Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 18/09/2011, Giáo Xứ Lạc Hòa Ka Đô đã tổ chức lễ thượng kèo nhà thờ đang xây dựng và mừng thọ cha Quản Xứ Gioan B Nguyễn An Khang tròn 70 tuổi với 41 năm linh mục và 38 năm phục vụ Giáo Xứ Lạc Hòa.

Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có sự ưu ái của đức cha Antôn, giám mục Giáo Phận, cha Quản Hạt Đơn Dương, quý cha, quý tu sĩ và khoảng 3000 giáo dân cùng tạ ơn Chúa vì công trình xây dựng nhà thờ Lạc Hòa sau một năm thi công nay đã dựng mái kèo đầu tiên, hứa hẹn một ngày gần đây sẽ che nắng che mưa cho các tín hữu tham dự thánh lễ. Nhà thờ Lạc Hòa đã xây dựng xong tầng trệt và lâu nay vẫn cử hành thánh lễ tại đây. Giáo Xứ Lạc Hòa có khoảng hơn 3500 giáo dân, hơn một nửa là người Thượng, lâu nay vẫn ấp ủ có một ngôi nhà thờ mới, không bị ngập úng vào mùa mưa, không nóng bức vào mùa khô. Cha Quản Xứ sau nhiều năm cố gắng đã cùng với giáo dân tổ chức ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới vào năm ngoái nhưng cũng là lúc cơn bệnh của ngài trở nên trầm trọng phải nằm bệnh viện liên tục. Cha phó Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh thay mặt cha sở vừa chăm lo mục vụ, vừa điều động công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công để có được ngày lễ thượng kèo hôm nay.

Cha Gioan Baotixita là cha Quản Xứ kỳ cựu nhất của Giáo Hạt Đơn Dương, suốt 38 năm phục vụ Giáo Xứ, vượt qua nhiều khó khăn để tồn tại đến hôm nay. Điều đáng ghi nhận là trong suốt một thời gian dài sau năm 1975, các vùng sâu vùng xa của Giáo Hạt như Ka Đơn, Próh, Tutra rồi Thạnh Mỹ, Suối Thông luôn có bước chân chạy đi rồi chạy tới của ngài để chăm sóc mục vụ cho bà con giáo dân ở xa, thiếu vắng mục tử. Giờ đây ngài phải nằm một chỗ vì cơn bệnh hiểm nghèo đã rút đi một chân của ngài nhưng hôm nay ngài rất vui mừng và cảm động vì sự ưu ái của tất cả mọi người dành cho ngài trong buổi lễ mừng thọ này.

Vì là mừng thọ nên cũng phải nhắc lại quá khứ vì lòng biết ơn “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhưng như đức cha Antôn trong bài giảng hôm nay đã nhấn mạnh : các người làm vườn nho của Chúa, kể cả những người thợ giờ thứ 11, chẳng nên kể công với Chúa làm gì vì điều quan trọng không phải là thời gian dài hay ngắn nhưng là tình yêu nhiều hay ít. Người sống dài người sống ngắn, người làm nhiều người làm ít đều phải tạ ơn Chúa vì hạnh phúc Nước Trời không thể tính toán bằng vật chất và công sức của con người nhưng hoàn toàn là do tình yêu của Chúa. Nếu thế thì ngày lễ thượng kèo hôm nay không phải là Chúa “thưởng” cho cha Xứ Gioan nhưng là Chúa “thương” cha Gioan cách đặc biệt.

Một đời người một rừng cây’, đó là ước mong của chúng ta đối với cha Quản Xứ Lạc Hòa. ‘Nhà Cha Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, chúng ta cầu chúc cho Giáo Xứ Lạc Hòa mau chóng hoàn tất ngôi nhà thờ và chắc chắn không thể hoàn thành nếu không có sự tiếp tục quảng đại giúp đỡ của nhiều người hơn nữa.

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương- Ngọc Hiệp, Đà Lạt.