Nằm trong chuỗi hoạt động mừng lễ Thánh Monica của toàn Giáo phận, sáng thứ tư, ngày 27/8/2025, gần 2.000 chị em giới Hiền mẫu từ các giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc , đã họp mặt tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để mừng kính Thánh Nữ Monica.
Tại buổi gặp mặt, các Chị em cùng dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, nghe Cha Giuse Phạm Sơn Lâm – quản xứ Giáo xứ Đức Thanh thuyết trình với chủ đề “ Mẹ – Nước mắt và Hy Vọng”.
Khởi đi từ gương sáng đời sống của Thánh Monica, Cha Giuse đã khắc họa một chân dung sống động về người mẹ.
Cảm nhận của người mẹ về mầu nhiệm sự sống: Trong thinh lặng của tâm hồn, người mẹ cảm nhận sự sống như một hồng ân vô giá Thiên Chúa trao ban. Ngay từ giây phút cưu mang, từng nhịp đập nhỏ bé trong lòng mình đã trở thành niềm vui xen lẫn nỗi âu lo, là hy vọng chan chứa cùng bao nước mắt.
Nước mắt của niềm vui và hy vọng: Thánh Monica, người mẹ kiên trì cầu nguyện trong nước mắt cho con là Thánh Augustinô , giá trị thiêng liêng của những giọt nước mắt người mẹ. Đó không chỉ là dấu chỉ của sự đau khổ, mà còn là sức mạnh biến đổi, là ngôn ngữ của tình yêu là hạt giống của niềm vui và hạnh phúc, khi con cái được biến đổi trong ân sủng Chúa. Nước mắt của người mẹ là lời cầu nguyện thầm lặng nhưng mạnh mẽ, có sức chạm đến trái tim Thiên Chúa.
Hy Vọng chính là ngọn lửa dẫn lối cho người lữ hành: Hy vọng nơi tình yêu Thiên Chúa, hy vọng vào sự biến đổi, hy vọng vào một tương lai chan chứa bình an. Như Thánh Monica đã không ngừng lữ hành trong cầu nguyện và hy vọng cho con mình. Qua bài thuyết trình , Cha Giuse mời gọi các bà mẹ, hãy học với Thánh Monica sống niềm hy vọng, kiên trì cầu nguyện, tín thác nơi Chúa, và tin rằng mọi giọt nước mắt trong tình yêu sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.
Với sự yêu thương quan tâm đặc biệt, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giới Hiền mẫu toàn giáo hạt. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phêrô Phan Minh Trí – Quản xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Đặc trách Hiền mẫu Hạt Bảo Lộc cùng quý Cha trong giáo hạt.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã gợi lại hình ảnh cao đẹp của người mẹ qua lời bài hát nhập lễ:.| “ Một người mẹ đã cống hiến cả đời cho con…” Nơi Thánh Monica, ta thấy mẫu gương tuyệt vời của tình mẫu tử: hy sinh, kiên nhẫn và trung tín đến cùng. Xin cho các bà mẹ hãy noi gương thánh Monica biết dâng hiến chính cuộc đời cho gia đình, dùng lời cầu nguyện và tình yêu thương để ươm mầm đức tin và nuôi dưỡng con cái.
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc ( Hc 26,1-4.13-16 , Col 3,12-17 , Lc 7,11-17) Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn: Khi Hội Thánh đặt Thánh nữ làm gương mẫu cho các bà mẹ Công Giáo, Hội Thánh muốn nói với chúng ta : thiên chức làm vợ, làm mẹ và là người phụ nữ trong gia đình, là một ơn gọi cao quý được xây dựng trên tình yêu và đức tin. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh. Cả cuộc đời của thánh nữ là những lời cầu nguyện bằng nước mắt, những giọt nước mắt ấy không vô vọng, nhưng đã trở thành hạt mầm ươm niềm hy vọng, làm trổ sinh hoa trái thánh thiệng nơi Thánh Augustinô.
Thư Thánh Phaolô đã phác hoạ bộ y phục của người Kitô hữu là : thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, tha thứ và trên hết là lòng bác ái, chúng ta vẫn được nghe Lời Chúa từ Kinh thánh, cũng là lời sự sống, lời hy vọng, lời ủi an… bởi lẽ nhiều người đã được biến đổi từ Lời Chúa. Phúc âm Thánh Luca phần nào giúp chúng ta chiêm ngắm chân dung Thánh Nữ Monica qua hình ảnh Chúa làm cho con trai bà góa thành Na-im sống lại, vì lòng thương xót của Người dành cho người mẹ góa bụa “ Bà đừng khóc nữa”! Cũng là lời an ủi, một lời an ủi đem lại sức sống mới và hy vọng mới. Chúng ta hãy ngắm nhìn Thánh nữ Monica để cảm nghiệm sức mạnh của Lời Chúa và lời cầu nguyện, hãy kiên trì cầu nguyện cho chồng cho con hay khi gặp thử thách. Thánh Monica đã nên thánh ngay trong mái nhà qua những việc bình thường nhưng với tình yêu phi thường.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Monica, ban cho các bà mẹ trong Giáo hạt Bảo Lộc, biết noi gương kiên nhẫn, trung thành và yêu thương. Ước gì nhờ sự hy sinh và gương sáng của người mẹ, mỗi gia đình trở thành một Hội Thánh tại gia – nơi bừng sáng đức tin và dạt dào niềm hy vọng.
Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giới Hiền mẫu hạt Bảo lộc dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








