Thành Phố Đà lạt, thành phố của ngàn hoa hương sắc, nhưng ngày Chúa Nhật thứ IV Phục sinh hôm nay – ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục – Tu sĩ trong Giáo Hội, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà lạt đã có cả một “vườn hoa” ơn gọi với hơn 600 linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, tiền tập sinh và dự tu qui tụ về cầu nguyện, chia sẻ và tái xác tín lại lý tưởng thánh hiến để dấn thân cho Mẹ Giáo Hội.
Ngay từ 8g00 sáng, từ nhiều cộng đoàn trong Giáo hạt các anh chị em tu sĩ và các ứng sinh đã te tựu đông đảo trong một bầu khí vui tươi, thân thiện và thánh đức. Bầu khí thân thương này được hướng dẫn bởi bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn – Giám mục Giáo Phận Đàlạt với bốn ý tưởng chính yếu: ƠN GỌI – PHỤC VỤ – GIÁO HỘI – TRUYỀN GIÁO. Bởi ơn gọi mỗi người thánh hiến được khởi đi từ nền tảng căn bản là Bí tích Rửa Tội, khi đáp lời Chúa gọi, họ được thánh hiến để phục vụ cho sứ mệnh vì Nước Thiên Chúa. Thế nên niềm khát khao phục vụ phải luôn là hoài bão của ơn gọi va khát khao chính đáng phải thúc đẩy tới việc dấn thân truyền giáo, vì truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Đức cha Phêrô đã chỉ ra những cách thức cho việc truyền giáo: trao đổi, đối thoại, tìm hiểu và chọn lọc để sao cho việc thực thi sứ mệnh thực sự trở nên dấu chứng tá của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Lời mời gọi của ngài cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ là can đảm dấn thân đến những nơi nghèo nàn, hẻo lánh để thực thi sứ mệnh chia sẻ với những người nghèo khổ.
Phần hội thảo được chia thành 10 tổ với ba câu hỏi gợi ý được ban tổ chức hướng dẫn trước đó:
- Người tu sĩ Việt Nam hôm nay có thể và phải làm gì để thực thi sứ mệnh loan báo Tin Mừng tại Việt Nam và mở rộng ra cho cả thế giới?
- Tại Giáo phận Đàlạt, các Tu sĩ có thể làm gì để góp phần vào việc phong phú hóa sứ mệnh truyền giáo của Giáo phận?
- Giới Tu sĩ Đàlạt có đóng góp gì cho việc chuẩn bị đón mừng Kim Khánh Giáo Phận năm 2010?
Theo chương trình, việc hội thảo và đúc kết kéo dài từ 9g15 đến 10g45, với biết bao những trăn trở, hoài bão và đề nghị được ra đã làm bừng lên trong tâm khảm mỗi tham dự viên một ước muốn dấn thân mạnh mẽ và cụ thể cho sứ vụ truyền giáo của từng Hội Dòng.
Hiệp thông trong Thánh lễ trọng thể do chính Đức cha Phêrô chủ sự cùng hơn 20 linh mục đồng tế, những lời huấn dụ của Đức Cha trong bài giảng như đúc kết lại ý tưởng của ngày họp mặt cầu nguyện cho Ơn gọi Tu sĩ – linh mục hôm nay, ngài mời gọi mỗi người tu sĩ nam nữ và linh mục hãy cầu nguyện để xin Chủ ruộng sai nhiều thợ gặt tới, hãy noi gương Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành, là Cửa chuồng chiên để che chở và bảo vệ chiên trước những nguy hiểm đang rình rập, là rào chắn cho chiên không bị lạc đàn, không tách xa bầy để tránh được những cạm bẫy cuộc đời. Đức Giêsu – Vị Mục tử dám hiến mình vì đoàn chiên phải là mẫu gương cho tất cả những người thánh hiến, dám can đảm sống những giá trị của Tin Mừng bất chấp những thách đố của nghịch cảnh để cống hiến cho Mẹ Giáo Hội sự phục vụ quên mình vì các linh hồn.
Bữa tiệc huynh đệ và những tiết mục văn nghệ giúp vui như hun đúc tinh thần hiệp thông của các Hội dòng lại với nhau: cùng ăn uống, cùng chia sẻ niềm vui, cùng cầu nguyện, cùng suy tư về ơn gọi, cùng khích lệ nhau sống chứng tá đời thánh hiến…
Cảm tạ Chúa vì một ngày hồng ân Chúa đã ban cho chúng con qua Giáo Hội, qua Đức Cha Phêrô, qua những anh chị em tu sĩ và linh mục đang dấn thân để phục vụ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa vì những thời khắc quan trọng này như tiếp sức cho chúng con ân thiêng từ Ngài, lời giáo huấn từ vị Đại diện Giáo hội, từ những chứng tá sống động của các thế hệ tu sĩ, linh mục đã sống sung mãn ơn gọi của mình và qua những thực tại khiến mỗi tham dự viên chúng con ý thức được lời mời gọi sâu thẳm từ tâm hồn mình khi cất cao lời hát: “Chúa là khát vọng thao thức của con, chỉ một mình Chúa: Đối tượng con mãi say mê…“.

Ngày Lễ Chúa Chiên Lành – Giáo hạt Đà lạt
Lm Phêrô Phạm Huy Hoàng sdb









