Để Năm Thánh “Lòng Thương Xót” thực sự có ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng, mọi thành phần Dân Chúa của Giáo xứ Tân bình (Giáo hạt Bảo lộc) đã đều quyết tâm sống: “cho hơn là nhận”, “Xây dựng nền văn minh cho đi” (phương châm sống của phong trào Focolare, do chị Chiara Lubich người Italia sáng lập).

Cụ thể, tuy là vùng kinh tế mới, lại mới được thành lập, nhưng Giáo xứ cũng quyết tâm trong năm thánh này, thực hiện được một chuyến đi từ thiện thăm – giúp anh chị em tâm thần Trọng Đức và trại phong Di linh.

Giáo xứ đã mời gọi được 616 anh chị em chia sẻ, tham gia vào Ban bác ái xã hội của Giáo phận và Giáo xứ; cộng với sự đóng góp quảng đại của một số nhà hảo tâm, đoàn từ thiện của giáo xứ đã lên đường hướng về Đức Trọng và Di Linh.

Và khi đến với những anh chị em bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt, thì cả đoàn đều cảm thấy điều này: mình chưa “cho” thì đã được “nhận” lại quá nhiều. Nhận được gương hy sinh, phục vụ, yêu thương… từ các cô chú trong ban giám đốc, ban điều hành; nhận được tinh thần phó thác, đón nhận đau khổ, vâng lời… từ các bệnh nhân.

Trên hết, mọi người trong đoàn đều “ngộ” ra chân lý này: “những ai cùng nhau làm việc tốt, thì họ lại hiệp  nhất với nhau”.

Thật đúng là “chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”, “cho thì có phúc”.

Tân Bình, ngày 25/08/2016

Ban truyền thông Giáo xứ.