Hiệp Đoàn Phaolô – Giáo Hạt Bảo Lộc

Ngày 18/06/2011, tại Giáo xứ Suối Mơ đã có buổi họp mặt Ban Huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể Hiệp đoàn Phaolô – Giáo hạt Bảo Lộc, do Cha Gioan Đỗ Minh Chúc – Tuyên úy Hiệp đoàn chủ sự. Tham dự buổi sinh hoạt này còn có một số anh chị em thành viên của các Xứ đoàn tham dự.

Ban huấn luyện Hiệp đoàn đã rà soát, bàn dứt điểm 1 số khâu chưa hoàn chỉnh của chương trình ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng Hiệp đoàn PHAOLÔ 28/06/2011 tại Giáo xứ Thánh Mẫu. Rà soát lại số lượng người tham dự của các Giáo xứ, xem xét lại khâu trang trí trong ngày họp mặt, nội dung sinh hoạt…

Cũng trong ngày này, Ban huấn luyện Hiệp đoàn đã cùng Cha Giuse Nguyễn Hữu Trung – Phó xứ Suối Mơ bàn nội dung chi tiết trại huấn luyện cho Huynh trưởng Gx. Suối Mơ vào trung tuần tháng 7 tới.

 Phạm Bích

 

Giáo Xứ Tân Thanh.

Tối thứ 7 ngày 18/06/2011 vào lúc 19g tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Thanh,ban Giáo Lý cùng các em trong lớp giáo lý vào đời 3 có buổi diễn nguyện. Tham dự có Cha sở Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng, thầy xứ, quý phụ huynh, các anh chị giáo lý viên cùng một số giáo dân trong giáo xứ.

Buổi diễn nguyện xoay quanh Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng và đó cũng là lời nhắn nhủ cách riêng tới các em là những người sẽ lên đường để làm chứng cho Chúa sau khi đã kết thúc 12 năm học giáo lý.

Vào lúc 5g ngày 19/06/2011. Lễ Chúa Ba Ngôi, Cha Sở Phanxicô Xavie đã dâng Thánh Lễ làm Lễ Lên Đường cho 21 em trong lớp giáo lý vào đời 3. Câu tin mừng “Chính anh em là chứng nhân của những điều này”(Lc 24,48) là câu chủ đề trong ngày Lễ mà Cha Sở muốn nhắn nhủ cho các em.

Cùng ngày, vào lúc 7g30 đã có 46 em thiếu nhi trong giáo xứ được Rước Lễ lần đầu. Đây là những mầm xanh của Giáo Hội, xin cho các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và cháy lửa mến yêu để rước Mình Thánh Chúa hằng ngày.

Hình Ảnh

Hoàng Hiệp

Xứ Đoàn Anrê Phú Yên – Giáo Xứ Tân Bùi

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu rỗi, nên Chúa kêu gọi mọi người, làm Tông Đồ cho Chúa…”

Đó chính là lời Kinh, mà 206 em trong lớp Tông Đồ Đội trưởng, đã đọc trong Thánh Lễ Tuyên Hứa vào sáng Chúa Nhật ngày 19 / 06 / 20011. Tại Thánh đường Giáo xứ Tân Bùi – Giáo hạt Bảo Lộc.

Thiếu Nhi Giáo xứ Tân Bùi có con số đông nhất, nhì trong Giáo Phận. Đây cũng là khóa thứ hai, huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng, do quý Sơ Trợ Úy phụ trách.

 “Vạn sự khởi đầu nan”. Thiếu Nhi Giáo xứ Tân Bùi là một trong những Giáo xứ có Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cũng muộn màng. Tuy bước khởi đầu còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng nhờ sự dìu dắt của Cha Tuyên Úy, Ban Trợ Úy cùng anh chị em Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên trong Giáo xứ. Thiếu Nhi Giáo xứ Tân Bùi sẽ có tương lai phát triển tốt đẹp trong cách sống của mình, xứng đáng là Thiếu Nhi Thánh Thể của Chúa Giêsu.

