Ngày 29/06/2011, mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ban Mục Vụ các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đàlạt đã có buổi họp mặt tại Giáo xứ An Bình.
Giáo xứ An Bình nằm về hướng Nam của thành phố Đàlạt, được tách ra từ Giáo xứ Chánh Tòa (trước đây có tên là Họ Saint Jean). Cũng ngày này cách đây 35 năm, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã quyết định nâng Giáo sở An Bình lên hàng Giáo xứ (1976); hôm nay cũng là Bổn mạng của Cha Sở đương nhiệm : Phêrô Võ Trung Thành.

Dù phòng ốc còn nhỏ hẹp, nhưng sự chuẩn bị của Cha Quản xứ và bàn con giáo dân Giáo xứ An Bình thật chu đáo, buổi họp mặt được bắt đầu lúc 8 giờ 30 tại hội trường của Giáo xứ An Bình với gần 200 thành viên tham dự. Họ là những người góp phần đắc lực cho hoạt động tại các Giáo xứ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, và trên hết “không phân biệt trình độ văn hóa, sang hèn, địa vị. Tất cả mọi khác biệt đều phải được vượt qua để hiệp nhất xây dựng và phát triển Hội Thánh tại địa phương” (Trích lời Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân).

Cha Phêrô, Quản xứ An Bình chủ trì giờ hội thảo với đề tài : “Đức khiêm nhường trên con đường phục vụ tha nhân”. Với lối trình bày dí dỏm và nhẹ nhàng, mọi người đón nhận những điều Cha Phêrô chia sẻ thật nghiêm túc nhưng cũng thật thoải mái.
Trước hết, Cha Phêrô cho thấy thế nào là khiêm nhường, đó là : mọi sự tốt lành mình có do Chúa ban ; nếu không có Chúa, mình không thể làm được gì tốt đẹp ; phải dùng tài năng Chúa ban để phục vụ tha nhân.
Tiếp đến, ngài đưa ra những cạm bẫy mà con người vẫn thường mắc phải khi phục vụ : cho rằng mình tài giỏi, làm được mọi việc ; cậy dựa vào sức riêng của mình ; tưởng mình đáng được đối xử theo loại ưu tiên “số một” ; không nhận ra sự yếu đuối và giới hạn ; nghĩ rằng mình biết mọi sự nên không cần giải thích cho ai và cũng chẳng cần ai giải thích cho mình trong công việc…
Cuối cùng, ngài đưa ra một vài trợ giúp để có thể thực hành đức khiêm nhường trong khi phục vụ : năng cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện riêng ; biết mình và biết Chúa “xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con…” ; sẵn sàng lắng nghe những phê bình, góp ý, tin tưởng vào những người cùng làm việc với mình…
Quả thật, chính Đức Kitô là mẫu gương tuyệt vời cho sự khiêm hạ khi vâng phục Thiên Chúa Cha, xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng từng vấp phạm, nhưng biết nhận ra con người yếu đuối mỏng dòn của mình để luôn tin tưởng, cậy dựa, yêu mến Thiên Chúa và hết lòng thi hành sứ mạng mà các ngài được trao phó.
Buổi hội thảo tiếp tục với các ý kiến chia sẻ của đại diện các Giáo xứ, Giáo sở theo từng vấn đề đã được Cha Phêrô gợi ra. Qua những ý kiến này, ta có thể nhận ra sự phong phú của việc phục vụ và khá nhiều vấn đề cần tiếp tục lưu tâm. Một trong những vấn đề đó là việc có quy chế hoạt động của Ban Mục vụ Giáo xứ với những hướng dẫn cụ thể, giúp các Ban Mục vụ không chỉ thăng tiến từng con người cụ thể, nhưng còn làm thăng tiến Giáo xứ, thăng tiến xã hội, góp phần cách đắc lực và thiết thực nhất trong việc loan báo Tin Mừng.

Cha Tổng Đại Diện Phaolô thay lời quý cha hiện diện để chúc mừng các Ban Mục vụ trong ngày họp mặt. Ngài cũng đề ra một vài việc làm cụ thể để trong tương lai, việc gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm hay tổ chức được thuận lợi hơn. Trong dịp này, Cha Tổng Phaolô cũng chính thức cử cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt (Quản xứ Chi Lăng) làm Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Hạt Đàlạt.
Sau khi họp bàn để chọn ra người đại diện cho từng cụm Giáo xứ, Giáo sở (có năm cụm chia theo địa giới – cụm 1 : Chánh Tòa, An Bình, Don Bosco, Thánh Tâm ; cụm 2 : Du Sinh, Minh Giáo, Vạn Thành, Tà Nung ; cụm 3 : Tùng Lâm, Vinh Sơn, Bạch Đằng, Mai Anh, LangBian, Băng Tiên, Măng Lin ; cụm 4 : Thánh Mẫu, Hà Đông, Đa Thiện, Thiện Lâm ; cụm 5 : Tạo Tác, Chi Lăng, Phát Chi, Cầu Đất, Đa Lộc), mọi người đã quy tụ và hiệp nhất trong Thánh Lễ đồng tế trọng thể mừng kính hai Thánh Tông Đồ trụ cột của Hội Thánh.
Cha Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha Bênêđitô dịp 60 năm linh mục, cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Phêrô, Tổng Giám mục Hà Nội, người luôn mang nhiều ưu tư về vai trò của giáo dân trong việc xây dựng Hội Thánh. Bên cạnh đó, cám ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ An Bình, cho Cha Quản xứ Phêrô, và rất nhiều người chọn hai Thánh Tông Đồ làm Quan thầy của mình.
Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Phaolô mời gọi mọi người nhìn vào cuộc đời của hai Thánh Tông Đồ để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người, nhận ra sự bất toàn của bản thân mình, nhận ra ơn gọi cao quý của người Kitô hữu khi được cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Từ đó, mỗi người biết từ bỏ những ý riêng của mình để hiệp nhất với nhau, dưới sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tất cả cùng chung tay xây dựng Hội Thánh, vì “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 14, 35).
Sau Thánh Lễ, Giáo xứ An Bình đã tổ chức bữa ăn huynh đệ thân tình. Từng thành viên trong các Ban Mục vụ đều cảm nhận được những ơn lành từ Thiên Chúa, đón nhận được những ân tình dành cho nhau, để qua dịp lễ Bổn mạng và ngày họp mặt này, tất cả được tăng thêm sức sống, thêm lòng yêu mến, có được một tinh thần phục vụ chân thành và vị tha.
Khải Linh









