Sáng ngày 09/8/2012, Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc hân hoan mừng lễ Ngân Khánh Linh Mục của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Lê Kim Huấn (1987 – 2012).
Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản hạt Bảo Lộc, hơn 70 Cha trong, ngoài Giáo phận, rất đông nam nữ Tu sĩ, Ông Cố và gia đình thân tộc, đã hiện diện cùng với cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lộc hiệp dâng Thánh Lễ đặc biệt này. Ngoài ra còn có đại diện Giáo dân Giáo xứ Thánh Mẫu (Lộc Phát), Giáo xứ Cát Tiên, là những nơi Cha Gioan Baotixita đã phục vụ trước đây, cũng đến chung vui và cầu nguyện cho Ngài.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Nếu lãnh nhận chức Linh Mục (LM) chỉ để cho bản thân, thì một mình Cha xứ Gioan Baotixita có thể dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa không phải một ngày, mà suốt đời của mình. Nhưng chức LM được Chúa Giêsu thiết lập và ban cho Giáo hội, ban cho thế giới, để thi hành sứ vụ Rao giảng, Thánh hóa và Lãnh đạo Dân Chúa. Hôm nay, chúng ta đại diện cho mọi thành phần Dân Chúa, và hiệp ý với Cha Gioan Baotixita dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh Chức LM, đồng thời cũng là dịp tốt để cầu nguyện cho các LM, cách riêng cho Cha Xứ Phúc Lộc. Hai mươi lăm năm không phải là dài, nhưng nhờ hồng ân LM của Cha, biết bao người đã nhận được những ơn lành của Chúa.”

Với Phụng vụ Lời Chúa hôm nay (Jer.1,4-9 ; 2Cor.4,1-2.5-7; Mc.3,13-19), Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn về những yếu tố làm nên Thánh chức LM: “Mỗi người chúng ta, khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đều có bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, tức là chúng ta thi hành chức Tư Tế chung của mọi người. Nhưng như bài Phúc Âm tường thuật: Chúa Giêsu muốn tuyển chọn một số người để phục vụ Dân Chúa, ban chức Linh Mục thừa tác, để thi hành những công việc của chính Chúa Giêsu. Chúa gọi, Chúa chọn những người mà Ngài muốn. Đó là mầu nhiệm của tình yêu, chúng ta không hiểu được. Thiên Chúa đã gọi Giêrêmia, Phêrô, Phaolô… vì Chúa muốn như thế. Và những người được gọi đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, ra đi làm Ngôn sứ, làm Tông đồ cho Chúa.
Chúa gọi các Tông đồ và làm thành một nhóm, để được huấn luyện. Chúa cũng gọi các Linh Mục để được tu luyện và làm việc chung với nhau, trong Giáo phận hoặc trong một cộng đoàn dòng tu. Họ được gọi như vậy, trước hết là để ở với Chúa, một yếu tố quan trọng “làm thành” đời sống người LM. Người LM phải sống trung thành với Đấng đã yêu thương và chọn, gọi mình.
Chúa gọi các Tông Đồ, các LM và sai đi rao giảng Tin mừng, đi rồi lại về ở với Chúa. Đó là một quy trình của đời người Tông Đồ. Có như vậy mới hoàn thành công việc theo ý Chúa được.
Chúa trao cho các Tông Đồ quyền trừ quỷ, trao cho các LM quyền cử hành các Bí Tích, quyền thi hành chức năng LM để thánh hóa Dân Chúa. Điều đó, Thánh Phaolô ví như “được chứa đựng trong các bình sành dễ vỡ”, để làm sáng tỏ sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa chứ không phải bởi loài người, bởi tài cán riêng của LM.
Chúng ta tham dự Thánh lễ tạ ơn này với Cha Gioan Baotixita thật là chính đáng, vì như lời Cha Thánh Gioan Vianey: “phải mất cả đời để tạ ơn Chúa vì Thánh Chức LM.”
Trong lời cảm tạ cuối Thánh lễ, Cha Gioan nhắc đến Đức Cố Giám mục Bartôlômêô đã chọn và đặt tay trao ban tác vụ LM cho Ngài, đến Đức Cha Phêrô, Tổng Giám mục Hà Nội, đã sai Ngài đi, và hôm nay, Đức Cha Antôn hiện diện đây, như một lời xác nhận tiếp tục tin tưởng trao trách nhiệm cho Ngài.

Mọi người tham dự Thánh lễ đều chung một lòng, hân hoan chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho Cha Quản xứ Phúc Lộc, bởi chức LM không phải vì bản thân người LM, nhưng vì cộng đoàn Dân Chúa, vì Hội Thánh.
Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ Ngài, như đã qua 25 năm trong thử thách và ơn Thánh, trong thất bại và thành công, trong âu lo và an bình, để trở nên một Mục Tử như lòng Chúa ước mong.
“Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành Thánh Ý Chúa” (Dt.10,7)
Bá Trí