Hình Ảnh

Minh Thụy

Giáo sở B’sumrăc

Chúa nhật, 19/06/2011 – Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo sở B’sumrăc đã có một ngày trại cho các em thiếu nhi thuộc 2 ngành Thiếu và Nghĩa sĩ. Đã có khoảng 150 em về tham dự trại này.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi cho một ngày sinh hoạt trại nhưng vẫn không ngăn cản được sự vui tươi, nhiệt tình của các em. Các em hào hứng trong những trò chơi vận động, trò chơi dân gian…

Trong ngày sinh hoạt này, các em cũng có nửa giờ Chầu Thánh Thể, được sống và tâm sự với Chúa Giêsu trong một bầu khí ấm áp.

Hình Ảnh

K’Ches

Giáo Xứ Tân Hoá.

Trong hai ngày 14-15/06/2011, Ban Quản Trị Xứ đoàn Tân Hoá, phối hợp với Ban huấn luyện Hiệp đoàn Bảo Lộc, mở trại huấn luyện Dự Trưởng cho các Giáo Lý viên Giáo xứ Tân Hoá, Giáo xứ Đức Thanh, Giáo họ B’Đơ, Giáo họ Lộc An và Giáo họ Tân Lạc. Trại được tổ chức tại khuôn viên Nhà Nguyện Giáo họ Tân Lạc với tên Sinai 1

Cha Giuse Nguyễn Minh Cường thay mặt Cha Tuyên Uý  khai mạc trại, sau khi làm phép và trao khăn quàng cho các Dự Trưởng. 56 Dự trưởng, 20 Huynh trưởng của xứ đoàn Tân Hoá được chia thành các đội mang tên 12 chi tộc Israel.

Các trại sinh tham gia các bài khóa về nghiêm tập, và những điều cơ bản của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Buổi tối sinh hoạt lửa trại thật hào hứng với các bài ca múa cộng đồng và nhất là những hoạt cảnh liên quan đến chủ đề Sinai, đã được các trại sinh dàn dựng và trình bày rất thú vị. Sau khi tàn lửa là những giây phút linh thiêng bên Chúa Thánh Thể. Một trại sinh đã cảm động chia sẻ: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con chưa bao giờ có được những giây phút linh thiêng như thế này. Con thấy Chúa thật gần gũi, yêu thương, mà con lại quá nhỏ bé, yếu đuối. Hôm nay, con bắt đầu đi vào hành trình phục vụ các em Thiếu Nhi Thánh Thể, con cảm thấy được tình yêu Chúa thúc đẩy, vì trước đây, con nghĩ đi cắm trại cho vui thôi, nhưng giờ đây quì bên Chúa, con đã bị thu hút thật sự. Con quyết cố gắng đi theo Chúa trên con đường này. Xin Chúa giúp con với.”

Ngày trại thứ hai là trò chơi lớn với chủ đề: HÀNH TRÌNH SINAI. Các trại sinh diễn lại Lịch Sử Cứu Độ giai đoạn sau khi Môisê đưa Dân Israel vượt qua Biển Đỏ, bắt đầu hành trình 40 năm trong sa mạc, tiến về Canaan. Anh chị em vừa được ôn lại Giáo Lý Kinh Thánh, vừa được sát hạch các bài khoá đã học hôm trước.

Buổi chiều, Cha Quản xứ cũng là Tuyên Uý xứ đoàn, cử hành Thánh lễ bế mạc trại, trong đó, các Dự Trưởng đã tuyên hứa trung thành theo Chúa với lý tưởng phục vụ các em Thiếu Nhi Thánh Thể

Mặc dù là Giáo lý viên với nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng một chí hướng là phục vụ các em Thiếu Nhi, nên những khác biệt về tuổi tác không làm mất bầu khí sinh hoạt hoà đồng, vui vẻ và tích cực.

Hình Ảnh

Bá Trí