Chiều thứ bảy 29/11/2014, tại nhà thờ Minh Giáo, Gia đình Tông đồ giáo dân hạt Đà Lạt (GĐTĐGD Đà Lạt) tổ chức mừng lễ Bổn mạng- Thánh Phanxicô Xaviê. Đức cha An tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, cùng Bề trên các dòng tu đã đồng hành với anh chị em từ lúc 16 giờ đến hơn 19 giờ.
Phần 1: Giới thiệu các dòng tu và ơn gọi
Mở đầu cha Gioankim Lê văn Chiến,- Linh hướng GĐTĐGD Đà Lạt, giới thiệu 11 hội- nhóm Tông đồ giáo dân thuộc Giáo hạt Đà Lạt với 854 người tham gia, là lực lượng nòng cất trong việc sống làm chứng nhân và loan báo Tin Mừng.
* Tiếp đó Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, Quản xứ Minh Giáo kiêm Bề trên Công đoàn Tận Hiến tại Đà Lạt đã giới thiệu khái quát lịch sử ra đời, cũng như linh đạo và ơn gọi của Tu hội Nhập thể – Tận Hiến – Truyền giáo (ICM).
Tu hội ICM được sáng lập năm 1949 bởi thầy Micae Nguyễn Khắc Việt Anh, sau là linh mục tiên khởi của Tu hội. Sau nhiều biến cố lịch sử, ngày 28.1.2000 Tu hội chính thức được Tòa thánh phê chuẩn Hiến pháp cùng linh đạo, đường hướng truyền giáo… Tu hội ICM trực thuộc Giáo phận Đà Lạt. Trước đó, năm 1998 Tòa thánh phê chuẩn Hiến pháp dòng nữ ICM.
Nam Tu hội ICM có trụ sở tại giáo xứ Minh Giáo (số 21 Ngô Thi Nhậm, phường 4, TP. Đà Lạt), hiện nay có 30 đệ tử và các thầy đang tu tập. Tu Hội ICM rộng mở cánh cửa đón nhận các bạn trẻ tuổi từ 18-22 (đã tốt nghiệp chính qui Trung học phổ thông) hoặc từ 22-28 tuổi (đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng). Khi thi đầu vào có 4 môn: Việt văn, Anh văn, Giáo lý Công giáo và trắc nghiệm về Ơn gọi.
* Tiếp theo, nữ tu Anna Thân Thị Kim Loan, đã giới thiệu về dòng Mến Thánh giá Khiết Tâm… Dòng Mến Thánh Giá như là một ân ban do Chúa Thánh Thần từ buổi bình minh của Giáo Hội Việt Nam, ngang qua vị Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Trong, Đức Cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập, tại Đàng Ngoài năm 1670, Đàng Trong năm 1671 và Thái Lan năm 1672. Đây là Dòng Nữ đầu tiên trong thế kỷ thứ 17 mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn công, sống thành cộng đoàn, theo một bản luật, trực thuộc Đức Giám Mục Giáo Phận và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
Các chị em Dòng Mến Thánh Giá đã là những trợ tá tông đồ rất đắc lực cho các Thừa sai và Linh mục trong cánh đồng truyền giáo Việt Nam, nhất là trong những thời kỳ bắt đạo.
Trải qua hơn 200 năm bị bách hại, Dòng MTG chung chia số phận với Mẹ Giáo Hội. Đầu thế kỷ 20, khi thời gian được yên ổn, Tòa Thánh yêu cầu các Đức Giám Mục chăm lo đến việc canh tân huấn luyện cho chị em, để có khả năng sống và phục vụ tốt hơn nữa. Công đồng Đông Dương họp tại Hà Nội năm 1934, do Đức Tổng Giám Mục Dominique Columban Dreyer, Dòng Phanxicô, Khâm sứ Tòa Thánh chủ trì (gồm 22 Nghị phụ của 4 nước: Thái, Lào, Việt, Cambốt) đã chỉ thị cho các Đức Giám Mục thiết lập thành Dòng Giáo phận có Nhà Tập, rồi khấn, trước là khấn tạm sau là khấn trọn đời.
