Vào lúc 17g30 Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh, ngày 05/05/2016, tại Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc, Cha Quản xứ Đaminh đã chủ sự thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho những người làm mẹ trong Giáo xứ nhân “Ngày của Mẹ” sắp tới.

Ngày của Mẹ được tổ chức vào rất nhiều ngày khác nhau trên thế giới, tuy nhiên có hai ngày phổ biến nhất là:
– Theo truyền thống của Mỹ, Ngày của Mẹ (Mother’s Day) được tổ chức vào ngày Chúa nhật thứ hai của tháng 5. Mother’s Day được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Mỹ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Những đứa con nhớ ơn mẹ sẽ dành đến cho mẹ của mình những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần.
– Theo truyền thống của Vương Quốc Liên Hiệp Anh, Ngày của Mẹ Mothering Sunday được tổ chức vào ngày Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay. Trong ngày này, dù ở đâu đi nữa, những đứa con cũng sẽ về thăm lại gia đình.
Tuy nhiên, Ngày của Mẹ theo truyền thống của Mỹ được nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, tổ chức nhiều nhất.
Riêng tại Việt Nam, ngày dành cho các bà mẹ còn có Lễ Vu Lan được tổ chức vào rằm tháng 7 theo anh chị em Phật Giáo, ngày dành cho Phụ nữ vào 08/03 và Ngày Phụ nữ Việt Nam vào 20/10 hằng năm.
Hưởng ứng truyền thống tốt đẹp đó, Giáo xứ Bảo Lộc lần đầu tổ chức ngày lễ trên để cầu nguyện cho các mẹ. Trước giờ lễ, đại diện các em thiếu nhi đã đón và cài hoa cho các mẹ như là một cử chỉ tri ân, cảm tạ.
Cuối thánh lễ, đại diện thiếu nhi đã nói những lời chúc mừng các mẹ: “… chúng con kính chúc quý mẹ, không chỉ là trong “Ngày của Mẹ” mà tất cả 365 ngày đều khỏe mạnh và vui tươi, để chúng con luôn nhìn thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc và được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời chúng con …”
Trong khung cảnh các em thiếu nhi ngồi giữa lòng nhà thờ, các mẹ ngồi chung quanh, một hình ảnh gợi lên trong mỗi người: các mẹ luôn bao bọc che chở các thiếu nhi là tương lai của Giáo hội và Xã hội. Thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và ấm cúng trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Nguyễn Thiện.









