VẪN TRỌN LỜI THỀ

Đâu đó văng vẳng tiếng hát của Trường Vũ “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề” Câu hát này thật không đúng chút nào vì sự kiện hôm nay, Giáo xứ Lạc viên tổ chức ngày “Kỷ Niệm Thành Hôn” cho các gia đình trong giáo xứ. Ngày 01 tháng 01,  ngày đầu năm mới cũng là ngày Giáo hội mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày dễ tổ chức, dễ quy tụ các thành viên trong gia đình vì là ngày lễ nghỉ. Từ nay câu hát trên xin đổi thành “Tình chẳng đep khi tình dang dở, đời rất vui khi giữ trọn câu thề”

           Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Lạc Viên, cùng với ban Mục vụ Gia đình chọn ngày 01/01 đầu năm dương lịch, là ngày truyền thống của các gia đình trong giáo xứ, kỷ niệm thành hôn chung trong khung cảnh giáo xứ. Hôm nay hơn 300 gia đình đăng ký tham dự ngày lễ gia đình, cùng ngồi bên nhau tham dự thánh lễ, cùng với Giáo hội mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thật tuyệt vời  khi Đức Maria có tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” vì Mẹ là thành viên của  gia đình Na-za-rét, mà gia đình Na-za-rét là gương mẫu cho các gia đình công giáo.

Giáo xứ Lạc viên là một miền quê nằm dọc theo sông Đa-nhim, tuy vậy người dân nơi đây cũng không “quê” lắm ! Nhưng cũng chẳng mấy ai nhớ ngày thành hôn, ngày sinh nhật của mình. Những ngày giỗ các vị đã khuất thì chẳng ai dám quên. Cha xứ Phaolô muốn xây dựng lại những thiếu sót trong các gia đình của giáo xứ để niềm Tin Yêu được khơi dậy trong gia đình, Lời Chúa phải được thắp sáng lên giữa giờ kinh chung của gia đình.Tình thương yêu của cha, mẹ và con cái phải được tưới gội mượt mà bằng những gương sáng tươi đep của gia đình Na-za-rét. Người Cha trở thành trụ cột vững chắc  về mọi mặt. Người Mẹ như nguồn suối  yêu thương chan chứa, tổ ấm gia đình được sưởi ấm, làm cho sự quyến luyến đối với  các thành viên mỗi khi bước ra khỏi mái nhà của mình. Những cánh chim đang tập bay vào đời luôn mong quay về với tổ ấm trong những ngày lễ tết, giỗ chạp ….. Từ nay có thêm ngày kỷ niệm hôn phối của Cha Mẹ, cũng  là ngày truyền thống gia đình của giáo xứ, ước mong sau này,  ngày này sẽ tổ chức lớn hơn, vui hơn, ấm áp hơn, khi mà mọi gia đình đều hưởng ứng, động viên nhau  hiểu biết thêm, gắn bó thêm với cộng đoàn giáo xứ. Niềm Tin Yêu  được thắp sáng thêm; cộng đoàn giáo xứ trở nên gắn bó yêu thương và ấm áp hơn; mọi khó khăn, vướng mắc dễ được giải tỏa; xóa bỏ đi những nghi kỵ, cách ngăn; những ánh mắt nhìn nhau cách thân thiện và những lời mai mỉa được thay thế bằng lời lẽ xây dựng chân thành; chia sẻ và cảm thông sẽ là thật lòng chứ không phải là hình thức, xây dựng một cộng đoàn ấm áp yêu thương cũng chính là dựng xây một thiên đàng tại thế vậy.

 Sáng nay trong thánh lễ kỷ niệm ngày thành hôn của các gia đình trong giáo xứ, cha xứ Phaolô đã chia sẻ với cộng đoàn về đời sống hôn nhân, về tình yêu thương, gọn gàng mà  súc tích, những ý tưởng xây dựng cho tình yêu hôn nhân luôn tươi mới, luôn đầm ấm, những câu nói của các vĩ nhân được trưng ra như một lời động viên tích cực, nêu cao sự hy sinh, chịu đựng, nhẫn nại,  khoan dung, tha thứ. Một mẫu gương tuyệt vời nhất là gia đình Thánh gia Na-za-rét, Thánh Giuse, Mẹ Maria, Chúa Giê-su là những “Người Mẫu” tuyệt vời cho mọi Ki-tô hữu. Cha xứ Phaolô khuyên: Các gia đình hãy giữ lấy Đức Ki-tô luôn ở trong gia đình, ngày nào gia đình vắng bóng Chúa Ki-tô, ngày đó gia đình sẽ trở nên khốn đốn, tan vỡ, bằng bất cứ giá nào hãy tìm cho được Đức Ki-tô ngự giữa gia đình. Mọi sự sẽ trở nên dễ dàng, thăng bằng, ấm áp, yêu thương và hạnh phúc khi mà các thành viên trong gia đình biết tôn vinh Đức Ki-tô vì Ngài là Đấng làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp nhất, cao quý nhất và hạnh phúc nhất.

Gia đình là số một, một tác phẩm phim truyện của Hàn quốc  cũng nói lên phần nào những ràng buộc của các thành viên trong Gia đình. Là  tế bào của Xã hội, gia đình không nên biến thái thành “tế bào tự do”, vì có khả năng nó sẽ trở thành khối u nguy hiểm cho xã hội loài người, những gia đình công giáo luôn nấp dưới  bóng Đức MARIA Mẹ Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh là Hiền Thê của Đức KI-TÔ. Chắc chắn cuộc đời các thành viên trong gia đình sẽ bước đi nhẹ nhàng, thanh thản giữa trần gian nhiều chông gai, sóng gió. Một lần nữa, lời than trách của thi sĩ Hồ Zếnh khi xưa xin đổi thành: “Tình chẳng đẹp khi tình dang dở, đời rất vui khi giữ vẹn lời thề”.

Maria Vũ Thị Toản – Hải Đăng