Hội dòng MTG Khiết Tâm là một trong 26 Hội dòng MTG đang hiện diện tại Việt Nam, và 4 Hội dòng hải ngoại tại Thái, Lào, Campuchia và Los Angeles Hoa Kỳ, với con số 7.750 khấn sinh, 1.412 tập thử sinh, nhiều ứng sinh, tìm hiểu và hơn 9.000 hội viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế.
Tại Địa Phận Hà Nội: Đức Cha Chính Pierre Gendreau Đông và Đức Cha Phó François Chaize Thịnh, với sự trợ giúp huấn luyện của các nữ Kinh Sĩ Thánh Augustinô quen gọi là Dòng Đức Bà, đã thiết lập Hội dòng MTG Hà Nội có lời khấn, qua Nghị định ngày 20/07/1938. Năm 1954 sau Hiệp Định Genève, Hội dòng di cư vào Đà Lạt, tại số 2, đường Huyền Trân Công Chúa, bên cạnh Dòng Đức Bà.
Sau biến cố 30.4.1975, Nhà Mẹ và Tập viện lại di tản xuống Giáo xứ Khiết Tâm, Thủ Đức, TP. HCM, với phép của các Đấng Bản Quyền.
Năm 1995 theo yêu cầu của Tòa Thánh khi ngăn trở chiến tranh không còn, Đức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng trưởng Bộ Đặc Trách Tu Sĩ, qua nghị định số: Prot. No DD.2373-1/95, cho phép Hội dòng MTG Hà Nội đổi danh xưng thành MTG Khiết Tâm trực thuộc Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, như các Hội dòng gốc Bắc di cư vào Nam.
Tôn chỉ của dòng: “Sống và làm chứng cho mầu nhiệm Tình Yêu Cứu Độ nhờ Thánh Giá Đức Kitô”.
Châm ngôn sống: “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chúng con”.
Khẩu hiệu: “Qua Thập Giá đến Vinh Quang”.
Linh đạo của dòng : “Tập trung lòng trí và cuộc sống vào Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh và mầu nhiệm Thánh Giá Cứu Độ của Người, được thể hiện qua ba chiều kích: Chiêm niệm – Khổ chế – Tông đồ”.
Mến Thánh Giá Khiết Tâm đang hiện diện và phục vụ trong 22 Cộng đoàn, thuộc 5 Giáo Phận: TP.HCM – Xuân Lộc – Ban Mê Thuột – Long Xuyên và Đà Lạt.
Riêng tại Đà Lạt, chị em hiện diện rất sớm, từ tháng 8 năm 1954 đến nay, vừa tròn đúng 60 năm! Hiện tại có 38 chị em phục vụ trong 6 Cộng đoàn:
– Lâm Viên: 2, Huyền Trân Công Chúa,phường 5, Đà Lạt. Đt: 063.3823.052.
– Cam Ly: 1A, Nguyễn Khuyến, phường 5, Đà Lạt. Đt: 063.3824.662
– Du Sinh: 8, Huyền Trân Công Chúa, phường 5, Đà Lạt. Đt: 063.3824.672.
– Thánh Mẫu: 89c, Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt. Đt: 063.3826.622.
– Mai Hoa Kađô: 295, Nghĩa Hiệp, Kađô, Đơn Dương. Đt: 063.3636.581
– Langbiang: 10/19 Vạn Xuân, Lạc Dương. Đt: 063.3839.983.
Hai trong 6 Cộng đoàn là Cam Ly và Langbiang phục vụ hoàn toàn cho anh chị em Dân tộc. Bất cứ nơi đâu, chị em cũng lấy việc giáo dục như phương thế hàng đầu của sứ mạng, để loan báo Tin Mừng Cứu Độ, qua lối sống giản dị vui tươi, đơn sơ, phục vụ …
*Điều kiện gia nhập thanh tuyển viện
– Có ý hướng ngay lành và tự do. Có sức khỏe thể lý và tâm lý tôt. Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Tuổi từ 18 – 25.
. Địa chỉ liên lạc:
– Tại Nhà Mẹ: 275 Quốc lộ 1A, Kp5, Phường Bình chiểu, Q. Thủ đức, TP. HCM.
Đt: 08. 3729 4629 . 08. 3897 4765.
