Trong bài giảng lễ Cha Giuse mời gọi các Trưởng hãy nhìn lên gương mẫu của hai Thánh Phêrô và Phaolô, một cách đặc biệt Hiệp đoàn đã nhận Thánh Phaolô làm bổn mạng chúng ta càng phải chiêm ngưỡng chân dung vị Thánh Bổn mạng của mình. (Mời các Trưởng đọc lại bài giảng lễ của Cha Quản hạt do Trưởng: Bá Trí tóm lược đăng trong dịp này, vì đây còn là bài học căn bản phải biết, phải có nơi một người Huynh Trưởng).

Sau Thánh lễ là chương trình sinh hoạt cộng đồng và có một buổi tối lửa trại.

So với ngày họp mặt lần I, lần này số lượng Huynh trưởng tham dự đông hơn và có nhiều Xứ đoàn mới được thành lập. Nhìn về sự phát triển TNTT trong hạt, Cha Gioan Đỗ Minh Chúc – Tuyên úy TNTT Giáo hạt Bảo Lộc cùng Ban Hiệp Đoàn không khỏi băn khoăn và chắc chắn hướng tới sẽ phải tìm những phương thức tối ưu, phù hợp để giúp đỡ cho phong trào đi đúng hướng nhất là xây dựng được đội ngũ Huynh trưởng có tinh thần ý thức trách nhiệm cao để phục vụ các em.

Trong bối cảnh thực tế hiện tại, khi mà rải rác đây đó nạn xì ke ma túy đã len tới hành lang, hoa viên Nhà thờ; khi ghế đá, bậc thềm nơi đất Thánh không phải để tĩnh tâm cầu nguyện, khi mà một số người trẻ vô tâm phóng xe, rú ga đi ngang qua đoàn rước kiệu… thiết tưởng việc giáo dục lớp trẻ nhất là lớp tuổi thiếu nhi phải được khẩn cấp uốn nắn, giáo dục mà người Huynh trưởng sẽ phải là cánh tay đắc lực để phụ giúp trong giáo xứ của mình.

Huynh trưởng chúng ta ghi nhớ lời Thánh Phaolô bổn mạng: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Thật vậy, sự sống là nguyên lý của mọi hành động. Nếu sự sống trong tôi là sự sống của Chúa và là chính Chúa sống trong tôi thì mọi tư tưởng, ý hướng và hành động của tôi đều phải được xuất phát từ sự sống và phù hợp với sự sống ấy. Xin Thánh Phaolô Bổn mạng cầu bầu soi sáng lòng trí chúng con trên bước đường phục vụ này.

Thành Trung