Nằm trong chuỗi hoạt động mừng lễ Thánh nữ Monica của toàn giáo phận, sáng 27/08/2022, hơn 1000 chị em giới Hiền mẫu thuộc các Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc đã họp mặt tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Mẫu để mừng kính Thánh Nữ Monica.

Tại buổi gặp mặt, các chị em cùng dâng tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nghe Cha Giuse Dương Tiến Lộc thuyết trình và cùng thảo luận về chủ đề: “ vai trò Người Mẹ hôm nay – Hiệp hành Giáo Hội đổi thay. Nhiều đề tài trong buổi thuyết trình thu hút sự quan tâm của các Hiền mẫu, như: cùng con đồng hành, cùng con trưởng thành và trải qua những khó khăn trong từng giai đoạn phát triển; cùng con xây dựng  đức tin và sống triển nở đức tin khi vươn mình ra với xã hội.

Dịp này, với sự yêu thương đặc biệt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho giới Hiền mẫu toàn Giáo hạt Bảo Lộc, cùng đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn – Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Bosco Trần Văn Điện – Quản xứ Giáo xứ Thánh Mẫu, đặc trách giới Hiền mẫu Giáo hạt Bảo Lộc, cùng quý Cha trong Giáo hạt.

Qua đoạn Tin mừng Lc 7,11-17, Đức Cha Antôn đã dùng hình ảnh Chúa Giêsu cho con trai bà goá thành Naim sống lại để vẽ lên một khuôn mặt khác của Thiên Chúa: Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa”. Chúa chạnh lòng thương trước nỗi đau của người mẹ mất đứa con trai duy nhất. Ngài cũng chạnh lòng thương đến hai mẹ con Thánh nữ Monica và Thánh Augustinô. Qua gương sáng của Thánh nữ, hiển hiện hình ảnh người Mẹ, người phụ nữ trong gia đình khiêm nhường, âm thầm, kín đáo quên đi bản thân mình mà hy sinh, tần tảo lo cho chồng, cho con. Những hy sinh đó của các Hiền mẫu xin dâng lên Chúa, để hiêp cùng Giáo hội trong sứ vụ thánh hóa đời sống đức tin của mỗi gia đình.

Không dừng lại ở đó, niềm vui mừng lễ Bổn mạng giới Hiền mẫu Hạt Bảo lộc được nối dài trong buổi liên hoan văn nghệ với các tiết mục do các thành viên giới Hiền mẫu mỗi Giáo xứ thể hiện.

 Bài: Maria Hồng Thuỷ

Hình ảnh: Quốc Hùng