Chúa Nhật 34 Thường niên -“Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ” kết thúc một năm phụng vụ, cũng là dịp để Anh Chị Em Giáo Lý Viên Giáo Xứ Madagouil nhìn lại những gì mình đã làm được cũng như chưa làm được trong một năm qua. Để việc mừng lễ bổn mạng được sốt sáng và ý nghĩa, Cha xứ Giuse đã giúp cho anh chị em buổi tĩnh tâm và chầu Thánh Thể vào tối thứ năm trước lễ. Trong giờ tĩnh tâm, với tâm tình của Người Cha, Người chia sẻ: “…Ngoài ngày lễ bổn mạng chung của Giáo Lý Viên Giáo Hội Việt Nam – Thánh Anrê Phú Yên, các con còn được nhận Chúa Kitô Vua Vũ Trụ làm bổn mạng, đó là một ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho các con. Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ, Vua Tình Yêu, Vua Sự Thật và Chân Lý, các con đã nhận Chúa Kitô là Vua của đời mình, các con hãy luôn mang lấy Tình yêu – Sự Thật và Chân Lý đó để chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó trong tay các con. Các con là những cánh tay nối dài của Giáo Hội của Giáo xứ và của các Cha, các con là những người trực tiếp đem Lời Chúa gieo vào lòng người, các con hãy trở nên những chứng tá Tin Mừng Tình Yêu bằng chính những việc làm và cách sống của mình…”
Với một con số khá khiêm tốn 28 anh chị em (10 Kinh và 18 Dân Tộc Thượng), cùng với Qúy Soeur chăm lo cho gần 1.000 em thiếu nhi Kinh – Thượng, các lớp Dự tòng và Hôn nhân, đây qủa là một việc làm không chút dễ dàng cho anh chị em. Nhưng với lòng nhiệt thành hăng say làm việc tông đồ, anh chị em cũng đã hết sức cố gắng để cùng với Quý Cha chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ sẵn sàng hy sinh dấn thân làm việc tông đồ nhằm vinh danh Chúa.
Thanh Hải