– Hoặc tại các Cộng đoàn của Hội dòng
* Tiếp đó, anh Phêrô Lê Thanh Bảo, Trưởng ban Đại diện GĐTĐGD Đà Lạt (nhiệm kỳ 2011-2014) đã trình bày linh đạo và ơn gọi dấn thân cùng các hoạt động của 11 hội –nhóm trong năm 2014.
Trước khi bước vào thánh lễ mừng Bổn mạng, Ban Đại diện GĐTĐGD Đà Lạt (nhiệm kỳ 2014-2017) gồm: Trưởng ban ông Grêgôriô Nguyễn Văn Tâm (Phan sinh tại thế); Phó ban – Thư ký ông Rôcô Lê Hữu Phước (CTV Saledieng); Phó ban ông Đa Minh Lê Minh Thư (Ozanam); Ủy viên bà Têrêsa Hoàng Yến Linh (MTG TT Dalat); – Thủ quỹ bà Luxia Nguyễn Thị Thu Thanh (Bác ái Vinh Sơn)
Đức cha An tôn chúc mừng Ban đại diện GĐTĐGD Đà Lạt nhiệm kỳ mới, mong Ban đại diện sẽ điều hành tốt công việc để các nhóm có dịp gặp gỡ, hun đúc nhau, nhằm gia tăng tinh thần phục vụ tong đồ. Đức cha cho biết, Giáo phận đang hình thành Hội đồng Mục vụ giáo phận, trong đó có đại diện 17 Ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, đại diện các dòng tu, đại diện các đoàn thể giáo dân… nếu được đề cử mong anh chị em nhiệt tình tham gia.
Phần 2: Thánh lễ mừng Bổn mạng
Lúc 17h15, Đức cha Antôn cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong niềm hân hoan của những người tham dự và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Minh Giáo.
Phần giảng lễ Đức cha đã phác họa lại chân dung và cuộc đời truyền giáo của thánh Phanxicô Xaviê. Thánh nhân sinh năm 1506 tại Tây Ban Nha, trong một gia đình quyền quí. Năm 17 tuổi Phanxicô Xaviê đến Pari (Pháp quốc) học hành, Ngài sống cùng người ban thân Inhaxiô nên được cảm hóa để dấn thân theo Chúa. Sau khi trở thành giáo sư triết học, năm 28 tuổi Phanxicô Xaviê khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm tông đồ. Năm 31 tuổi Ngài được thụ phong Linh mục ở Ý. Năm 1541 (35 tuổi), Phanxicô Xaviê xung phong lên tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á. Sau 14 tháng ròng rã vượt trùng khơi, Ngài đặt chân đến Ấn Độ. Năm 1542 thánh nhân đã vượt qua chặng đường dài hơn 100 ngàn km đến các nước Ấn độ, Inđônêxia, Malaysia, Nhật Bản… và đã rửa tội cho hàng trăm ngàn người. Ngài là đỉnh cao của lịch sử truyền giáo của Giáo hội. Năm 1552, khi thánh nhân đặt chân đến Trung Quốc thì ngã bệnh và chết trong một căn chòi lá vào ngày 3.12.1552.
Năm 1622, Phanxicô Xaviê được tuyên phong Hiển Thánh, và là Bổn mạng của các xứ truyền giáo.
Tiếp đó Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thánh nhân qua 3 tiếng gọi: Lời Chúa- Bạn bè và Nhu cầu thế giới. Lúc 24 tuổi khi nghe Inhaxiô nói “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì” đã đánh động tâm hồn Phanxicô Xaviê . Từ đó, Ngài nghe tiếng Chúa gọi gia nhập và cùng Inhaxiô sáng lập dòng Tên. Phanxicô Xaviê đã bỏ hết công danh, sự nghiệp để “Cho vinh danh Chúa hơn”. Ngài đã đi đến mọi miền khắp địa cầu, sống với người nghèo, chia sẻ với người nghèo, chăm sóc người nghèo, người đau bệnh, phong cùi…
Mừng Bổn mạng là dịp mỗi người nhìn lại để học tập, noi gương Thánh nhân. Đức cha nhắn nhủ: “Các đoàn thể trước hết phải lắng nghe Lời Chúa; nghe tiếng gọi của những người xung quanh, tiếng nói của những người trong cộng đoàn, tiếng nói của bạn bè… Mỗi người hãy trở nên Tông đồ được sai đi truyền giáo, Phúc âm hóa bản thân, giáo xứ và cộng đoàn. Hãy biết rao giảng bằng Lời Chúa và đời sống hằng ngày”. Nguyện xin thánh Phanxicô Xaviê cầu bầu cùng Chúa ban thêm lòng nhiệt thành, để mỗi người trở thành chứng nhân Đức Ki tô giữa đời.
