Lễ Thánh Gia năm nay được cử hành trọng thể vào chiều Chúa nhật, 28/12/2008. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô chủ sự, có trên 200 gia đình mừng kỷ niệm hôn phối trong tháng 12 và tháng 01, một số khá đông các gia đình thuộc Hội Legio Mariae và bà con giáo dân tham dự nên Nhà thờ chật kín. Ca đoàn Thánh Gia hát phục vụ Thánh lễ, vì hôm nay cũng là Thánh lễ Tạ ơn, mừng Bổn mạng của Ca đoàn.

Đức Cha Phêrô là Vị chủ chăn rất thao thức và luôn trăn trở nhiều về đời sống hôn nhân và gia đình, nhất là trong môi trường tục hóa mãnh liệt ngày nay, bài giảng của Đức Cha như một lời cảnh tỉnh và nhắc nhở mọi người, đặc biệt những ai đang sống trong ơn gọi Hôn nhân gia đình, phải biết nhìn lại con đường của chính mình, của chính gia đình mình.

Trước hết, với niềm xác tín mạnh mẽ, Đức Cha Phêrô nhắc rằng : Hôn nhân gia đình là hình ảnh diễn tả sâu sắc và rỏ nét nhất về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Cốt lõi của Mầu nhiệm này là tình yêu, vì vậy nếu không có tình yêu, gia đình không thể nào tồn tại và phát triển. Đức Cha cảnh tỉnh : “Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu trao ban trọn vẹn. Còn chúng ta, một cử chỉ có vẻ hy sinh, có vẻ diễn tả tình yêu, nhưng vẫn còn che đậy sự ích kỷ : chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, cha mẹ yêu con cái, con cái yêu cha mẹ nhiều lúc vẫn còn là tình yêu vị kỷ. Đó là điểm cho thấy sự khác biệt giữa tình yêu của con người với tình yêu nơi Thiên Chúa”.

Gia đình Nagiarét đã là mẫu gương cho mọi gia đình. Đây không phải là một gia đình khác thường nhưng như mọi gia đình khác, cũng có vui buồn, sướng khổ, cũng có những thử thách lo âu, cũng phải lao nhọc trong việc mưu sinh hàng ngày, nhưng trên hết, đây là một gia đình có tình yêu ngự trị, mọi thành viên trong gia đình đều biết quên mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Đức Cha nhắc nhở : “Làm sao để trong đời sống gia đình, con cái phải cảm nghiệm được bầu khí đạo đức, tình thương, sự đầm ấm, sự bình an… đó là những chia sẻ của Thiên Chúa cho gia đình. Con cái phải thấy thể hiện được thực tại là Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương gia đình mình thế nào, vì vậy khi gặp những khó khăn, chúng biết suy nghĩ và tìm đến cầu nguyện với Chúa”.

Bên cạnh đó, Đức Cha nhắc đến Thư chung của HĐGMVN, ngài nói :

“Trong hoàn cảnh cụ thể ngày hôm nay, HĐGM khuyên các gia đình quan tâm đến những điều này :

1.Huấn luyện lương tâm : lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta bóp méo lương tâm để thực hiện những điều có lợi cho mình. Khi làm như vậy, chúng ta giáo dục con cái một lương tâm sai lầm, để rồi con cái cũng sẽ bóp méo lương tâm, làm những việc vừa ý nó nhưng hoàn toàn sai ý Chúa.

2.Tập cho con cái tôn trọng sự thật : Sự thật chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói : “Ta là Đường, là Sự Thật, là Chân Lý”. Tôi không cần ví dụ cụ thể, chúng ta thấy trong cuộc sống dối gian xâm nhập hết mọi nơi…

3.Giáo dục con người, nhân bản : Là con người phải cư xử cho có tình người, phải có lòng ái, tình yêu thương, sự tha thứ, sự khiêm tốn…

4.Tôn trọng và bảo vệ sự sống : Chỉ cần nhìn cách đối xử với loài vật thì có thể đoán được tương lai của con cái của chúng ta. Có những cách đối xử rất độc ác, như thế dần dần chai lì, không còn ray rứt về điều xấu…

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mượn lời của Đức Phaolô VI để mời gọi các gia đình và từng người biết cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, đó là : – Biết thinh lặng để lắng nghe và cầu nguyện ; – Biết tập sống yêu thương, vị tha ; – Biết nỗ lực làm việc để nâng cao đời sống và phẩm giá con người. Đó cũng là những cách thức để rao giảng về Tình Yêu Thiên Chúa cho tha nhân.

Sau Thánh lễ, Đức Cha, Quý Cha đã đến chung vui với Ca đoàn Thánh Gia trong bữa ăn tối đơn sơ nhưng thân mật, đầy tình cha con.

Thánh lễ có sốt sắng, có long trọng rồi cũng qua đi, niềm vui nào rồi cũng phai tàn. Nhưng điều quan trọng cần lưu giữ lại, in sâu vào tâm trí và đi vào cuộc sống hàng ngày, đó là Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống con người, Thánh Thể Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con người, để giúp người tín hữu có thể sống Thánh và nên Thánh trong đời sống hàng ngày, trong mọi bậc sống mà Thiên Chúa đã mời gọi, trao ban.

Simon Hữu Đức