Với ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời Đà Lạt mùa này se se lạnh, nhưng không ngăn cản được những cánh chim Taize của chúng tôi, họp nhau lúc 19 giờ 8/8/2016, tại khuôn viên giáo xứ Bạch Đằng. Đối với mỗi thành viên Taize, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu một quá trình hình thành và phát triển, một chặng đường hồng ân và cũng là dịp, chúng tôi ngồi lại với nhau để cám ơn nhau và định hướng cho một chặng đường mới.

Ngày hôm nay, chúng tôi còn vinh dự, được đón anh cố vấn , là ngưòi đã ưu tư lập nên nhóm Taize Đà lạt, nay đã tròn 3 tuổi.

Buổi cầu nguyện bắt đầu với những tiếng hát nghe êm ái, nhẹ nhàng, hòa với tiếng nhạc du dương, lúc trầm lúc bổng, làm cho mỗi người chúng tôi, cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Nơi đây, với cách cầu nguyện này, chúng tôi thấy mình thật sự gần Chúa, chúng tôi đang đối diện với Ngài, kề cận với Ngài, và kêu lên, Abba, Lạy Cha.

Mỗi ngưòi một tâm tình, một chút gì dành lại rất riêng cho Chúa. Ca thánh vịnh Tính yêu của Chúa, là một lời mời gọi cũng như sứ mạng dành cho mỗi ngưòi Taize chúng tôi, “Từ nay đời con sẽ thành bài ca…. Từ nay đời con chúc tụng danh Cha…”. Trong lòng  có gì đó, như muốn bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu, tình yêu với Thiên Chúa với tha nhân.

Kết thúc buổi cầu nguyện, mỗi người chúng tôi, như một truyền thống, trao cho nhau cái ôm bình an, cái bắt tay thân mật, như những người anh em trong cùng một gia đình.

Nguyện xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Paul II cầu bầu cùng Thiên Chúa, trả công bội hậu cho Quý Cha đồng hành, Quý ân nhân và tất cả mọi ngưòi. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhóm Taize Đà Lạt tiếp tục sứ mạng của mình, mang tiếng hát, tiếng đàn, đến những nơi còn thiếu thốn sức sống của lời Cầu nguyện.

Thanh Tú

Việt Anh