Rộn ràng, náo nhiệt, tưng bừng, nhộn nhịp, đông nghịt, chen chúc, tắc nghẽn, chật cứng, lộng lẫy, rực rỡ… là những từ được nhắc đến nhiều trên các trang báo viết về đêm lễ Giáng sinh tại nhiều nơi.
Điều này cho thấy Lễ Giáng sinh không chỉ của những ai tin vào Thiên Chúa, nhưng là cho mọi người. Đúng vậy, Thiên Chúa Giáng sinh làm người là cho mọi người, không một ai bị loại trừ khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa.
17 giờ 30 ngày 24/12/2012, khu vực trước nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, lượng người và xe chỉ đông hơn bình thường chút đỉnh. Bên trong nhà thờ, hai hàng ghế giữa vẫn còn trống rất nhiều chỗ, vì Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành vào lúc này dành riêng cho giới thiếu nhi, các cụ cao niên và những người phục vụ trong Thánh Lễ Đêm, nhưng rất nhiều em nhỏ chưa làm bài thi xong, hoặc đang vội vã trên đường đến nhà thờ…
Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông cùng các thiếu nhi được hóa trang thành các thiên thần, những người Do Thái và cả binh lính, các thiếu nữ Sion xưa, cung nghinh Chúa Hài Đồng tiến vào nhà thờ để bắt đầu Thánh Lễ.
Bài giảng của cha chủ sự cho thấy Thiên Chúa làm người là để mang bình an cho nhân loại. Ngài sinh ra trong nơi nghèo hèn và những người đầu tiên nhận ra Ngài là Thiên Chúa cũng là những người đơn sơ nghèo hèn. Cha Grêgôriô nhắn nhủ hãy biết tôn trọng người nghèo và sự sống của các em bé. Ngài mời gọi các em và cộng đoàn cầu nguyện cho các em-nhỏ-không-được-sinh-ra, bị giết chết khi còn đang trong bụng mẹ, cầu nguyện cho những người lầm than đói khổ để họ có cuộc sống tôt đẹp hơn.
Trong phần dâng của lễ, ngoài bánh rượu, còn có những lá thư của các em gửi Chúa Hài Đồng. Chắc chắn rất nhiều ước nguyện đơn sơ, chân thành của các em được Thiên Chúa đón nhận…
Sau Thánh Lễ, một chương trình diễn nguyện do chính các em trình diễn được tổ chức tại sân nhà xứ. Ngoài những bài hát, điệu múa, thì buổi diễn nguyện nhắc lại những nét chính yếu trong lịch sử cứu độ : Thiên Chúa tạo dựng – Nguyên tổ loài người phạm tội – Thiên Chúa kêu gọi Abraham, Môsê – Sự bội phản của Dân Do thái – Truyền tin – Giáng sinh.
Nhiều lời nguyện đơn sơ được dâng lên : “Xin cho mọi thành phần trong Giáo xứ biết yêu thương, hiệp nhất, để trong Năm Đức Tin này, chúng con vững tin vào Chúa và chia sẻ niềm tin của mình cho mọi người chung quanh”. “Xin cho những người nghèo khổ bất hạnh được hơi ấm tình người từ những bàn tay rộng mở, từ những tấm lòng quảng đại để cuộc sống của mỗi người có ý nghĩa và hạnh phúc hơn”. “Xin cho con người thời đại này biết tìm kiếm và yêu mến sự thật, luôn sống trong ánh sáng để đón nhận được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn”.
Ý nguyện sau cùng : “Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã đến thế gian trong hình hài của một trẻ sơ sinh đơn sơ, bé nhỏ. Xin cho con người biết yêu mến và tôn trọng sự sống…” là lời nhắc nhở đánh động nhất. Để với Mầu Nhiệm Giáng sinh, con người đã được nâng lên làm con Chúa, thì con người phải được sống đúng với phẩm giá của mình, con người phải được tôn trọng như nó có.
Đường phố mỗi lúc một tấp nập hơn, đông đảo hơn, rất nhiều người không cùng niềm tin muốn vào bên trong nhà thờ để được xem những gì diễn ra đêm nay. Người muốn đi tìm bình an, chân lý cũng có ; người muốn đến để thỏa tính tò mò cũng nhiều. Ban Tổ chức đã dựng sẵn một màn hình trước nhà xứ và trong nhà Hội quán, để có thể thỏa mãn như cầu của mọi người tìm đến nơi đây đêm nay.
