Bước vào tháng 10, tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, giới trẻ Diom đã tổ chức một ngày  giao lưu sinh hoạt dành cho các bạn trẻ. Nhằm mục đích kính mầu nhiệm mân côi Đức Mẹ và phát triển tinh thần KiTô giáo trong lòng các bạn trẻ . Với sự hiện diện của nhóm Cát Bụi TP HCM, ca đoàn GX Pró cùng với đông đảo các bạn trẻ .

Buổi sinh hoạt được khai mạc lúc 8h00 sáng, khởi đầu bằng các bài múa mẫu và các trò chơi nhỏ, 9h30 có buổi cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho buổi sinh hoạt diễn ra một cách tốt đẹp. Sau giờ cầu nguyện các bạn trẻ đã cùng nhau bước vào cuộc hành trình đầy gian lao và thử thách trên đọan đường vào suối cha tây. Nhờ sự nhiệt tình, đoàn kết của tất cả mọi người trong cả ba đội đã giải quyết những gian lao và thử thách đó một cách dễ dàng thông qua 5 chạm. Mỗi một chạm là một câu hỏi về Kinh Thánh nhằm củng cố kiến thức về mầu nhiệm mân côi để tăng thêm tình đoàn kết nơi mỗi cá nhân, ban tổ chức đã bày ra các trò chơi nhỏ. Nhìn thấy những khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi nên cũng hiểu được họ nhiệt tình như thế nào. Sau cuộc hành trình đầy vất vả và đầy niềm vui là một bữa ăn trưa thật đầm ấm tại suối. Sau bữa ăn họ trở về nhà văn hóa Diom sinh hoạt đến 4h00 chiều và đến nhà thờ tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã chúc lành cho buổi sinh hoạt được diễn ra một cách tốt đẹp. Cuối cùng buổi sinh hoạt được khép lại qua mục giao lưu, sinh hoạt văn nghệ . Qua buổi giao lưu hôm nay chúng tôi được biết rất nhiều thông tin của nhóm cát bụi, nhóm được thành lập chính thức vào ngày 15/08 năm 2009 lấy bổn mạng là Đức Mẹ BaNơ đó là một tập thể gồm ba người mỗi người mang một đặc điểm khác nhau :

+ Chị Phương Thảo  là một nhà ảo thuật gia chuyên nghiệp, chị đã được đi lưu diễn ở khắp nơi nên ngày càng nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt trước đây chị là một tân tòng, do lòng ái mộ Thiên Chúa chị đã tìm đến Ngài bằng cách gia nhập đạo và lấy tên thánh là Anna

+ Anh Đức Thiện là một nhà doanh nghiệp anh có một giọng hát vô cùng tuyệt vời. Sau một lần thăm hỏi, tôi được  biết anh muốn dùng tiếng hát của mình để phục vụ cho việc thờ phượng Chúa nói chung là hát để cầu nguyện. Sắp tới đây anh sẽ lập một album mới mang tên “xanh trời noel”  album này mang tên một bài hát mà anh đã được cha Vùng tặng khi anh đi lưu diễn ở nhà thờ Ba Chuông .

+ Cuối cùng là chị Thủy Tiên chắc ai xem chương trình “sức sống mới” cũng đã biết đến chị, chị là một ca sỹ, chị muốn hiến tài năng của mình cho những con người nghèo khắp mọi nơi . Động lực nào khiến họ đến đây ư ?  theo như lời họ nói vào ngày thành lập nhóm họ đã đi hát, làm từ thiện ở nhà thờ Thanh Bình , Bạc Liêu – Cà Mau được sự giới thiệu của cha xứ nơi đó đến làng Diom và nghe thấy người dân ở đây rất thân thiện và có một ngôi nhà thờ rất nghệ thuật, chính vì thế họ đến đây. Họ nói chính nơi này đã tạo cho họ được niềm vui rất lớn lấn áp cả những nỗi buồn riêng và chắc chắn họ sẽ quay trở lai vào một dịp nào đó. Mỗi người một nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng hướng về mục tiêu là làm từ thiện và thờ phượng Thiên Chúa.

 Ngọc Tuyết – Hoài My – Phương Diệp – Nhóm truyền thông GX Lạc Viên