9 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2011, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa dịp 6 năm Cung hiến Nhà thờ Thánh Gia thuộc giáo xứ Chi Lăng – Trại Hầm, Giáo hạt Đàlạt. Đồng thời, ngài cũng chủ sự Nghi thức đặt Cha Phêrô Trần Văn Hội làm Tân Quản xứ Giáo xứ này. Cha Giám đốc Đại chủng viện và trên 30 cha cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân giáo xứ Chánh Tòa và Chi Lăng hiện diện để chia sẻ niềm vui và hiệp thông cầu nguyện.

Những sự kiện trọng đại này của Giáo xứ Chi Lăng – Trại Hầm, được Cha Phaolô gợi lên vào đầu Thánh Lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho Giáo xứ và cho cha Tân Quản xứ để xây dựng nơi đây thành một cộng đoàn huynh đệ, cùng loan truyền Ơn Cứu độ của Thiên Chúa cho anh chị em tại địa phương này.

Sau khi Cha Micae, Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa công bố văn thư của Toàm Giám Mục Đà lạt, Cha Tổng Phaolô trao chìa khóa nhà thờ cho cha Tân Quản xứ và nhắn nhủ: “Ước mong cha luôn mở rộng cửa Nhà thờ đón nhận những tâm hồn thành thâm thiện chí tìm đến, đồng thời bảo vệ đoàn chiên Chúa trao phó. Nhưng trên hết, hãy mở rộng lòng, mở rộng đôi tay để chia sẻ cho những người cơ nhỡ, nghèo khó bất hạnh trong xã hội”.

Sau Kinh Vinh Danh, Cha Tân Quản xứ tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với nhiệm vụ được trao phó.

Qua các Bài đọc Lời Chúa, Cha Tổng Phaolô chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa và giá trị của các cử hành trong Nghi thức Cung Hiến Nhà thờ. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến việc phải xây dựng Đền thờ đích thực là tâm hồn và con người của mỗi tín hữu, vì tất cả những diễn tiến trong Nghi thức Cung hiến nhà thờ cũng được thực hiện trên mỗi tín hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội : Đổ nước, xức dầu, trao nến sáng…

Với sự kiện Giáo xứ có cha Tân Quản xứ, cha Phaolô nói : “Niềm vui như được nhân đôi trong ngày kỷ niệm này. Anh chị em hãy hết lòng đón nhận, yêu thương và cộng tác với cha Quản xứ trong mọi việc, quan trọng nhất là hãy hiệp nhất để truyền giáo”.

Voới chủ chăn và đoàn chiên, Cha Phalô chia sẻ : “Người mục tử có nhiệm vụ chăm sóc, băng bó vết thương, đi tìm những con chiên lạc. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi (linh mục) cũng phải được Vị Mục tử đích thực là Đức Kitô băng bó chữa lành. Anh Chị em hãy vâng lời CHúa au con người được sai đến, tất cả phải biết lắng nghe, cùng nhìn ra diều hay lẽ phải, tìm ra điều chân – thiện – mỹ để cùng nhau sống và hành động”

Tiếp đó, Cha Phaolô trao ghế chủ tế, chuông Nhà thờ và Nhà Tạm với những lời giải thích về ý nghĩa và nhiệm vụ mà cha Quản xứ phải thi hành.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Quản xứ Chi Lăng đã có những tâm tình cám ơn gởi đến Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện Phaolô, quý cha giáo, quý cha đã cùng đồng hành với ngài trong đời linh mục và hôm nay hiện diện để cầu nguyện cho ngài và cho Giáo xứ. Với bà con giáo dân, ngài nói : “Kính chào anh chị em, xin chuyển lời lời của tôi đến những người hôm nay không đến tham dự Thánh Lễ được, nhất là với các cụ già, những người đau yếu…”. Và ngài hứa : “Tôi sẽ dùng hết sức lực, khả năng và Ơn Chúa để phục vụ anh chị em. Tôi là của Giáo xứ, thuộc về Giáo xứ, xin đón nhận và chúng ta cùng nhìn vào Chúa Giêsu, cùng nghe và cùng làm theo lời Chúa Giêsu, chắc chắn cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng – Trại Hầm sẽ là cộng đoàn nhân chứng, hiệp nhất, yêu thương”.

Vị đại diện giáo dân cũng ngỏ lời chào mừng cha Tân Quản xứ, cám ơn Giáo phận đã luôn quan tâm đến Cộng đoàn nhỏ bé này. Vị đại diện hứa sẽ luôn yêu thương, cộng tác với cha quản xứ…

Trong phần đáp từ, Cha Tổng Đại diện Phaolô nói rõ : “Luân chuyển các linh mục là một sinh hoạt hết sức bình thường trong Hội Thánh. Điều này chỉ giúp các linh mục và những nơi các ngài được sai đến tốt hơn, vững vàng hơn và đón nhận được nhiều điều mới mẻ hơn. Chúa Giêsu không dạy các môn đệ dựng lều, cắm rễ tại một nơi nào, nhưng phải lên đường, phải ra đi… Tình cảm quyến luyến là có, nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi những giá trị cao quý của việc này”…

Cũng cần nói thêm, lúc 8 giờ 00 sáng nay, Giáo xứ Chánh Tòa đã có những giây phút bên cạnh cha Phêrô trước khi ngài lên đường đến Giáo xứ Chi Lăng. Tuy đơn sơ nhưng không thiếu sự thân tình và quý mến.

Giáo xứ Chi Lăng thuộc ngoại ô thành phố Đàlạt, có khoảng 800 giáo dân (kể cả giáo dân thuộc Giáo sở Trại Hầm). Giáo xứ trải dài trên địa bàn của 4 phường ; từ Nhà thờ Chi Lăng đến ranh giới giữa Đàlạt và Nha Trang không còn một Nhà thờ nào khác. Tại Long Lanh (một địa danh nằm về hướng Tây Bắc Đàlạt) có một số giáo dân, họ phải đi trên 50km để đến Nhà thờ Chi Lăng tham dự Thánh Lễ hoặc lãnh nhận các Bí tích. Trong Giáo xứ còn có hai cộng đoàn nữ tu (Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục và Mân Côi), luôn tích cực cộng tác trong mọi sinh hoạt của Giáo xứ.

Ước mong rằng với sự nỗ lực của các mục tử tiền nhiệm, với sự nhiệt thành, quảng đại và hy sinh của cha Tân Quản xứ, với ý thức trách nhiệm truyền giáo của từng thành viên trong Giáo xứ, với Ơn Chúa luôn được tuôn ban cho những ai biết phó thác nơi Ngài, Giáo xứ Chi Lăng – Trại Hầm sẽ thu được mùa lúa dồi dào như lòng Chúa mong muốn.

Khải Linh