Đến hẹn lại lên ! Sau mỗi mùa hoa dâng Mẹ thì đó đây lại thoang thoảng hương thơm mùa hoa dâng hiến đang đua nhau nở rộ.

Sức sống Giáo hội vẫn vươn lên từng ngày dước góc độ những con người dấn thân trong đời sống tu trì. Nữ Tu Đoàn Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo cũng đến mùa đơm hoa kết trái, khi có những thành viên can đảm đọc lời cam kết gia nhập tạm thời và vĩnh viễn, dấn thân phục vụ Tin Mừng Đức Kitô. Theo gương Mẹ Maria, hai tiếng “Xin vâng” chính là sự tận hiến, là tình yêu trọn vẹn, các chị em gia nhập tạm thời và gia nhập vĩnh viễn hôm nay quyết định hiến dâng đời mình với ý thức mình được Đức Kitô chiếm đoạt. Điều ấy cũng đồng nghĩa với ý thức chấp nhận mọi thua thiệt vì mối lợi là chính Đức Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với Người.

Trong Thần khí, Đức Maria đã thưa “xin vâng” để Đức Kitô có thể nhập thể và mang lại ân sủng cũng như ơn cứu độ cho nhân loại. Theo bước chân Mẹ, quý chị em hôm nay cũng muốn thưa xin vâng, qua việc gia nhập Tu Đoàn, để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa, với đặc sủng của Tu Đoàn. Việc cam kết gia nhập vào Tu Đoàn không được định nghĩa như dấu chấm hoàn tất, mà được xem là những dấu chấm từng ngày cùng với những cố gắng hoàn thiện bản thân trong quá trình hình thành con đường Tận Hiến.

Lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria trong ngày truyền tin, lời bà Isave chào khi Đức Mẹ đến viếng thăm, xin là lời cầu chúc cho quý chị em gia nhập hôm nay: “Chúc chị em luôn đầy hồng phúc của Thiên Chúa, Đấng Tình Quân”. Ước mong cho Tu Đoàn có thêm những thợ gặt hăng say trên cánh đồng truyền giáo bởi điều ấy không chỉ là bản chất của Giáo Hội mà còn thể hiện và làm nên tên gọi của Tu Đoàn Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo.

Hoa dâng hiến đã trổ bông, hương sắc dâng tặng, tô điểm cho đời nét thanh cao yêu thương và phục vụ, dưới ánh sáng Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô. Có những con đường Chúa đã dành riêng và chọn gọi những ai Người muốn. Hôm nay và mãi mãi, tình yêu Thiên Chúa trao ban cho nhân loại luôn nhiệm mầu, sâu lắng, lặng lẽ và riêng tư… Những cảm nghiệm riêng tư ấy làm nảy nở và trổ sinh mùa hoa dâng hiến trong lòng Giáo Hội.