Ngày 6.4.2010, có thể nói là một ngày vất vả tại công trường xây dựng Trung tâm mục vụ của Giáo phận Đà Lạt.

Theo kế họach từ 5 giờ sáng, 3 nhóm thợ chuyên đổ bê tông sẽ tập hợp lực lượng và phương tiện để đổ bê tông sàn nhà nguyện có khối lượng trên 200m3. Để bảo đảm việc đổ sàn đúng tiến độ và phòng tránh bất trắc trời mưa, cha Gioan Phan Công Chuyển – phụ trách xây dựng Trung tâm đã huy động 120 giáo dân của 2 giáo xứ Thánh Mẫu và Tùng Lâm để cùng các nhóm thợ thực hiện công việc.

Gần 7 giờ, những mẻ bê tông đầu tiên được đổ lên sàn nhà nguyện. Đến 7g 45 bất ngờ bị cúp điện, khiến công việc bị ngưng trệ. Các cha, các thầy chạy đôn đáo để mượn và vận hành máy phát điện nhưng không đủ công suất cho các máy trộn, máy nâng họat động. Giải pháp cuối cùng là phải “tự lực cánh sinh” – làm bằng phương pháp thủ công.

Với quyết tâm cao của bà con giáo dân 2 giáo xứ, công việc vẫn diễn ra trôi chảy. Đến khoảng 17 giờ việc đồ bêtông sàn nhà nguyện hoàn thành trước thời gian dự kiến 2 tiếng đồng hồ. Mọi người đều mệt lả, nhưng lại cảm thấy vui vì sàn bê tông lớn nhất đã hoàn thành theo đúng kế họach.

Cha Gioan Phan Công Chuyển cho biết: đến nay tiến độ thực hiện công trình đã đạt khoảng 60%, 5 khối nhà gồm: nhà điều hành, 2 nhà A1, 2 nhà A2 đang chuẩn bị lợp mái ngói và hoàn thiện nội thất; nhà dành cho các tu sĩ phục vụ đã xây dựng cơ bản, riêng nhà nguyện có khối lượng lớn nhất đã đổ xong sàn bêtông.

Với quyết tâm, và sự đồng lòng đồng sức của các bề trên và của bà con giáo dân, Trung tâm mục vụ sẽ hòan thành vào dịp cuối năm 2010. Tuy nhiên hiện tại vấn đề kinh phí để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của các thành phần dân chúa trong và ngoài giáo phận.

PV