Một ngày đẹp trời và ý nghĩa lại về với Giáo xứ Ka Đơn. Nhờ sự che chở của Thiên Chúa, hơn 1000 giáo dân từ nhiều nơi, trong đó có các dân tộc anh em đến từ 9 Giáo xứ trong trang phục truyền thống của mình đã qui tụ nơi đây để hiệp dâng thánh lễ và “GIAO LƯU VĂN HÓA DÂN TỘC”.

Ngày 26/10/2014 là ngày chủ nhật đẹp trời, các trang phục truyền thống in đậm bản sắc dân tộc được khoác lên từng người dân đơn sơ, chất phác như tô điểm cho bức tranh Giáo xứ Ka Đơn trở nên ấn tượng và sống động hơn. Bầu không khí trong lành, màu xanh của mây trời hòa quyện màu vàng tươi của bạt ngàn dã quỳ đua nhau khoe sắc đã làm cho ngày lễ trở nên như một bức tranh tuyệt đẹp.
Theo chương trình, thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 9g. Nhưng từ rất sớm, quý cha cũng như giáo dân Giáo xứ Ka Đơn đã có mặt rất đông để chuẩn bị cho thánh lễ và phần giao lưu văn hóa dân tộc được diễn ra tốt đẹp.
Trước sự phấn khởi, chờ đợi của từng người trong Giáo xứ thì những vị khách mời từ nhiều Giáo xứ khác cũng hồ hởi nhanh bước để kịp giờ lễ. Chuyến hành trình với 50 chiếc xe đạp của cha Giám đốc và các thầy từ Học viện Triết học Vinh Sơn Đà Lạt đã làm cho nhiều người ngạc nhiên vì sự hy sinh và mộc mạc của họ. Cảm động hơn nữa là tấm lòng của Giáo dân Próh, Tu Tra đã đi bộ hơn 6 km đến đây để dự lễ. Tất cả đều bình an và quy tụ lại ngôi thánh đường này để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa.
Thánh lễ tạ ơn của anh chị em dân tộc:
Đúng 8g45, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu chỉ còn ít phút nữa thánh lễ được cử hành. Dù đứng ở góc độ nào trong khu vực thánh đường cũng phải nhận ra rằng, không những Giáo dân của chủ nhà mà trên gương mặt của tất cả những vị khách không giấu được niềm vui bước tới thánh đường trong sự chào đón lịch thiệp của Giáo dân Giáo xứ Ka Đơn. Từ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, từ lão làng cho đến trẻ nhỏ đều mừng vui vì ngày đoàn tụ này. Đây không những là dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa mà còn là dịp để đoàn chiên dân Chúa quy tụ lại cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã giữ gìn, che chở suốt những tháng năm qua.
Đúng 9g, thánh lễ bắt đầu. Tiếng cồng chiêng, tiếng trống hòa cùng tiếng đàn, bài hát quen thuộc bằng tiếng K’ho vang lên: “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…” Ca từ của bài hát này như nói lên tâm tình đơn sơ, chân thành của mỗi con chiên mong chờ ngày họp mặt để ca tụng Thiên Chúa là Cha. Về bên Chúa là niềm ao ước của bao người, vì bên Ngài tất cả chúng ta được nghỉ ngơi và an bình. Đoàn rước tiến từ khuôn viên nhà thờ vào cung thánh trong sự trang nghiêm của cộng đoàn tham dự khiến buổi lễ thêm phần trang trọng. Vì đây là Giáo xứ phần đông là dân tộc thiểu số: K’ho và Churu, nên ngôn ngữ chính được sử dụng trong thánh lễ này là tiếng của người bản xứ. Chính vì vậy, điểm này đã trở nên nét đặc trưng và làm cho thánh lễ trở nên ý nghĩa hơn trong dịp này.
Kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ Ka Đơn Nguyễn Đức Ngọc mời tất cả cộng đoàn tham dự cùng tham gia vào chương trình Giao Lưu Văn Hóa Dân Tộc với các tiết mục đặc sắc và thưởng thức những món ăn truyền thống của các dân tộc.
Giao lưu văn hóa và ẩm thực:
Mở đầu phần giao lưu văn hóa, Cha Quản hạt PhaoLô Phạm Công Phương lên khai mạc bằng tiếng K’ho và Churu. Trong lời phát biểu, Ngài cũng không quên nhắc nhở đến từng gia đình sống đúng nghĩa Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình để làm gương không những cho gia đình mà còn cho con cháu của mình.
Nhận thấy nhiều anh em đã quên văn hóa, những truyền thống của dân tộc mình ngày càng mai một và cần được khôi phục, và bảo tồn. Lễ “Giao Lưu Văn Hóa Dân Tộc” được tổ chức hằng năm với ý nghĩa chung: Nhớ về cội nguồn, giới thiệu văn hóa cũng như duy trì và bảo tồn các nét đặc trưng và truyền thống của dân tộc.
Sau phần khai mạc, chương trình giới thiệu văn hóa dân tộc bản địa với những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa được thể hiện qua sự góp mặt của các anh em dân tộc đến từ các Giáo xứ: Diom, TuTra, M’Lon (Thạnh Mỹ), Labouye (Lạc Viên), Próh, Đàròn (Suối Thông), M”răng (Lạc Sơn) và Ka đơn. Đây là dịp để các dân tộc anh em trình diễn nét văn hóa riêng của dân tộc mình: Giới thiệu trang phục của dân tộc Churu, K’ho, văn hóa cồng chiêng, những điệu hát dân ca truyền thống của người Churu, những nét văn hóa cưới hỏi của người K’ho, giã gạo ngày mùa…

Sau phần văn nghệ, mọi người tham gia vào phần văn hóa ẩm thực với các món ăn truyền thống của dân tộc K’ho và Churu được chế biến từ những hôm trước và những món bây giờ nấu nướng tại chỗ. Những món ăn quen thuộc với người bản xứ nhưng lại mới mẻ đối với những người lần đầu tiên được thưởng thức đã gây sự tò mò và thêm phần thú vị cho bữa ăn trưa có nắng đẹp tại khuôn viên nhà thờ. Các món ăn không đơn thuần chỉ là truyền thống mà còn có tác dụng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe như món: da trâu cà đắng, cháo chua. Ngoài ra một số món ăn như: cháo cá khô, lợn kẹp nách, cá đồng nướng, cá mắm, chim rừng nướng … cũng khá thú vị cho những ai chưa một lần nếm thử.

Qua dịp lễ hội này, quý cha cùng toàn thể giáo dân Ka Đơn – những người tổ chức ngày lễ – mong muốn khơi lại tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc K’ho và Churu luôn biết cách để bảo tồn phát huy nét truyền thống văn hóa của mình. Tuy nhiên, để khôi phục lại tất cả những nét văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc là cực kỳ khó. Bởi chỉ có chính những con người K’ho, Churu tâm huyết mới thật sự duy trì và bảo tồn nét văn hóa, văn nghệ này, cộng với sự hỗ trợ tích cực từ địa phương, của ngành Văn hóa – Thể thao và đặc biệt là sự quan tâm từ Giáo hạt địa phương để có ngày hội tốt đẹp này.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn che chở và ban nhiều bình an trên tất cả dân tộc anh em chúng con. Để chúng con biết sống trong tình hiệp nhất và sống như lời Chúa đã dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”(Ga 15, 9-17). Amen.

Lan Anh
Minh Phát








