Hiệp thông với Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam, chiều ngày 15.8.2008, cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Một Thánh lễ đông đảo khác thường, cho thấy lòng yêu mến Đức Mẹ của người giáo dân Việt nam thật tuyệt vời. Sự hiện diện này không chỉ nói lên lòng tôn kính, yêu mến Mẹ, yêu mến Thiên Chúa là Cha, mà còn là sự nâng đỡ nhau giữa các tín hữu trong đời sống đức tin cũng như nâng đỡ các Linh mục trong sứ vụ của các ngài.

Trong bài giảng lễ, cha Phó Phêrô nói rõ : “Về bốn Đặc ân của Đức Mẹ được Thiên Chúa ban cho, thì hai Đặc ân đầu tiên (Vô Nhiễm Nguyên Tội và Trọn Đời Đồng Trinh) là để phục vụ cho Đặc ân quan trọng nhất : Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Còn Đặc ân Hồn Xác Lên Trời là hoa quả của Đặc ân thứ ba, bởi Thiên Chúa không muốn thấy người đã sinh ra Con của Ngài phải thành hư nát, Giáo hội trong lời kinh của mình cũng nói như thế”.

Hồng ân Hồn Xác Lên Trời mà Đức Mẹ được lãnh nhận từ Thiên Chúa đúng như lời thánh Phaolô dạy vì Mẹ là “Hoa quả của Thiên Chúa”, Mẹ “thuộc về Chúa Kitô”. Ngày lễ này là một niềm vui lớn lao, vì mỗi người biết rõ con đường đang đi sẽ dẫn đến đâu nếu biết kiên trì và tín thác như Đức Mẹ. Qua bài Tin Mừng, Cha Phêrô nhấn mạnh :

“Nếu nhìn vào Đức Mẹ, chúng ta phải nhận ra khuôn mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa. – Nếu nghĩ đến những ơn huệ hay những gì Đức Mẹ đã chuyển cầu cho chúng ta, phải nhớ đến Thiên Chúa là Đấng ban ơn huệ ấy qua tay Đức Mẹ. – Nếu yêu mến Đức Mẹ vì Mẹ tuyệt vời trong đời sống đức tin thì phải nhớ đến Đấng đã tác tạo, đã ban tràn đầy ơn của Ngài để Đức Mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện như vậy. – Nếu Đức Mẹ như một tác phẩm tuyệt vời, phải nhớ đến Đấng làm nên tác phẩm ấy là chính Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta.

Đức Mẹ nhận được ơn Chúa, nhưng Đức Mẹ đã cố gắng cộng tác hết sức mình trong cả cuộc đời để ơn Chúa sinh hoa kết trái. Mẹ tin rằng điều Chúa chọn, điều Chúa chuẩn bị thì tốt hơn điều mình tự chọn, tự chuẩn bị lấy, Đức Mẹ đã rất can đảm, rất quảng đại để xác tín điều đó. Không phải chỉ tin một lần mà là cả cuộc đời, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để  niềm tin đó được lớn lên.

Làm tất cả mọi việc trong tinh thần cầu nguyện, trong tinh thần phó thác và không mất niềm tin vào điều lớn lao cao cả Chúa đã hứa. Cứ nghĩ thực tế, ở Nagiarét, Chúa Giêsu sống khiêm hạ, từ bỏ đến tuyệt đối, đến độ những người chung quanh thấy Ngài không có gì đặc biệt. Ngài cũng như mọi thanh niên khác, cố gắng làm việc để chăm lo cho gia đình của mình. Ngài không làm điều gì đặc biệt cho Đức Mẹ để thu hút sự chú ý của người khác, ngoại trừ lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ mình. Trong những năm tháng đó, Đức Mẹ đã sống đời sống đức tin của mình trong khiêm tốn, âm thầm, gian nan vất vả.

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Tin mừng thuật lại các phép lạ Ngài đã làm, nhưng kết thúc cuộc đời của Ngài là sự từ bỏ, sự ruồng rẫy của người Dothái, đến độ Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh trên thập giá. Là cha mẹ, anh chị em cảm nhận thế nào khi con của mình chịu như vậy !? Vô cùng đau đớn, bị thử thách đến tột cùng trong đời sống đức tin. Trước mắt loài người thì Đức Mẹ là người phụ nữ có cuộc đời rất đau khổ, một cuộc đời thất bại.