Cuối thánh lễ ông Grêgôriô Nguyễn Văn Tâm, ngỏ lời cảm ơn Đức cha Antôn, Quí bề trên đã quan tâm, đồng hành và có những lời giáo huấn rất thiết thực đối với GĐTĐGD Đà Lạt. Xin tri ân Cha quản xứ và Hội đồng giáo xứ Minh Gíao đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho GĐTĐGD Đà Lạt được đến đây để mừng Bổn mạng và viếng nghĩa trang.
Phần 3: Thắp nến nghĩa trang thai nhi
Sau Thánh lễ, dù trời Đà Lạt giá lạnh, nhưng Đức Cha, quí cha và cộng đoàn tham dự, cùng nhiều ân nhân và thành phần không cùng tôn giáo đã đến tham dự nghi thức thắp nến tại nghĩa trang thai nhi (Minh Giáo), nơi có hơn 2.500 thai nhi được chôn cất trong 5 năm qua.
Nghĩa trang thai nhi hôm nay tràn ngập hoa tươi có shop hoa Tâm Huy, cùng nhiều ân nhân đến từ giáo xứ Vạn Thành và các xứ khác… Đức cha An tôn đã chủ sự nghi thức thắp nến cầu nguyện cho các phần mộ thai nhi và những người đã qua đời nhân kết thúc tháng Linh hồn. Từ cây nến chính Đức Cha đã chia sẻ “ngọn lửa yêu thương” để công đoàn tham dự thắp sáng trên các phần mộ.
Sau khi Đức cha và Cha Đặc trách Nhóm bảo vệ sự sống rảy nước thánh trên các phần mộ, vợ chồng anh chị Nhân-Ngãi, đại diện cho Nhóm Bảo vệ sự sống Đà Lạt đã giới thiệu clip về sứ mạng và công việc của Nhóm trong năm qua, đồng thời kể lại câu chuyện thương tâm của một người mẹ trẻ (18 tuổi) lỡ cho con sau khi lầm lỡ sinh con, nay đi tìm lại chưa được… Chuyện một đôi vợ chồng ở bãi rác Đà Lạt, cuộc sống hết sức cực khổ có ý định phá thai song sinh, nhưng được Nhóm kịp thời ngăn chặn, động viên và hứa sẽ bảo trợ để 2 thai nhi được sống và được sinh ra… nếu cha mẹ cháu không nuôi được thì Nhóm sẽ đưa các cháu về Mái ấm Tân Văn
Những “chứng từ” Bảo vệ sự sống dường như đã đánh động tâm hồn của những người tham dự. Có những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, có những tiếng khóc nấc lên khi chứng kiến hình ảnh những thai nhi bị hủy diệt trong bụng mẹ…không được làm người một cách trọn vẹn.
Trước khi kết thúc, Đức cha Antôn có những lời chia sẻ ngắn gọn và mời gọi mọi người hãy chung tay, góp sức với Nhóm Bảo vệ sự sống để cứu sống các sinh linh, những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những người mẹ trẻ lầm lỡ.
Mọi người cùng cất cao tiếng hát dâng lên Đức Maria “Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi Mệ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van…”. Ngay khi kết thúc đêm thắp nến cầu nguyện, nhiều ân nhân đã tìm gặp Nhóm Bảo vệ sự sống để chia sẻ, động viên, đóng góp tài chánh… để giúp Nhóm thêm nghị lực và can đảm thực thi sứ mệnh Bảo vệ sự sống.
Thông Xanh – Nhóm ảnh Chánh Tòa









