“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Lc.18,16 – 17)
Những tiếng reo hò theo nhịp trống Lân đã lắng xuống, những buổi tối lấp lóa ánh đuốc, lồng đèn theo sau con Lân, ông Địa đi vào các khu xóm không còn nữa. Một mùa Trung thu đã qua, các em thiếu nhi trở lại với những sinh hoạt hàng ngày theo công việc của mình.
Nhìn lại những ngày tết dành riêng cho các em thiếu nhi vừa qua trong Giáo hạt Bảo Lộc, hầu hết các giáo xứ đều tổ chức múa Lân, rước đèn, phát quà cho thiếu nhi… đặc biệt là có Thánh lễ dành riêng cho các em để tạ ơn, để “Xin Cho Lòng Chúng Con Luôn Sáng Như Trăng Rằm”. Trong Thánh lễ, lời cầu nguyện của các em còn nhớ đến những bạn đồng trang lứa không được may mắn như mình… “Lạy Chúa trong ngày vui hôm nay, chúng con không quên các bạn thiếu nhi nghèo của chúng con, cũng như các bạn bị khuyết tật, các bạn mồ côi Cha mẹ vì các bạn ấy không có được niềm vui như chúng con. Xin Chúa cho các bạn ấy được đầy đủ cơm ăn, áo mặc, được đi học như chúng con, đồng thời được nhiều ân nhân mến thương và giúp đỡ”…
Ngoài những buổi văn nghệ, múa Lân được tổ chức trong giáo xứ của mình, các anh chị phụ trách, các Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể còn tổ chức phát quà, sinh hoạt đem niềm vui đến những nơi các trẻ em còn khó khăn.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc xin tổng hợp và giới thiệu đến đọc giả một số hình ảnh vui mùa Trung thu năm nay tại một số nơi trong hạt.
( K’Ches, Công Hoàng, Trung Hiếu, Nguyễn Thiện, Phương Điệp, Quốc Hùng, Thanh Hải, Thế Hiển, Xuân Cường, Bình Đông, Hoàng Hiệp, Minh Thụy, Bá Trí…)
Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc









