Trong ngày lễ kính nhớ cuộc tử đạo của Thánh Simon Phan Đắc Hòa (12/12/1840), cũng là dịp nhớ đến Thánh Philipphê Phan Văn Minh (03/07/1853), hai Thánh Bổn Mạng của Chủng viện Giáo phận Đà Lạt. Thật nhiều ý nghĩa khi một vị là Tử Đạo trong đời sống giáo dân, và một trong đời sống Giáo sĩ.

Năm nay cũng tròn 50 năm Chủng viện của Giáo phận Đàlạt được sinh ra và lớn lên tại nơi này.

Ngược dòng lịch sử, từ lúc lớp chủng sinh đầu tiên phải “ăn nhờ ở đậu” tại Chủng viện Thanh Hóa di cư tại Tân Thanh, Bảo Lộc (1961-1962), đến khi Tiểu Chủng viện Giáo phận mang tên Á Thánh Simon Hòa còn thuê nhà của ông bà Farrault tại Chi Lăng, Đàlạt (1962-1966) … mãi đến giữa niên khóa 1966-1967, khi hoàn thành cơ sở, Tiểu Chủng viện Á Thánh Simon Hòa chính thức khai giảng với 6 lớp tại địa điểm hiện nay (51 Vạn Kiếp). Bên cạnh đó, với đà phát triển, Đại Chủng viện Minh Hòa cũng được chính thức thành lập để Giáo phận có nơi đào tạo riêng và các thầy có thể tiếp tục con đường tu luyện của mình…

Hoàn cảnh xã hội biến chuyển, cơ sở “Cư xá Minh Hòa” không còn được sử dụng, ngày 22/04/1980, các thầy Đại chủng viện lại được trở về nơi mình đã từng sống từ những ngày thơ ấu…

Mừng 50 năm thành lập, Chủng Viện Minh Hòa vẫn là những nếp nhà gỗ lợp tôn đơn sơ, vẫn với ngôi nhà nguyện nhỏ bé. Dù có một vài tu bổ, sửa sang, nhưng hình ảnh nghèo nàn của “Bà Mẹ” Chủng viện vẫn gợi lên trong lòng những thế hệ đã từng được sống nơi đây những kỷ niệm thật thân thương, sâu lắng.

Ghi nhớ “ngày hội lớn” hôm nay, từ chiều hôm trước đã có đông anh em quy tụ về Trung tâm mục vụ bên cạnh Chủng viện để cùng hàn huyên và ôn lại bao kỷ niệm nơi “mái trường xưa”. Thực hạnh phúc … Cũng có nhiều thân nhân, ân nhân, phụ huynh, tu sĩ các hội dòng cùng về đây chia sẻ niềmvui trong ngày trọng đại này.

10 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2012, Đức Cha Antôn, Giám mục Đàlạt chủ sự thánh lễ tạ ơn ; cùng đồng tế có Đức Cha Nha Trang, Đức Cha Ban Mê Thuột, Viện Phụ Đan Viện Thiên An, và gần 150 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, có lẽ không bao giờ thừa và chẳng biết khi nào cho đủ, được Đức Cha Antôn nhắc đến trong lời đầu Thánh Lễ, giúp mỗi người nhìn lại chính cuộc đời của mình, dù có ở trong Chủng viện hay không, dù sống trong ơn gọi nào, dù làm công việc nào,thì việc tạ ơn Thiên Chúa là điều phải làm và nên làm.

Bên cạnh đó, Đức Cha cũng nhắc đến Đức Cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, vị chủ chăn tiên khởi đã sáng lập Tiểu Chủng viện của Giáo phận, nhắc đến các Giám mục, các cha giáo và hết mọi ân nhân, thân nhân của Chủng viện còn sống hay đã qua đời… để cầu nguyện cho những vị ấy, cũng là cầu nguyện cho Chủng viện và chính mỗi người, biết noi theo các gương sống tốt lành của họ trong ơn gọi làm con Chúa của mình.

