Hòa trong bầu không khí thánh thiện và ngập tràn hồng ân của ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay tại Giáo hạt Bảo Lộc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả đôi nét về bức tranh lễ hội rộn rã này tại một vài Giáo xứ mà chúng tôi có dịp hiện diện ghi hình:

GIÁO HỌ B’ĐƠ

Con Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của loài người, hạ sinh nơi hang lừa máng cỏ trong sự đơn nghèo tột cùng. Những thụ tạo đầu tiên được sứ thần loan báo Tin Mừng và diễm phúc đến triều bái Chúa năm xưa chính là các mục đồng chăn chiên – những con người đại diện cho tầng lớp nghèo hèn, nhưng mang tâm hồn vô cùng đơn sơ và chân thành.

Cũng chính với tâm tình đơn sơ và linh thánh đó, để mừng mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh, các tín hữu Giáo họ B’Đơ đã cùng nhau chung tay tổ chức một đêm hoan ca văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh. Sân khấu đón rước Ngôi Hai ngự trị được dựng lên trong một khung cảnh còn rất sơ sài nơi vùng cao, thế nhưng lòng nhiệt thành kính mến cùng cách thể hiện các tiết mục “tự biên tự diễn” của bà con giáo dân nơi buôn làng thì lại không hề sơ sài chút nào. Bầu không khí diễn ra vô cùng tưng bừng, mọi người đều biểu diễn hết mình, từ những em nhỏ ngây thơ cho đến những người mẹ đã có vài ba mặt con.

Tất cả các thành viên trong Giáo họ đều muốn dùng lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc núi rừng của mình để bày tỏ lòng hân hoan, cảm tạ trong ngày Con Thiên Chúa làm người. Và có lẽ, Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ đêm nay sẽ cảm thấy rất ấm lòng và hài lòng, giống như đêm cực thánh năm xưa khi được các mục đồng năm xưa vây quanh che chở và sưởi ấm cho Ngài.

Tiến Dũng, Huy Cận, Quốc Hùng, Bá Trí, Xuân Cường, Thành Trung