Ngày mùng Hai Tết (24/01/2012), Giáo Hội mời gọi tín hữu dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho các Bậc Tổ tiên và Ông Bà Cha mẹ của mình. Thật ý nghĩa khi Giáo Hội dành một trong ba ngày đầu tiên của Năm mới để nhắc nhở con cái của mình về lòng hiếu thảo.
Ngay đầu Thánh Lễ lúc 6 giờ sáng, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân đã trích dẫn lời sách Huấn Ca, để nhắc nhớ và mời gọi cộng đoàn hướng những tâm tình cầu nguyện trong Thánh Lễ hôm nay về các bậc Tổ tiên và những đấng sinh thành.
Với những đoạn Lời Chúa được trích đọc, Cha Sở Phaolô chia sẻ về bổn phận và lòng biết ơn của con cái đối với ông bà cha mẹ mình. Sự hiếu thảo và lòng biết ơn này, không phải chỉ khi ông bà cha mẹ đã qua đời, nhưng phải được đối xử ngay khi các ngài còn sống qua những việc làm cụ thể. Biết ơn vì công sinh thành dưỡng dục, biết ơn vì nhờ các ngài, Thiên Chúa đã cho mỗi người được hiện diệntrên trần gian này, biết ơn vì nhờ các ngài, mỗi người được nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Trong xã hội hôm nay, thật đắng lòng khi thỉnh thoảng người ta vẫn nghe kể hay đọc thấy trên báo chí việc con cái đánh đập, hành hạ, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà hay thậm chí giết cha mẹ của mình chỉ vì một lý do rất đơn giản nào đó… Sự nhọc nhằn, vất vả, lo lắng, chăm sóc, nuôi dạy con ngày xưa, nay được trả bằng những tủi nhục, hất hủi, xua đuổi, ghẻ lạnh từ chính những đứa con của mình.
Cha Sở Phaolô còn hướng cộng đoàn đến điều cao trọng hơn, khi cho thấy tôn kính và hiếu thảo với cha mẹ, đó là sống theo giới luật của Thiên Chúa (điều răn thứ bốn : thảo kính cha mẹ). Cũng qua cha mẹ, người tín hữu luôn phải nhớ: Hội Thánh là Mẹ hiền và Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương. Không thể nói yêu thương Thiên Chúa và Hội Thánh khi không kính trọng và yêu thương cha mẹ mình.
Sau Thánh Lễ, trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, Cha Sở Phaolô cùng cộng đoàn viếng nhà Từ Đường, nơi đặt tro cốt của những người đã qua đời. Nghi thức tưởng niệm đơn sơ nhưng đầy lòng thành kính và tri ân, đã nâng lòng mọi người lên cùng Thiên Chúa và giúp mỗi người nhìn lại bổn phận của mình đối với Tổ tiên, Ông bà cha mẹ.
Những lời kinh nguyện, những nén nhang thơm xin kính dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng con. “Xin cho các ngài được bình an mạnh khỏe và đón nhận những chúc lành của Chúa” (trích Lời nguyện tín hữu – Mùng Hai Tết).
Khải Linh









