Ngày lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay, không có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, nhưng trong Thánh lễ trọng thể cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt vào lúc 17 giờ 15 ngày 29/06, mọi người hiện diện vẫn nhớ và cầu nguyện cho ngài. Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng 14 Linh mục trong Giáo hạt Đàlạt, các cộng đoàn tu sĩ, đông đảo giáo dân và đặc biệt, có các Ban Phục vụ các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đàlạt cùng tham dự, vì hôm nay cũng là ngày mừng Bổn mạng của các Ban Phục vụ.
Trong lời đầu lễ và trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho Hội Thánh được “Hiệp nhất trong đức tin, bền vững trong đức cậy và hăng say trong lòng mến”. Bên cạnh đó, ngài còn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Đức Cha Phêrô và các Giám mục, là những Đấng tiếp nối sứ vụ của các tông đồ. Bài giảng lễ dựa vào các Bài đọc Lời Chúa, vào chính cuộc đời của Hai Thánh Tông đồ và vào Kinh Tiền Tụng :
1.Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” là lời tuyên xưng đức tin đầu tiên và cũng là nền tảng cốt lõi của Đức Tin Kitô-giáo qua mọi thời đại. Lời tuyên xưng này không phải do “máu huyết hay xác thịt, nhưng do chính Chúa Cha mạc khải cho”.
Phêrô còn tuyên xưng đức tin ấy bằng lời rao giảng. Ngài cũng đã nhờ Silvanô viết 2 bức thư bằng tiếng Hilạp gửi cho tín hữu của Ngài. Nhất là Ngài tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc đời của mình. Ngài đã bị bắt bớ, giam cầm, xiềng xích…nhung Ngài hân hoan vì được chịu xỉ nhục vì Danh Chúa Giês Kitô. Ngài đã khẳng khái tuyên bố :” Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời lòai người”. Và sau cùng Ngài đã tuyên xưng đức tin bằng chính mạng sống của mình vào năm 64 tại Roma, dưới thời bạo chúa Nêron.
– Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin.
Mặc dù là người Tông Đồ muộn màng nhưng Thánh Phaolô không hề thua kém các Tông Đồ được Chúa gọi trước Ngài mà có khi Ngài còn vượt trội nhiều mặt nhất là về Đức Tin và Lòng Nhiệt Thành rao giảng Tin Mừng. Thực vậy một nửa cuốn Sách Tông Đồ Công Vụ đã viết về Thánh Phaolô . 14 bức Thư Ngài đã viết cho các Giáo Đòan trong những bối cảnh khác nhau nhằm mục đích làm sáng tỏ những vấn đề đức tin : ơn công chính hóa, ngày Quang Lâm, những vấn đề liên quan đến các tân tòng, đến Giáo Hội, vai trò của Chúa Giêsu trong lịch sử và vũ trụ, các nguyên tắc mục vụ giúp các vị lãnh đạo các Giáo Đòan …Những Thư Phaolô vẫn còn được đọc dường như hằng ngày trong các buổi Phụng Vụ của Giáo Hội để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Đức Giáo Hòang Benedicto XVI công bố sẽ mở “một năm Thánh Phaolô’’ từ 28/6/2008 đến 29/6/2009 nhân dịp kỷ niệm 2000 năm sinh của Thánh Phaolo và mời gọi hãy đào sâu những giáo lý thâm sâu của Thánh Phaolô.
Ngài còn đi nhiều nơi rao giảng đức tin, truyền đạt đức tin và làm sáng tỏ Đức Tin.
Cũng như Phêrô Thánh Phaolô đã từng bị bắt bớ, giam cầm, xiềng xích, đói khát, đắm tầu, bị đánh đòn…nhưng Ngài vẫn khẳng định : không có gì, không có ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa ; sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa…
Sau cùng cũng như Phêrô, Ngài đã bị chém đầu tại Roma vào năm 67 dưới thời bạo chúa Neron cũng là để làm sáng tỏ đức tin .
