Từ đầu tháng 06/2014, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt tổ chức nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, thu hút trên 800 em tham gia.
Cha Giuse Phạm Đại Quang, đặc trách Nguyện xá Don Bosco cho biết mùa hè này nguyện xá đã cấp gần 500 thẻ sinh hoạt, trong đó có 90 em đăng ký học chơi bóng rổ, 40 em đăng ký học môn bóng đá. Nguyệt xá thuê các huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn các em ngày 2 buổi từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Các em đến học không phân biệt tôn giáo. Hàng trăm em khác hằng ngày thoải mái vào sân tập luyện thể thao và vui chơi thỏa thích.
Tháng 6 Nguyện xá tổ chức giải bóng đá liên xứ Savio lần 1 với 16 đội bóng tham gia, thu hút 150 cầu thủ U14 và U17 đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Đà Lạt; tiếp đến trong tháng 7 sẽ tổ chức giải bóng đá mở rộng U12 và U16 dành cho thiếu niên thành phố Đà Lạt. Song song đó là giải bóng rổ và giao lưu dành cho các độ tuổi.
Ngày 30/6, các em tham gia sinh hoạt hè được tham dự hội trại tại Khu du lịch sinh thái Hiệp Lực (gần Thung lũng Tình yêu).
Bên cạnh các hoạt động của Nguyện xá, Giáo sở Don Bosco cũng thu hút trên 120 em đến tham gia các môn học năng khiếu như đàn organ, trống, trống cajon, tiêu sáo, harmonica, guitar, mandolin… và ôn tập vác môn văn hóa toán, lý, hóa, Anh văn, tập viết chữ đẹp… Đêm 30/06, tại sân khấu Học viện, các học viên năng khiếu sẽ được biểu diễn trình làng năng khiếu của mình qua chương trình “ Don Bosco nhạc hè lãng du”.
Theo cha Tôma Vũ Kim Long, Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, nhà dòng luôn mở rộng cửa đón các bạn trẻ vào vui chơi sinh hoạt, không phân biệt tôn giáo, độ tuổi. Nhà dòng đang sống linh đạo của Cha thánh Don Bsoco sống và yêu thương phục vụ giới trẻ, cho nên tại sân bóng có câu nói bất hũ của Don Bosco “ Các con cứ vui chơi thỏa thích nhưng đừng phạm tôi”.
Có thể nói mùa hè 2014, Học viện Don Bosco Đà Lạt đã tạo sân chơi bổ ích cho giới trẻ Đà Lạt
Hữu Phước (CTV)









