Năm nay bế mạc tháng hoa hầu hết các giáo xứ trong hạt Bảo Lộc tổ chức vào chiều Chúa nhật 29-5-2011, một số giáo xứ để đúng vào ngày cuối tháng 31-5 như Gx.Tân Bùi, Gx. Thánh Mẫu, Gs Kitô… Dù chọn vào ngày nào, các giáo xứ cũng đã tổ chức bế mạc tháng hoa một cách long trọng, thể hiện lòng yêu kính Đức Mẹ.

Với tâm tình chia sẻ của bạn Hoàng Hiệp, Gx Lộc Thanh: “Giáo xứ chúng con không chỉ dâng lên Đức Mẹ những cánh hoa tươi,những ngon nến cháy lung linh mà giáo xứ chúng con còn dâng lên Mẹ những ước mơ, những lo âu, băn khoăn của cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng con, xin Mẹ gìn giữ và an ủi chúng con luôn. Giáo xứ chúng con lấy việc ưu tiên số một phải làm là Truyền Giáo mà Mẹ Maria là người phụ nữ truyền giáo đầu tiên khi Mẹ nói lời Xin Vâng và Mẹ đã đem Chúa đến cho lòai người, vì thế,chúng con Xin Mẹ ban ơn cho mọi người trong giáo xứ chúng con,để chúng con luôn biết bước theo bước chân Mẹ đem tin mừng và niềm vui đến với mọi người.Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con,nhờ có Mẹ mỗi bước chân của chúng con thêm nhẹ nhàng và hân hoan đi vào cánh đồng truyền giáo…

Ở Giáo xứ Quảng Lâm, bạn Thế Hiển viết: Với những đoá hoa tươi thắm trên tay thay cho tấm lòng con thảo. Cộng đoàn Giáo Xứ cung nghinh kiệu Đức Mẹ quanh
 khuôn viên Nhà Thờ, long trọng tiến vào Cung Thánh Chúa trong nhà thờ. Trước toà Đức Mẹ Maria, các em Thiếu nhi dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm, những bài hát Mân Côi tôn kính Đức Mẹ Maria. Chúng con dâng lên Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương những tràng hạt Mân Côi liên kết chúng con với Mẹ. Xin Mẹ luôn gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Mẹ…

Bạn K’Ches, Giáo sở B’sumrăc – dân tộc Mạ chia sẻ: Mặc dù ngoài trời lất phất mưa nhưng bằng tấm lòng con thảo, yêu mến Đức Mẹ mọi người vẫn tham dự đông đủ. Vì trời mưa nên không thể đi kiệu ngoài trời mọi người vào trong nhà thờ dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi, lời kinh đơn sơ huyền nhiệm. Lời kinh được cất lên với tất cả tấm lòng thành kính mến yêu tạo nên một bầu không khí sốt sáng. Những bó hoa xinh tươi cùng muôn sắc màu mà đoàn con dâng lên Mẹ đó là những bó hoa được hái từ núi rừng hay là những cành hoa được mua từ ngoài chợ. Tháng 5 qua đi nhưng tháng hoa dâng Mẹ với chúng con thì còn mãi. Xin Đức Mẹ luôn đồng hành cùng chúng con, xin luôn ở bên gìn giữ chúng con. Để lúc nào đời sống chúng con luôn là tháng hoa dâng lên Mẹ kính yêu.

Tại Giáo xứ Đại Lộc, anh Bá Trí ghi nhận: Mặc dù còn đang bề bộn công việc xây dựng Nhà Chúa, đang còn phải sử dụng Ngôi Nhà Nguyện bé nhỏ, với số Giáo dân đông đảo, Giáo xứ Đại Lộc hôm nay cũng rất sốt sắng cử hành ngày giã hoa, kính Đức Mẹ. Buổi chiều, trời mưa, với địa bàn trải dài hơn 20 km, nhưng đến 16 giờ, ngôi nhà nguyện đã hết chỗ, thêm 2 hành lang cũng chật cứng. Cha Tôma Trần Trung Phát đã khai mạc buổi dâng hoa, với những tâm tình đơn sơ chân thành, như chính cuộc sống của cộng đoàn này vậy. Những em Lễ Sinh phụ trách phần dâng hương, các bé nhà trẻ làm thiên thần, các thiếu nhi dâng hoa nến…Tất cả (120 em) đã được các Nữ Tu MTG Dalat luyện tập nhiều ngày, để hôm nay sốt sáng, thành kính dâng lên Đức Mẹ – Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng của Giáo xứ.

Tại Giáo sở Tân Lạc anh Bá Trí cho biết: Chiều 31/5/211, Giáo họ rước kiệu, dâng hoa, kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Đây là một việc mang tính thời gian, vì việc kính Đức Mẹ không phải chỉ có một tháng, mà là suốt cuộc hành trình trần gian, để nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu, nghĩa là cho đến ngày tận thế. Giáo họ Tân Lạc không chỉ có hôm nay, mà mỗi chiều thứ bảy, hay hàng ngày nơi các gia đình, vẫn có những tràng chuỗi Mân Côi dâng lên Mẹ. Buổi giã hoa hôm nay nói lên lòng yêu mến Mẹ của đoàn con còn nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, nhưng không quên đến với Mẹ. Vì Mẹ Là sáng Phúc Âm, dắt  dìu chúng con luôn. Xin Mẹ “cho Giáo dân khắp nơi trung kiên, cho muôn Tông Đồ thành tín“.

Tại Giáo xứ Tân Bùi, anh Minh Thụy cho biết: Buổi bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, chiều 31-5, giáo xứ đã chuẩn bị âm thanh, giá nến tại đài Đức Mẹ. Nhưng gần đến giờ dâng hoa, thời tiết không thuận lợi, Cha sở Giuse đã cho rước kiệu Đức Mẹ vào trong nhà thờ và dâng hoa Tạ ơn. Ngôi nhà thờ đông kín chỗ, đã nói nên tấm lòng yêu kính Mẹ Maria nhất là mọi người sốt sáng hiệp ý theo lời hát để cầu xin Mẹ ban nhiều ơn lành cho giáo xứ hoàn thành các công việc, nhất là công việc truyền giáo tại Giáo xứ…

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc