Trong niềm hân hoan mừng lẽ kính Tổng lãnh các Thiên Thần Micae – Gabriel–Raphael. Bổn mạng các Ca đoàn trong Giáo xứ Đạmbri.
Mặc dù Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ 30, nhưng ngay từ rất sớm các ca viên đã quy tụ về nhà thờ đông đủ, trên khuôn mặt mọi người ai cũng vui tươi trong ngày lễ đặc biệt của mình.

Giáo xứ Đạmbri hình thành các nhóm hát ngay từ những ngày đầu khi chưa có nhà thờ, do Cha cố Giuse Mai Văn Thược khởi xướng để chuẩn bị cho sau này.
Sau 9 năm ban đầu chỉ có hai ca đoàn nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các Quý Cha tiền nhiệm, Quý Cha đương nhiệm, Quý Dì, Quý Sơ với sự tham gia nhiệt tình của các anh chị ca trưởng và các ca viên, nay Giáo xứ đã có sáu ca đoàn gồm :
– Ca đoàn Benêdictô
– Ca đoàn Cécilia ( Phước Lộc )
– Ca đoàn Giuse
– Ca đoàn Phêrô – Phaolô
– Ca đoàn Hiền mẫu Monica
– Ca đoàn Têrêsa ( Thiếu nhi )
Trước khi vào thánh lễ hôm nay Cha Giuse Phan Thế Vũ đã giúp mọi người chia sẻ Lời Chúa và Bí Tích Hòa giải. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm sốt sắng khi được hơn một trăm ca viên được hát lên, điều đặc biệt trong thánh lễ này là các ca trưởng của 6 ca đoàn lên giữ nhịp cho từng phần hát xướng trong thánh lễ này. Trong bài giảng Cha chủ tế nhắn nhủ mỗi ca viên hãy là một nốt nhạc và nốt nhạc đó gắn kết lại với nhau làm một bản nhạc để ca tụng Thiên Chúa: “ Lạy Chúa, trước mặt các Thiên Thần con đàn ca mừng Chúa ” (Tv 137,1-2a 2bc-3. 4-5).
Cuối thánh lễ anh đại diện cho các ca đoàn trong Giáo xứ nói lời cảm ơn đến quý Cha, Quý Dì Quý Sơ và cộng đoàn đã yêu thương nâng đỡ các ca đoàn trong mọi việc để anh chị em ca viên có buổi mừng lễ bổn mạng hôm nay.

Nguyện xin các Tổng lãnh Thiên Thần luôn bầu cử cho các anh chị em ca viên để các anh chị luôn có tâm tình nhiệt huyết đem lời ca tiếng hát của mình mà ca tụng Thiên Chúa và đem mọi người đến gần Chúa hơn.
Thanh Nghĩa









