Chiều thứ Năm ngày 25/8/2022, lúc 5h15, Cha sở Phaolô Phạm Công Phương cùng hai Cha phó Giuse Trần Văn Mạnh và Giuse Lê Vũ Thành Trung long trọng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Monica – bổn mạng giới Hiền mẫu Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, trước đó các Hiền mẫu đã có ba buổi tĩnh tâm, xưng tội rước lễ thật sốt mến ( 22,23,24/8).

Trang phục của Hiền mẫu trong ngày lễ bổn mạng này là áo dài màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho lửa, sự tâm huyết, dũng cảm , hy sinh; màu đỏ cũng là màu của cảm xúc và tình yêu, sự tự tin… Tất cả những điều ấy đều được thể hiện trong chính cuộc đời của Thánh nữ Monica – gương sáng cho các hiền mẫu Giáo xứ Chính Tòa và các bà mẹ Công giáo Việt Nam.

 Mở đầu thánh lễ, Cha Phaolô chúc mừng quý bà, tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành để các Hiền mẫu luôn nêu gương sáng trong gia đình và trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Giuse Trung có nhắc đến tiểu sử và cuộc đời tuyệt vời của Thánh nữ Monica ở ba cương vị : người con thảo, người vợ hiền và người mẹ kiên nhẫn bền bỉ trong đức tin, trong lời cầu nguyện … đã giúp cho những người thân được hoán cải trở về cùng Chúa.

Cuối thánh lễ, bà Maria Nguyễn Thị Yến – Trưởng Hiền mẫu Giáo xứ đã thay mặt các bà, các mẹ, các chị nói lời tri ân đến quý Cha đã yêu thương, quan tâm, đồng hành, tin tưởng các Hiền mẫu; cùng lời hứa noi gương những nhân đức của Thánh nữ Monica: liên lỉ cầu nguyện, tin tưởng cậy trông nơi Chúa, làm một người mẹ đạo hạnh thánh thiện, làm một người vợ thấu hiểu, cảm thông, biết lắng nghe, sống chan hòa chân thực và luôn yêu thương mọi người

Đáp từ, Cha Phaolô có nhắc đến lịch sử của việc Giáo xứ Chính Tòa chọn Thánh Monica làm bổn mạng Hiền mẫu qua các thời kỳ ( từ 1919 đến 1991…) để nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bà mẹ trong giáo xứ: các người con sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy một bà mẹ hiền từ, các ông chồng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy một bà vợ dịu dàng…

Để khai mạc buổi liên hoan mừng lễ, các Hiền mẫu thắp nến tri ân (12 ngọn nến ) tưởng nhớ những thế hệ Hiền mẫu đã được Chúa gọi về vì những đóng góp hy sinh công sức của các bà dành cho giáo xứ. Tiếp nối chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện lòng yêu mến, ca ngợi và quyết tâm noi gương thánh bổn mạng. Mong ước bầu khí yêu thương ấy mãi lan tỏa và gắn kết các thành viên trong giáo xứ – đặc biệt là các Hiền mẫu – trở nên một đại gia đình.

Xin Thánh nữ Monica cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho các Hiền mẫu để các vị luôn ý thức mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người thân yêu trong gia đình bằng sự hiền từ, dịu dàng, kiên nhẫn và đặc biệt luôn biết tin tưởng, cậy trông nơi Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa