Ngày cuối năm – anh chị em làm công tác truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc trên trang  nhà Giáo phận Dalat gặp gỡ nhau tại nhà xứ Bảo Lộc tham dự giờ Chầu Tạ Ơn, chúc tết Cha Quản hạt và cùng nhau chia sẻ, cùng nhìn lại để có hướng đi đúng, hiệu quả hơn trong vai trò – công việc của mình.

Các anh chị ở xa như Giáo xứ Cát Tiên, Madaguoil, Quảng Lâm, Đức Thanh… cũng đã về dự. Tất cả với một tâm tình yêu mến Chúa và phục vụ Giáo hội.

(Vì lý do sức khoẻ, Cha Quản hạt Giuse đã nhờ Cha Phó Vinh Sơn Giáo xứ Bảo Lộc sinh hoạt với anh em. Sau khi Cha Quản hạt gặp anh em Truyền thông ít phút, Cha đã lên xe về Saigon chữa bệnh).

Những lo toan, những câu chuyện đời thường được lắng xuống, anh chị em hướng tâm tình của mình về với Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Tạ Ơn. Một năm qua anh chị em được bước đi trong bình an, mặc dù việc làm được chưa nhiều, nhưng với sự hy sinh, cố gắng, với khả năng còn hạn chế của mình xin Chúa đón nhận lòng thành của chúng con.

Nhận thức và phát huy được vai trò Truyền thông Kitô Giáo hôm nay, như phần chia sẻ Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Truyền Thông xã hội lần thứ 45 (05/06/2011) – của Cha Vinh Sơn trong giờ Chầu Thánh Thể, chúng con rất cần được sự tiếp tục dẫn dắt của Cha Quản hạt Giuse – người đang giúp chúng con xây dựng nội dung cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể – để anh chị em tham gia công tác. Với sự khiêm tốn học tập và vâng lời bề trên, chúng con hằng nguyện xin Thánh Thần Chúa sáng soi tâm trí mình để tất cả công việc làm của chúng con được đúng Thánh Ý Người.

Chúng con phải biết tận dụng tối đa phương tiện hiện có để loan báo Tin mừng, biết chuyển tải điều gì là cần, là bức bách trên Giáo hạt Bảo Lộc nói riêng và Giáo phận Dalat nói chung – nơi vùng đất màu mỡ Ơn Chúa đang được nhiều bàn tay chăm sóc hàng ngày. Ngoài những tin tức sinh hoạt trong giáo hạt, làm sao để chúng con có thể biết thực hiện, chuyển tải được các loại hình sinh hoạt nghệ thuật Công giáo, sinh hoạt cộng đồng trong địa bàn như trình diễn Thánh ca, Diễn nguyện, thi thơ nhạc, hoặc thể dục thể thao, cắm trại… vì tất cả các công việc đó đều là một phần trong nhiệm vụ truyền thông, nhiệm vụ thông truyền Chúa tới cho mọi người và đưa mọi người đến với Chúa.

Xin Chúa cho tất cả anh chị em chúng con luôn biết sống gắn bó và yêu thương nhau, luôn sống trong tình hiệp nhất để tất cả các công việc chúng con chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Làm Sáng Danh Chúa.

Bước vào một năm mới, năm sống và thực hành theo chủ đề: “Hãy mang trong anh em tâm tư của Đức Kitô Giêsu” (Phil 2,5) xin cho tâm tư này sẽ ở suốt trong cuộc đời chúng con.

Nguyễn Thành Trung