Theo truyền thống quốc tế, ngày 10/05 được dành để tôn vinh những người Mẹ; với giáo hội Công giáo, tháng 5 còn được gọi là tháng Hoa để tôn vinh Đức Maria.
Với ý nghĩa đó, đêm 09/05, Giới trẻ trẻ giáo xứ Minh Giáo (Giáo hạt Đà Lạt), tổ chức chương trình “Lời ru của Mẹ” để tri ân những người mẹ.
Lúc 17g15, cha quản xứ Giuse Nguyễn Mạnh Khoa dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bà mẹ, tham dự thánh lễ có khá đông các bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, nhóm cầu nguyện Taize, các nhóm sinh viên và Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt.

Trước đó vài tuần, ban tổ chức phát động cuộc thi viết thư cho mẹ, và vẽ tranh về mẹ. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Ban tổ chức đã nhận được hàng chục lá thư và tranh mà các bạn trẻ muốn gởi gắm tình cảm chân thật nhất, thân thương nhất đến mẹ mình.
Chương trình “Lời ru của mẹ” bắt đầu bằng vũ điệu – Walking in the sun, do các em thiếu nhi trong giáo xứ trình bày. Cha Giuse nêu lên mục đích và ý nghĩa của chương trình nhằm giúp các bạn trẻ nghĩ đến tình yêu thương mà Mẹ đã dành cho mình, là dịp các bạn trẻ tỏ bày tâm tình với mẹ qua những bức thư…

Hai MC Đắc Trung và Bảo Uyên đã dẫn dắt chương trình khá uyển chuyển và cuốn hút tựa như chương trình “Thay lời muốn nói”.
Có một bạn viết thư về cho chương trình bộc bạch rằng:
“Mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều, hy sinh cả tuổi trẻ, cả sức khỏe, thức khuya dậy sớm để chăm cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Và bây giờ khi con đã khôn lớn, mẹ vẫn phải chăm lo bao nhiêu thứ cho con… Con còn nhớ năm con học lớp 10, phải đi học thêm buổi tối xa nhà, mẹ đã chở con đến lớp học thêm và ngồi ở ngoài đợi con. Có những hôm trời mưa to, mẹ lại cầm theo dù, ngồi trên xe vừa mặc áo mưa vừa che dù, ngồi đợi con gần 2 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy cảnh đó, con thật sự chỉ muốn rớt nước mắt. Khóc vì mẹ quá yêu thương con, hy sinh cho con quá nhiều trong khi con lại không cố gắng học tập làm mẹ phải phiền lòng”
Rồi có bạn là sinh viên viết thư cho mẹ: “Mưa ướt trời Đà Lạt, từng nỗi nhớ cứ ùa về xối xả, nhớ nhà nhớ mẹ khôn nguôi. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển con ôm chầm lấy mẹ và khóc trong niềm vui sướng. Thế là con đã trở thành sinh viên mẹ nhỉ, một cô sinh viên thực thụ. Con vui mừng sắp xếp đồ đi học, mẹ lặng lẽ rớt nước mắt vừa vui, vừa tủi. Mừng vì con gái mẹ cũng giỏi giang như người ta, tủi vì đậu rồi tiền đâu mà đi học? Con nhìn mẹ lo âu mà day dứt trong lòng, hay thôi con nghỉ học mẹ nhé! Nhưng mẹ nhất quyết không cho. Và rồi con vác balo trên vai bước vào cuộc hành trình với con chữ và với nỗi vất vả thêm gấp trăm gấp ngàn lần của mẹ….”