Nếu không thực sự tin vào Tin mừng, không tin vào đường lối của Thiên Chúa thì không thể thấy sự lớn lao của Đức Mẹ. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Mẹ trong ánh sáng của đức tin và xin Chúa giúp chúng ta sống như Đức Mẹ đó là : Can đảm tin vào Lời Chúa, đón lấy Lời Chúa và miệt mài, nhẫn nại đi trên con đường đức tin để ơn Chúa và Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống chúng ta.

Hãy đến với Đức Mẹ trong tinh thần Chúa dạy. Bất cứ một ai, bất cứ một cuốn sách, một tài liệu nào nói về Đức Mẹ, bảo rằng đó là lời của Đức Mẹ, mà làm chúng ta mất sự bình an, trở nên âu lo sợ hãi, thì đó không phải là lời của Đức Mẹ, không phát xuất từ Đức Mẹ. Là người mẹ nhân lành, Đức Mẹ muốn cho chúng ta được bình an, thanh thản trên con đường đến với Chúa. Không người mẹ tốt lành nào lại làm con mình âu lo sợ hãi. Kinh nghiệm trong đời sống gia đình cho anh chị em biết điều đó.

Bất cứ ai nói điều gì, bất cứ tài liệu nào nói điều gì về Đức Mẹ hay bảo là của Đức Mẹ mà không đưa dẫn lòng của anh chị em đến với Thiên Chúa, khuyến khích anh chị em thực hiện lời Chúa Giêsu dạy trong niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu thương nhân hậu của Chúa, thì đó không phải là của Đức Mẹ.

Tất cả những gì Đức Mẹ nói và thực hiện là để làm sáng lên khuôn mặt và sứ điệp của Chúa Giêsu, sứ điệp của tình yêu thương, của lòng nhân hậu. Sứ điệp của Chúa mời gọi con người đi trên con đường nhỏ -đúng như thế- con đường vác thập giá. Nhưng Chúa nói điều đó với sự dịu hiền và nhân hậu, anh chị em đừng quên : Chúa chết để cứu những tội nhân.

Xin Đức Mẹ ban cho chúng con được sự bình an trong tâm hồn, được lòng yêu mến Chúa Giêsu và cố gắng thực thi lời Ngài khi chúng con đến với Mẹ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho gia đình, cho giáo xứ chúng con luôn thương yêu nhau và luôn thương yêu Hội thánh”.

Sau Thánh lễ, cả cộng đoàn đã hướng về Thánh Địa Lavang, hiệp lòng trong cuộc kiệu cung nghinh Mẹ. Tuy thật đơn sơ, cuộc kiệu chỉ tổ chức bên trong Nhà thờ, nhưng điều đó cũng giúp mọi người tỏ bày được tâm tình của mình đối với Đức Mẹ. Cha Sở Phaolô đã kết thúc cuộc kiệu qua lời cầu nguyện : “Xin cho chúng con biết yêu mến vâng phục Thiên Chúa và yêu mến tha nhân ; luôn biết làm tốt, nói tốt và phục vụ anh chị em. Với niềm tin tưởng chắc chắn Mẹ là hoa quả đầu mùa đã được Thiên Chúa cho hưởng vinh quang Thiên quốc, thì chúng con cũng được như vậy, vì chính Chúa Giêsu đã nói : “Tôi đi để dọn chỗ cho anh em” “Nhà Cha tôi còn nhiều chỗ ở” “Tôi ở đâu, anh em cũng được ở đấy với tôi”. Ước gì lời Chúa hứa sẽ không một ai trong chúng con khước từ, bằng việc khi còn trên trần thế chúng con biết sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa để khi Chúa gọi, chúng con sẽ được Chúa dành cho nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ từ ái, Mẹ nhân hậu, Mẹ ban ơn lành, chúng con phó thác đời sống chúng con cho Chúa qua bàn tay nhân lành của Mẹ. Ước gì chúng con luôn biết học hỏi và noi gương Mẹ nhiều hơn trong cuộc sống”.

Tứ Linh