Đúng 21 giờ 30, Giờ Canh thức Giáng sinh bắt đầu. Mọi tâm hồn đầu lắng đọng lại “để có thể bước qua CÁNH CỬA ĐỨC TIN mà gặp gỡ được NGÔI LỜI NHẬP THỂ không chỉ là trong hang Belem xưa mà trong chính tâm hồn mình”. Dù tin hay không tin, dù muốn hay không muốn, thì Thiên Chúa vẫn đã xuống thế làm người, Ngài luôn yêu thương, luôn mang đến bình an cho những người thiện tâm.
22 giờ 30, Thánh Lễ đồng tế trọng thể mừng Đại lễ Giáng sinh được bắt đầu. Đức Cha Antôn – Giám mục giáo phận – ngỏ lời cùng cộng đoàn :
“Hợp với Giáo hội toàn cầu mừng sinh nhật Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mỗi người hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì như lời thánh Gioan : Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nổi đã ban Con Một của Ngài cho chúng ta, để tất cả những ai tin vào người con đó thì được sống và được sống dồi dào. Xin Chúa giúp chúng ta sống đức tin mạnh mẽ hơn trong Năm Đức Tin này, biểu lộ đức tin của mình bằng cách sống đức ái, bằng tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta”.
Trong niềm vui ngày lễ Thiên Chúa Giáng Sinh làm người, trong tâm tình của Năm Đức Tin và dưới ánh sáng của các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn chia sẻ :
“Chúng ta đang ở những ngày cuối của lịch Công nguyên 2012, chuẩn bị sang năm mới 2013. Năm thứ Nhất của Công nguyên là năm Thiên Chúa Giáng sinh. Đức Giêsu được sinh ra và tên của Người là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Đây là sự thật được Thiên Chúa tỏ bày trong Kinh Thánh, sự thật này mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta chỉ có thể đón nhận bằng niềm tin.
1. Trong cuộc sống, nhiều điều không thể giải quyết bằng khoa học hay bằng trí hiểu, nhưng là bằng niềm tin.
Có đôi vợ chồng trẻ cưới nhau được một năm. Trong ngày kỷ niệm một năm thành hôn, người chồng đọc thấy tin nhắn trong điện thoại của vợ : ‘Từ ngày em lấy chồng đến nay đã tròn một năm, không ngày nào anh không nghĩ đến em – chúc em được hạnh phúc’. Câu văn thật rõ ràng ! Người chồng đọc xong, vốn là một trí thức nhưng lại cả ghen, anh hỏi vợ : ‘Tại sao em vẫn còn liên hệ với những người này?’
Người vợ giải thích : ‘Trước khi lấy anh, em cũng có những người bạn, đây là một trong những người bạn ấy, nhưng em đã không chọn họ mà chọn anh làm chồng. Có thể vì tình bạn người ta nhắn tin cho em’.
Người chồng không tin lời vợ, cải vả và xô xát xảy ra. Trong một lúc không làm chủ được mình, người chồng đã lấy dao đâm chết vợ. Đâm chết vợ vì người chồng không tin vợ mà chỉ theo trí hiểu của mình.
Một người trí thức nọ, tính tình cởi mở nhưng không tin Chúa, đến gặp một linh mục và nói : ‘Tôi nghiên cứu về các tôn giáo, riêng với Công giáo, tôi thấy tổ chức rất chặt chẽ và có tính khoa học. Thế nhưng giáo lý có nhiều chỗ phản khoa học’.
Vị linh mục chậm rãi nói : ‘Trong cuộc sống, đâu phải điều gì cũng giải quyết bằng khoa học đâu. Tôi có câu chuyện nhỏ làm ví dụ : Tôi và ba nữ tu đến một làng quê để làm việc bác ái từ thiện. Đêm đó, chúng tôi phải ngủ lại tại một gia đình và họ chỉ có hai chiếc giường nhỏ. Nếu bố trí cách khoa học thì hai người một giường, thế nhưng không thể bố trí theo khoa học ở đây được. Một mình tôi một giường, ba nữ tu kia một giường. Ở đây phải giải quyết theo đạo đức chứ không theo khoa học’.
Chúng ta có thể thấy ngay trong cuộc sống đời thường, nếu không tin nhau thì không thể sống với nhau, không thể hạnh phúc và thậm chí – như đôi vợ chồng trẻ kia – có thể dẫn đến cái chết. Và không phải điều gì cũng có thể giải thích bằng khoa học hay theo trí hiểu của loài người.