Xen kẽ những tâm tình của các bạn trẻ viết cho mẹ là những tiết mục của các bạn trẻ giáo xứ Minh Giáo và Nhóm Thanh Sinh Công Đà Lạt trình bày. Tuy là “Cây nhà lá vườn” nhưng các bạn hát và diễn xuất với cả tâm tình của minh nên rất “có hồn”. Có nhiều bà mẹ ngồi những hàng ghế dưới không cầm được nước mắt, hai khóe mắt đỏ nhòe…
Có bạn viết thư bày tỏ lòng hối hận với mẹ:
“…. Đà Lạt trở lạnh, con bệnh và con nhớ mẹ. Con nhớ đôi bàn tay thô ráp sờ lên trán con và nụ cười hiền từ của mẹ. Nhưng phòng trọ vắng tanh, mình con nước mắt cứ chực trào ra. Sao chỉ khi con đau ốm mệt mỏi hay bế tắc con mới nhớ tới mẹ, trong khi đó niềm vui, hạnh phúc của con mẹ là người sau cùng biết đến? Con dằn vặt với nỗi nhớ mẹ vô cùng, tâm can con dày vò, hối hận lắm mẹ ơi…” Cũng cảnh học xa nhà, nhưng có một bạn nam lại tâm sự: “… Con vẫn nhớ những lần về thăm nhà rồi phải lên lại thành phố học, mẹ đưa con ra xe mà nước mắt cứ ứa ra nơi khóe mắt, tay giúi vào túi áo con ít tiền, rồi quẹt vội dòng nước mắt và dặn dò con ăn uống giữ sức khỏe… Xe chạy rồi mà mẹ vẫn đứng nhìn cho đến khi khuất bóng… Hình ảnh ấy cứ theo con mãi đến ngày hôm nay, để rồi con tự nhủ mình phải cố gắng học thật tốt để không phụ công mẹ, không làm mẹ phải buồn khi phải xa con… Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm…!”
Các bạn nhỏ Anh Thư và Duy Thịnh với bài hát “Mẹ “ đã làm khơi dậy tình cảm của mọi người dành cho mẹ mình. Còn em Minh Ngọc với màn độc tấu violon bài “Nhật Ký của Mẹ” đã gởi đến cộng đoàn những giai điệu thật ngọt ngào, trong sáng. Những giai điệu thật da diết trong ca khúc Mẹ Yêu qua phần trình bày của bạn Bảo Uyên đã làm say lòng khan giả. Nhóm Thanh Sinh Công với hoạt cảnh Tình mẹ, để diễn tả tình thương của một người mẹ thật vĩ đại và không có gì có thể thay thế được. Đại diện hiền mẫu- mẹ Kim Loan thể hiện ca khúc Gánh Hàng Rong như để đáp lại tâm tình của giới trẻ dành cho mẹ mình.
Thật xúc động khi Clip “Lời Mẹ Muốn Nói” được chiếu lên màn hình, cuối Clip là hình ảnh những người mẹ của giáo xứ Minh Giáo, trong cuộc sống đời thường lam lũ mỗi ngày để chăm lo cho con cái lớn lên thành người.
Trước khi kết thúc, khán giả được mời gọi thinh lặng và hướng lòng mình về người Mẹ thiêng liêng rất đỗi mến yếu– Mẹ Maria, để nói lên lời tri ân Mẹ, ghi ơn Mẹ với tất trong tháng hoa này.
Tiếp đó BTC trao giải thưởng cho 2 cuộc thi viết “Lời ru của mẹ” và vẽ tranh. Đại diện Ban Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt cũng trao phần thưởng cho các bạn trẻ đoạt giải trong 2 cuộc thi. Sau phần trao giải là phần rút thăm trúng thưởng, các bạn trẻ hồi hộp chờ đợi và có 6 bạn trẻ đã may mắn nhận được các phần thưởng giá trị.

Có thể nói, “Lời ru của mẹ” là sân chơi mới và mang nhiều ý nghĩa giáo dục dành cho các bạn trẻ trong giáo hạt Đà Lạt. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bạn trẻ và những người tham dự.
Để có được sân chơi này là nhờ sự thúc đầy và sự hỗ trợ của cha Giuse Nguyễn Mạnh Hoa, Quản xứ Minh Giáo , kiêm Giám đốc cộng đoàn Tu hội Tận Hiến (Đà Lạt) và Quý thầy Tu hội tận Hiến.
Box: Kết quả cuộc thi viết:
Giải 1: Phạm Hoàng Tuấn – Giáo xứ An Bình
Giải 2: Nguyễn Đại Ngọc – Tu hội Tân Hiến và
Giải 3: Hoàng Ngọc Châu – Đường 3/2, phường 4
2 giải khuyến khích:
1/ Bạn Nguyễn Hồng Thiên Kim – Giáo xứ Thánh Tâm
2/ Bạn Nguyễn Ngọc Sơn – Giáo xứ Chánh Tòa
Kết quả Giải vẽ tranh:
Giải 1: Đặng Hoàng Vũ – Giáo xứ Tùng Lâm
Giải 2: Phan Minh Ngọc – Giáo xứ Minh Giáo
Giải 3: Lê Phạm Duy Thịnh – giáo xứ Minh Giáo
2 giải khuyến khích:
1-Lê Trần Thiên Ngân – giáo xứ Minh Giáo
2- Lê Phạm Anh Thư – giáo xứ Minh Giáo
Thông Xanh – Hữu Huân









