Ngay từ khi Giáo Hội thiết lập NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, Giáo Phận Đà Lạt đã đưa ngày này vào lịch cử hành hằng năm của Giáo Phận : ngoài Giờ Thánh được Tòa Giám Mục hướng dẫn thì việc cử hành tùy vào mỗi giáo xứ, giáo hạt trong Giáo Phận. Giáo Phận Đà Lạt với đặc điểm có sự hiện diện của 10 Dòng Nam và 36 Dòng Nữ với trên 650 tu sỹ Nam Nữ trong 119 cộng đoàn lớn nhỏ, tham gia vào công cuộc Truyền Giáo sinh động của Giáo Phận, khiến cho NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN trở nên càng có ý nghĩa cách đặc trưng trong sinh hoạt Giáo Phận.

Riêng Giáo Hạt Bảo Lộc, có sự hiện diện của trên 50 cộng đoàn Tu Sỹ nam-nữ, với những hoạt động đa dạng, được xã hội quan tâm như : Trường dạy nghề của các Cha Don Boscô tại Tân Hà, Lộc Tiến; Trường Khuyết Tật khu 9 Lộc Phát do các Dì St Paul; Trường Khiếm Thính Lộc Phát do các Dì MTG Đà Lạt… và hầu như ở tất cả các nhà trẻ – mẫu giáo, hoạt động của các tu sỹ luôn được đánh giá cao không những bởi phụ huynh mà cả những cơ quan xã hội. Ngoài những hoạt động mang tính xã hội ấy, phần lớn các cộng đoàn đều tham gia và đóng góp một phần rất quan trọng vào việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo, cách riêng cho anh chị em dân tộc thiểu số. Cũng phải kể đến sự hiện diện của cộng đoàn chiêm niệm : dòng Bénédictine tại khu vực Đại Bình huyện Bảo Lâm.

Năm nay, lần đầu tiên Giáo Hạt Bảo Lộc cử hành NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN tập trung ở một địa điểm : NHÀ THỜ GIÁO XỨ TÂN THANH, nơi có nhà chính của HDMTGĐL.

Ngay từ 8g00 sáng tu sỹ nam nữ từ các cộng đoàn, và một số lớn từ các gia đình (vì đang nghỉ tết), đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ. 8g15 chương trình bắt đầu với Tập Hát Cộng Đồng.

Và đúng 8g30, Đức Giám Mục Giáo Phận cùng 18 cha trong hạt tiến vào cử hành Thánh Lễ Đồng Tế giữa một cộng đoàn trên 200 tu sỹ nam nữ, và cũng khoảng đó giáo dân phần lớn là thân nhân của họ.

Có thể nói phần dẫn nhập của nghi thức làm phép nến đã thực sự cho thấy ý nghĩa của chính CỬ HÀNH NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN này : đi theo Đức Kitô vào Đền Thờ không chỉ để hiến dâng mình cho Thiên Chúa, mà còn để gặp gỡ dân Chúa để đổ tràn ÁNH SÁNG cứu độ lấp đầy khát vọng trông chờ của họ.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phêrô đã khai triển ý nghĩa ấy qua 3 nội dung :

  1. Ơn gọi tu sỹ là ĐI THEO ĐỨC KITÔ, làm chứng tá cho Đức Kitô qua 3 lời khấn của mình.
  2. Đức Kitô khi dâng hiến mình cho Thiên Chúa Cha là để Loan Báo Tình Yêu Cứu Độ của Người cho muôn dân; đó cũng là ý nghĩa Ngày Lễ hôm nay : Ngài vào đền thờ còn là để gặp gỡ Dân Người. Người Tu Sỹ cũng không thể hoàn thành ơn gọi của mình, nếu không Loan Báo Tin Mừng.
  3. Có một câu nói của Thánh Bênađô phải trở thành phương châm cho hoạt động Loan Báo Tin Mừng : tôn trọng tính đa dạng trong khi vẫn duy trì tính duy nhất của Giáo Hội. “Tôi thuộc về một dòng do kỷ luật, nhưng thuộc về tất cả do đức mến. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Điều thiện hảo thiêng liêng mà tôi không có hay không chiếm hữu được, thì tôi nhận được từ những dòng khác (…) Trong cuộc lưu đầy này, khi mà Giáo Hội còn đang lữ hành, có thể nói rằng tính duy nhất của Giáo Hội thì đa dạng, và tính đa dạng của Giáo Hội thì duy nhất. Những khác biệt của chúng ta (…) sẽ còn tồn tại trong nhà Cha, vì nơi đây có nhiều chỗ ở.”

Sau phép lành cuối lễ, Đức Cha đã chúc mừng năm mới các tu sỹ, và nhờ họ chuyển lời chúc mừng của Giáo Phận đến các gia đình và các Hội Dòng của họ.

Sau Thánh Lễ, anh chị em Tu Sỹ có sinh hoạt giao lưu tại Hội Trường Giáo Xứ Tân Thanh với sự hiện diện của trên 180 anh chị em. Buổi giao lưu xoay quanh một đề tài thảo luận trong 6 nhóm, và được đúc kết trong gặp gỡ chung về cảm nghiệm sống Lời Chúa và kinh nghiệm Loan Báo Lời Chúa. Trong giao lưu, mọi người chia sẻ với nhau bữa ăn thanh đạm : bánh mì kẹp thịt – nước khoáng và trái cây.

Và NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN đã kết thúc với Phép Lành của các linh mục hiện diện.