2-Thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho dân Israel.
Sau khi đòi Phêrô tuyên tín và tin yêu, Chúa Giêsu trao cho Ông trách nhiệm chăn dắt đàn chiên của Chúa. Giáo Hội chính là đàn chiên ấy. Nhưng Giáo Hội còn là Gia đình của Thên Chúa .Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo cho Phêrô : “Phêrô, Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho Dân Israel. Nhưng sau đó, Hội Thánh mở rộng thành Dân Israel mới, Dân riêng mới của Chúa đã được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng giá máu của Ngài.
– Phaolô là Thầy giảng dậy muôn dân.
Phaolô đã làm 3 cuộc hành trình truyền giáo đến với những người Dân ngọai là những người không phải là Do Thái. Ngài coi đó chính là ơn gọi của Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galata, Ngài viết :”Chúa là Đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ, và dùng ơn Người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng Người trong các Dân Ngọai “ (Gal.1, 16) hay như trong Thư Ngài gửi cho Timôthê :” Có Chúa phù hộ giúp sức cho Cha, để nhờ Cha, việc giảng đạo được nên trọn, và tất cả Dân-ngọai được nghe giảng dậy”.
Người Do thái, người Hy lạp, người La Mã, người tự do, người nô lệ đều được Ngài đem Tin Mừng đến. Ngài muốn đưa tất cả dân -ngọai trở về với Hội Thánh. Ngài thực là Tông Đồ muôn dân. Các Ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức kitô.
Thật vậy, các Ngài đã thể hiện hết khả năng Chúa ban trong việc chăn dắt và chinh phục con người về với Chúa. Đó là sự phong phú dồi dào của Hội Thánh. Chúng ta hãy biết chấp nhận những khác biệt của người khác và cùng đồng hành trên con đường đức tin thì chúng ta mới có thể xây dựng Hội Thánh. Phaolo luôn kính trọng Phêrô là Thủ lãnh của Hội Thánh và Phêrô luôn kính nể Phaolo là Tông Đồ nhiệt thành, uyên bác.
Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Đức Cha Phêrô và các Đức Giám Mục là những Đấng kế vị các Tông Đồ để các Ngài luôn can đảm bảo vệ và truyền bá Đức Tin cho một thế giới có nhiều bóng tối xen lẫn ánh sáng.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta biết noi gương hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đồng lao cộng khổ trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh, hiệp thông và hiệp nhất trong một Đức Tin duy nhất.
Chúng ta có thể lắng nghe lời Đức Giáo Hòang Bênêdictô XVI trong ngày Tuyên bố Năm Thánh Phaolô, 28/06/2007 vừa qua :” Sự thành công trong việc tông đò của Thánh Phaolô tùy thuộc trước tiên nơi sự dấn thân với trọn con người của Thánh nhân vào việc loan báo tin Mừng của Chúa Kitô, với tất cả lòng tận tụy, không chút sợ hãi những nguy hiểm, khó khăn và bách hại…Cũng thế, họat động của Giáo Hội chỉ đáng tin cậy và hữu hiệu theo mức độ những người tham gia họat động của Hội Thánh có sẵn sàng đích thân trả giá cho lòng trung thành với Chúa Kitô trong mọi hòan cảnh hay không…Ngày nay, Chúa Kitô cũng đang cần những vị Tông Đồ sẵn sàg hy sinh bản thân, Chúa đang cần những chứng nhân và tử đạo như Thánh Phaolô”.
Sau Thánh lễ, Ban Phục vụ, giới gia trưởng, hiền mẫu và các ban nhóm trong Giáo xứ Chánh Tòa, đã quây quần bên nhau tại Phòng Gioan 23 để dùng bữa cơm thân mật. Trong bữa ăn này, những vấn đề, những sinh hoạt, những công việc trong Giáo xứ được giới thiệu cũng để mời gọi mọi người nổ lực, góp phần xây dựng Giáo xứ, Giáo phận và Giáo hội.









