Trong niềm vui của Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiên Xuống, vào lúc 17g30 tại Nhà Nguyện của Tu Hội Tận Hiến ICM Đà Lạt đã diễn ra thánh lễ mừng bổn mạng của Đoàn TSC do Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa là Cha Linh Hướng của nhóm chủ sự.

Chương trình với góp mặt của rất nhiều hội đoàn thể như: Gia đình tông đồ giáo dân, Frere Lasan, Gia đình Tận Hiến, Ban giới trẻ hạt Đà Lạt, Hội Ozam, các cô chú cựu Thanh sinh, nhóm Tajze, nhóm Lửa Yêu Thương, nhóm Con Đức Mẹ, nhóm sinh viên TGM, Giới trẻ Minh Giáo, GT Thánh Tâm, GT Tạo Tác…Đặc biệt là có nhóm sinh viên tình nguyện trường Cao Đẳng Nghề.
Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng, niềm vui như được nhân đôi khi trong ngày lễ bổn mạng nhóm đã có 5 bạn tuyên hứa dự bị vào phong trào Thanh Sinh Công, có thể nói đây là những hạt nhân mới cho phong trào trong thời gian sắp tới, nét chấm phá lớn nhất trong 5 bạn tuyện hứa có hai bạn ngoài Công Giáo, cho thấy phong trào ngày càng được mở rộng hơn vươn ra đến anh em ngoại giáo. Thánh lễ kết thức bằng bài cảm ơn của Đoàn trưởng và tấm hình lưu niệm.

Tiếp đến là bữa ăn thân mật huynh đệ với những món ăn rất hấp dẫn kèm theo những bản nhạc nhẹ nhàng tạo ra bầu khí ấm cũng tình người . Kết hợp là phần báo cáo hoạt động trong năm vừa qua do trưởng đoàn phụ trách.
Phần báo cáo gồm 4 phần chính : Nhân sự, hoạt động, Định Hướng, Thuận lợi và khó khăn, tất cả được trình bày chi tiết và có hình ảnh sinh động kèm theo. Trong đó có thể chốt lại như sau: nhân sự gồm có 9 thành viên, sinh hoạt vào 19h30 Chúa Nhật Hằng tuần Tại Nhà xứ Minh Giáo, một số hoạt động trong năm: tổ chức trung thu cho các trẻ em nghèo ở Tà Nung va Phitô, cộng tác với các nhóm bạn trong các chương giới trẻ như Nhóm Sống Niềm Tin, SV Cao Đẳng Nghề, Giới trẻ Minh Giáo, GT Thánh Tâm, GT Tao Tác…cùng với đó là những thuận lợi và khó khăn mà Đoàn gặp phải như tìm nhân sự, tài chính cho các hoạt động từ thiện.
Chương trình kết thức vào lúc 20g10 cùng ngày, các thành viên cảm ơn Cha, các cô chú và anh chị bằng những lời động viên tốt đẹp và cái bắt tay thân mật, mọi người ra về trong niềm vui và hân hoan.
Văn Hạnh.









