Ngày 24/11/2012, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương ký quyết định thiết lập Quy Chế Giáo Xứ của Giáo phận Đàlạt, và sẽ được thử nghiệm trong bốn năm trên toàn Giáo phận.
Năm 2013, các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đàlạt đã học hỏi Quy Chế, tiến hành bầu chọn và thành lập Hội Đồng Giáo xứ (HĐGX). Danh sách các HĐGX đã gởi về Tòa Giám Mục và đã được Đức Cha Antôn chuẩn y.
Ngày 17/4/2014, 17 HĐGX của Giáo hạt Đàlạt đã về tại Giáo xứ Chánh Tòa để tham dự phiên họp đầu tiên. Sau khi nghe Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng đại diện Giáo phận và là Quản hạt Đàlạt, nhắc lại cơ cấu chung của HĐGX các cấp, các thành viên tham dự đã bầu ra Ban Thường Vụ, trao đổi về những công việc sắp đến. Dịp này, Quý Cha và Ban Thường Vụ quyết định chọn Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu là Bổn mạng của HĐGX cấp Giáo hạt.
18 giờ ngày 02/5/2014, gần 140 ông bà trong các Ban Thường Vụ HĐGX thuộc Giáo hạt Đàlạt, đến nhà thờ Mai Anh (Giáo xứ Mai Anh) tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng. Đây cũng là cơ hội ra mắt Ban Thường Vụ HĐGX cấp Giáo Hạt, và để những người cùng làm việc tại các giáo xứ gặp gỡ, làm quen… Ban Đại diện HĐGX cấp Giáo phận cũng hiện diện và chia sẻ niềm vui trong ngày đáng ghi nhớ này.
Trước Thánh lễ, mọi người được nghe lại sơ lược tiểu sử của thánh Bổn mạng : Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, sinh năm 1790 tại Cái Nhum – Vĩnh Long, Trùm họ. Chết rũ tù ngày 02/5/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 02/5/1909, Đức Piô X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước. Ngày 19/6/1988, Đức Gioan Phaolô II tuyên phong ngài lên bậc Hiển thánh cùng với các Thánh Tử đạo Việt Nam. Lễ kính vào ngày 02/5. Là một Trùm Họ, thánh nhân là mẫu gương trong việc hòa giải, xây dựng giáo xứ, bác ái với người nghèo, tôn kính các linh mục và tin cậy Thánh Ý Chúa.
Đồng tế với Cha Tổng đại diện Giáo phận có cha Phaolô Phạm Văn Trị, Quản xứ Mai Anh và một số cha Quản xứ trong Giáo hạt Đàlạt.
Lời đầu Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô nhắc lại lý do chọn Thánh Giuse Lựu là Bổn mạng. Đồng thời, ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm và noi gương thánh nhân để biết sống đạo đức, hy sinh, yêu thương trong cuộc sống hàng ngày và trong việc phục vụ khiêm hạ của mình.
Với các đoạn Lời Chúa được trích đọc, Cha Tổng đại diện chia sẻ cùng cộng đoàn nhiều vấn đề xoay quanh ơn gọi và sứ mạng của Kitô hữu, của những ai dấn thân phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh và phần rỗi các linh hồn.
Dấn thân phục vụ trước hết là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Các Thánh Tử Đạo, và mẫu gương của thánh Giuse Lựu, đã dùng chính cuộc đời và cả mạng sống của mình để minh chứng Thiên Chúa là Tình Yêu. Các ngài xác tín rằng : Thiên Chúa là khởi thủy và là cùng đích của cuộc đời mình. Không những thế, tình yêu ấy đã lôi cuốn các ngài, và như lời thánh Phaolô : “Không có gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô”.
Cha còn gợi lên những thực tế trong lúc làm việc, phục vụ. Có thể phải hy sinh từ bỏ ý riêng để vâng theo Thánh Ý Chúa ; hy sinh thời gian, sức khỏe ; hy sinh để cộng tác và hiệp nhất với nhau trong việc chung, và đôi khi còn chịu thiệt thòi… Những hy sinh này là minh chứng cho quyết tâm theo Đức Kitô, vì : “Ai muốn theo Ta, hãy tự vác thánh giá của mình hàng ngày mà theo Ta”. Nhưng hãy nhớ rằng : “Đức Kitô vác thập giá đã chết và đã sống lại. Đó chính là niềm vui của những ai vác thập giá theo Người”.
Cha tiếp tục chia sẻ những tâm tình rất chân thành : “Các Ông Bà là con mắt, là đôi tai, là trái tim của cha xứ để có thể nhìn thấy, lắng nghe và cảm thông với những nhu cầu của anh chị em trong giáo xứ, để từ đó, cùng với ngài và với HĐGX tìm cách giúp đỡ, đáp ứng những nhu cầu đó”.
Vai trò của giáo dân trong việc xây dựng Hội Thánh là rất quan trọng, cha nói : “Chăm sóc đoàn chiên là nhiệm vụ của các linh mục, nhưng các ngài sẽ không thể nào chu toàn nhiệm vụ này nếu không có sự cộng tác của quý vị trong HĐGX”.
Cuối Thánh lễ, ông Antôn nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch HĐGX cấp Giáo hạt, thay lời mọi người dâng lên Cha Tổng Phaolô, Cha Quản xứ Mai Anh, Quý Cha, Ca đoàn Giáo xứ Mai Anh tâm tình biết ơn. Đồng thời, ông dựa vào lời của Công đồng Vatican II về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội để “Mong ước được tạo đào và tự đào tạo để phục vụ cách thiết thực, biết xây dựng gia đình và Giáo hội địa phương ngày càng tốt đẹp”. Và noi gương thánh Bổn mạng, để “Hăng say hiệp thông cùng Hội Thánh địa phương qua các công việc mục vụ giáo xứ, đồng tham gia và đồng trách nhiệm với cha xứ. Đem hết sức phục vụ với tinh thần yêu mến Giáo hội và vâng phục Đấng Bản quyền”.
Cha Tổng Phaolô đáp từ và ngài cho biết, Đức Cha Antôn vì công việc bất ngờ nên không thể hiện diện và dâng Thánh lễ như dự định, nhưng chắc chắn Đức Cha hiệp thông trong lời cầu nguyện cho buổi họp mặt hôm nay. Ngài không quên cám ơn Cha Quản xứ Mai Anh, ca đoàn và mọi người hiện diện. Cuối cùng, Cha Tổng Phaolô thông báo một số định hướng của HĐGX cấp Giáo hạt trong thời gian sắp đến và ngài kết thúc : “Chúng ta cùng đi con đường của Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và của Hội Thánh trong thế giới hôm nay”.
Trước khi ra về, Quý Cha và Quý Ông Bà trong Ban Thường Vụ các Giáo xứ đã chia sẻ bữa cơm gia đình trong bầu khí thân mật và chân tình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc và những dự tính tốt đẹp này. Xin Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu cầu bầu, để tất cả những ai dấn thân phục vụ trong Hội Đồng Giáo xứ, luôn biết tín thác vào Thiên Chúa và noi gương Thánh Bổn mạng, “mang lại niềm vui và sự bình an cho tha nhân, xây dựng giáo xứ, bác ái với người nghèo, tôn kính các linh mục và nhất là tin cậy Thánh Ý Chúa”.
Khải Linh
Hữu Trí









