Sự tôn sùng Mẹ Maria là con đường chắc chắn nhất và ngắn nhất dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa Giêsu cách cụ thể.

Giáo Hội bước vào tháng 5, Tháng Hoa, tháng dành riêng để con cái tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ, để dâng những lời kinh nguyện, những bài Thánh Ca, những tràng Kinh Mân Côi… những việc làm đạo đức để tôn vinh, để tỏ lòng con thảo đối với Mẹ Maria.

Trong tâm tình đó, bước vào tháng 5, các Giáo xứ, Giáo điểm, Giáo họ trong Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo dân Kinh cũng như Thượng cùng cung nghinh Mẹ với lời kinh Mân Côi sốt sáng. Những bông hoa tươi thắm được cầm trên tay. Hoa hái ngoài rừng, hái ven đường, trong vườn nhà, hoặc mua ngoài chợ…những bông hoa đến từ nhiều nguồn nhưng chỉ có một tâm tình duy nhất là lòng sùng kính Mẹ.

Có thể chúng con còn nhiều người chưa hiểu hết về ý nghĩa cụ thể của 5 sắc hoa dâng kính Mẹ hôm nay. Nhưng trong tâm hồn mỗi người đều hiểu rằng những đoá hoa thiên nhiên đồng nội này, cùng với hoa lòng, hoa thánh thiện, hoa màu nhiệm của Ơn Thánh…tất cả cùng tỏa hương thơm, khoe sắc trên bàn thờ kính Mẹ, để tạ ơn, để cầu xin như lời ca: “Mẹ ơi Xứ Đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ bi, xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì…”

Quốc Hùng, Thanh Hải, Huy Cận, Hà Dũng, Đại Lộc, Minh Thụy, Thành Trung…