Thiên Chúa là Đấng vô hình đã trở nên hữu hình qua con người Hài Nhi Giêsu trong hang đá, trở thành người để nên một với con người. Lúc tạo dựng con người thì Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu thương, nhưng vẫn còn một khoảng cách giữa trời với đất. Khi Thiên Chúa làm người thì Thiên Chúa và con người trở nên một : ‘Đất với trời xe chữ đồng’. Kinh Thánh nói đến tình yêu giữa người nam và người nữ để diễn tả phần nào tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.
2. Thiên Chúa đến với con người, yêu con người vì muốn con người được hạnh phúc.
Trong những ngày này, chúng ta hay nghe những lời chúc hạnh phúc. Ai cũng mong hạnh phúc, nhưng không lẽ hạnh phúc của chúng ta lại chấm dứt bằng cái chết bất hạnh !? Người ta có thể kéo dài tuổi thọ nhưng không thể giải cứu chúng ta khỏi cái chết là điều không ai muốn. Ai cũng muốn sống và sống hạnh phúc.
Vậy ai là người cứu chúng ta ? Đức tin trả lời cho biết : chính Thiên Chúa cứu sống chúng ta. Thiên Chúa là sự sống, và Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người – nói ‘Tôi là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào tôi sẽ được sống và sống dồi dào, sống hạnh phúc’.
3. Đức Giêsu mở đường cho con người đạt tới hạnh phúc.
Con đường của Thiên Chúa đi là con đường làm người, lấy con người làm gốc và phát xuất từ Thiên Chúa. Đó là Mầu nhiệm, là điều không thể hiểu bằng trí tuệ tự nhiên, mà phải đón nhận bằng đức tin do chính Thiên Chúa dạy. Con đường này dẫn đến hạnh phúc, dẫn đến Thiên Chúa là Cha chung của mọi người, dẫn chúng ta đến với mọi người là anh em của mình.
Thánh Gioan viết : ‘Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này : Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau’. Do đó, yêu thương nhau là con đường dẫn đến Thiên Chúa, là đi vào quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã làm người để nên một với từng người chúng ta.
Đức Giêsu là Thiên Chúa hữu hình hiện diện trong lịch sử con người. Đấng đã trở nên thật sự là một con người ở giữa mọi người, giống con người mọi đàng trừ tội lỗi. Người đã liên kết với nhân loại đau khổ để sống tận cùng kiếp người, trở nên mẫu cho đời sống làm người. Tình yêu của Thiên Chúa đạt tới mức tuyệt đỉnh khi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, tự hiến mình trên thập giá để nâng con người lên, kéo con người lên để cứu con người. Nghĩa là Ngài đã chết thay cho con người tội lỗi để cứu sống con người.
Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Cách thức Thiên Chúa yêu thương con người trở thành tiêu chuẩn cho tình yêu giữa con người với nhau.
Trong Đêm Giáng sinh, các thiên thần đã ca hát “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Thế nên những điều trên không phải chỉ có giá trị cho những người tin Chúa, nhưng cho hết thảy những ai thiện tâm, được ơn thánh hoạt động cách vô hình trong tâm hồn. Vì Chúa Kitô đã chết cho mọi người và muốn cứu mọi người.
Thiện tâm còn là ý thức mình được làm người và được làm con Thiên Chúa, là người biết sống kết hiệp với Thiên Chúa, bằng cách noi gương Chúa Giêsu sống yêu thương để mỗi ngày trở nên ‘người’ hơn.
Đêm Noen là đêm đầy ánh sáng. Ước gì lửa tình yêu của Thiên Chúa thắp sáng tâm hồn chúng ta, để trong năm mới sắp đến, từng người biết làm nhiều việc yêu thương tha nhân hơn, trở thành ngôi sao sáng chiếu soi cho nhiều người khác nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa đã tỏ bày, đón nhận hay không là quyền tự do của mỗi người, đồng thời cũng là ân ban của Thiên Chúa khi ta đáp lại mạc khải của Thiên Chúa bằng đức tin, vì đức tin trở thành ‘cửa’ dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời này và đời sau.
Mến chúc quý ông bà anh chị em mùa Giáng sinh và năm mới tràn ngập tình yêu, nhất là trong Năm Đức Tin này”.
Sau Thánh Lễ, mọi người quây quần bên Đức Cha Antôn tại Phòng Truyền thống của giáo xứ để cùng chia sẻ niềm vui Giáng sinh, để cùng chúc nhau những gì tốt đẹp nhất.
Bên ngoài trời mỗi lúc càng lạnh hơn, nhưng lòng mỗi người đều được sưởi ấm bởi Tình Yêu của Thiên-Chúa-Giáng-Sinh-Làm-Người.


Tứ Linh
Đình Quang – Ngọc Hậu & Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa









