Chủ nhật 6/12 , đối với mỗi thành viên Ban Truyền Thông trong giáo hạt Đơn Dương là một ngày tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Trong những cơn gió se lạnh của khí trời cao nguyên, Giáo xứ Lạc Viên hiệp thông cùng dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng cho Ban truyền thông Giáo xứ. Chúng tôi nhận thấy được niềm hạnh phúc, sự  nhiệt huyết  của những bạn trẻ mang trong mình con tim đang đập từng nhịp rộn rã hai chữ ‘’phục vụ’’. Đó là “yêu thương , hi sinh và dấn thân” không ngừng trong cuộc sống, như Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Duy Khang mà họ đã nhận làm bổn mạng.

“Một chút” đó là bài hát của tác giả Thông Vi Vu thực sự ý nghĩa đã và sẽ in dấu trên con đường phục vụ của nhóm Truyền thông, lòng ứơc mong  “chỉ một chút, một chút thôi”. Như lời Cha phụ tá Dương Chí Đạt đã nói: dù cánh đồng truyền giáo có bao la và đại dương, có mênh mông ngàn dặm, những con sóng có thể  đã làm họ tan biến trong đại dương, nhưng họ mãi là một phần của cái gọi là bao la ấy. Sự chia sẻ của Cha phụ tá và các vị khách mời đã làm các bạn trẻ nhận thức sâu xa hơn nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt và bữa cơm trưa thân mật làm những thành viên trong nhóm gần gũi với nhau hơn, những con người được gắn kết với nhau bởi sợi dây và sức sống của tình yêu Thiên Chúa, luôn tin vào con đường mà mình đã chọn, đó là Đức Ki-tô, cũng là cùng đích của cuộc đời mỗi tín hữu chúng ta. Nhân đây chúng con cũng xin cảm tạ và tri ân Cha Quản Hạt Phaolô, anh Trưởng Ban Truyền Thông và tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội để phục vụ giáo hội và mọi người

Nguyện xin Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang cầu bầu cùng Chúa  ban ơn và đổi mới con người các bạn trẻ, thắp lên ngọn lửa ánh sáng tâm hồn mỗi người để ngày càng sẵn sàng hi sinh  phục vụ, loan truyền tôn vinh Thiên Chúa.

THANH THANH-VI THẢO

Nhóm truyền thông Gx.Châu Sơn