Mở đầu Bài giảng, Đức Cha Giuse cho cộng đoàn thấy rõ tình hiệp thông trong Hội Thánh, đặc biệt tình hiệp thông trong gia đình Chủng Viện Minh Hòa, khi ngài nhắc đến Đức Tổng Phêrô, Tổng Giám mục Hà nội và Đức Cha Phaolô, Giám mục Mỹ Tho, dù không thể hiện diện trong ngày này, nhưng tình yêu thương vẫn tràn đầy khi nhớ đến Chủng viện, nhớ đến mọi khuôn mặt yêu quý nơi đây, nơi mà dù trong những hoàn cảnh thử thách, khó khăn nhất, các ngài vẫn luôn gắn bó, chia sẻ và đồng hành.

Ngoài những ý nghĩa của dịp mừng 50 năm, là Kim Khánh, là lễ “vàng”, Đức Cha Giuse còn nhắc đến 50 năm với ý nghĩa trong Kinh Thánh : Đây là Năm Hồng Phúc, năm của Thiên Chúa. Đây không chỉ là lúc thêm tin tưởng để hướng về tương lại, mà còn là cơ hội nhìn lại để dâng lời tạ ơn Chúa, nhìn lại chính mình để biết sám hối và canh tân.

Nhắc đến Đức Cha cố Simon Hòa, nhắc đến các thế hệ chủ chăn, những Vị “Ân Sư”, những vị “Ân Nhân” và rất nhiều người khác, có những người rất âm thầm lặng lẽ, đã vất vả hy sinh, đổ mồ hôi nước mắt để xây dựng, không chỉ là cơ sở vật chất, mà còn để có được biết bao con người tốt lành đã xuất thân từ nơi đây.

Thời gian, ân sủng, con người… tất cả được Đức Cha Giuse đưa vào hình ảnh của các Bài đọc Lời Chúa hôm nay, đó là hình ảnh hạt lúa mỳ được gieo vào lòng đất, phải như thế nào mới sinh được hoa trái. Hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô, Người tự ví mình là hạt lúa mỳ gieo vào lòng đất, để biết mình phải sống thế nào, phải làm gì và phải đối xử ra sao. Chủng viện là nơi đào tạo những con người biết sống để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, để biết cùng tham dự vào Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh với Đức Kitô hầu đem lại lợi ích phần rỗi cho các linh hồn.

Nhắc lại lịch sử, nhắc lại những kỷ niệm, những biến cố trong hành trình 50 năm qua của Chủng viện, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người hãy có tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, để rồi hướng về tương lai, không chỉ là chủng viện hay những con người sống nơi đây, được đào luyện tại đây, mà mọi thành phần Dân Chúa hãy biết tín thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Giám đốc Micae đã nói lên tâm tình của Chủng viện trong ngày đáng ghi nhớ này, rồi Đức Cha Antôn cũng bày tỏ tâm tình yêu mến và biết ơn Thiên Chúa và với hết mọi người trong ngày lễ Kim Khánh. Điều ngài ước muốn là hãy sống đơn sơ, nghèo khó, hiền lành như cuộc đời và ý nguyện của Đức Cha cố Simon Hòa. Khi và chỉ khi sống được như vậy, mỗi người mới trở nên đích thực là con cái Chúa và nên môn đệ của Chúa.

Bữa ăn gia đình sau đó đã nói lên được tình thân thương của hết mọi người khi quy tụ về đây trong dịp này. Không phân biệt thế hệ, tuổi tác, chức vụ ; không phân biệt là “nhà tu” hay “người đời” ; không phân biệt sang hèn, tất cả đều là anh chị em khi trở về dưới mái nhà Mẹ Chủng viện đầy yêu thương này.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn yêu thương gìn giữ Chủng viện như “con ngươi trong mắt Chúa”. Để với tình yêu thương và sự che chở của Ngài, từng người trong chúng con sẽ được lãnh nhận nhiều ân sủng để biết mình phải làm gì, phải sống thế nào trong ơn gọi và sứ mạng của mình.

Tứ Linh