Trong một thánh lễ ngoài vị linh mục dâng tế lễ trên bàn thờ thì không thể thiếu vai trò quan trọng của các lễ sinh. Họ là những người giúp cho thánh lễ được diễn ra sốt sắng và trang nghiêm hơn. Thấy rõ điều này, hằng năm như một truyền thống, Giáo Hạt Đơn Dương luôn dành ra một ngày để tất cả các lễ sinh trong Giáo Hạt giao lưu, học hỏi với nhau qua buổi sinh hoạt. Và năm nay, ngày đặc biệt ấy được tổ chức vào Thứ Sáu (16/06/2017) tại Giáo Xứ Ka Đơn.

Vào lúc 8h sáng, lễ sinh các Giáo xứ đã tập trung đông đủ tại Nhà Thờ Ka Đơn, tham dự buổi sinh hoạt gồm có: cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ, cùng toàn thể các lễ sinh của 12 Giáo xứ: Lạc Nghiệp, Châu Sơn, Diom, Lạc Viên, Lạc Lâm, Lạc Sơn, Ka Đô, Thạnh Mỹ, Próh, Ka Đơn, Tu Tra, Suối Thông.

Đến 8h30, chương trình giao lưu được cha Quản Hạt khai mạc với hai bài múa “Hành trang người trẻ” và “Gieo Mầm Tin Yêu” để khuấy động không khí cũng như để gắn kết mọi người lại với nhau. Mở đầu chương trình cha có đôi lời nhắn nhủ: “Pháo hoa tỏa ra rất đẹp bởi vì nó nhiều ánh sáng rực rỡ tạo nên hình thù đặc biệt, pháo hoa thường được người ta bắn vào những dịp quan trọng. Nhưng pháo hoa thì lại không thể sáng mãi, sau đó bầu trời lại tối đen. Pháo hoa được mọi người tấm tắc khen ngợi nhưng chỉ vài phút sau lại không còn gì nữa. Vậy hôm nay cha muốn nhắn nhủ chúng con vừa phải là những ngọn pháo hoa vừa là những ngọn nến. Chúng con là những người giúp lễ luôn mang theo mình những cây nến, cây nến tuy không đẹp như pháo hoa nhưng luôn là cần thiết. Trong đêm tối chúng con cần ánh sáng nhưng chỉ một ngọn nến là đủ không cần muôn màu muôn sắc như pháo hoa. Các lễ sinh chúng con hãy như một ngọn nến để tập sống kiên định và có mục đích mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người”.

Tiếp ngay sau đó, các lễ sinh được tham gia các hoạt động như đố vui, tìm hiểu về Kinh Thánh hay nhảy bao bố, đi tìm kho báu, với thật nhiều niềm vui và tiếng cười, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các đồng đội và sự hiểu biết của bản thân mình trên nhiều lĩnh vực.

Sau một hồi giao lưu thật vui vẻ, mọi người được ăn nhẹ và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn ra vào lúc 10h45. Thánh lễ có thêm tiếng Kơho để thể hiện tình yêu thương, đoàn kết, hòa đồng giữa các dân tộc. Bài giảng của cha Quản Hạt mở đầu như sau: “Trong lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, tôi xin được kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất vào năm 1263, một linh mục Tiệp Khắc đi hành hương tới Rôma để cầu xin Thiên Chúa gia tăng Đức Tin. Trên đường hành hương Ngài dừng lại tại ngoại ô Rôma và khi Ngài dâng lễ truyền phép dâng bánh lễ lên cao thì tấm bánh trở thành thịt và bắt đầu chảy máu rơi xuống trên bàn thánh.Vào năm sau, tức 1264 Đức Giáo hoàng Urban IX đã lập lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Thánh Thomas đã viết ra hai bài nổi tiếng là “Tantum Ergo” và “O Salutaris” mà chúng ta vẫn thường hát khi Chầu Thánh Thể. Tấm khăn mang những vết máu vẫn được lưu giữ tại Vương Cung Thánh Đường Orvieto, phía Bắc thành phố Roma. Câu chuyện thứ hai là để kết nối với phép lạ đã xảy ra vào 800 năm trước. Vào ngày 25/12/2013 trong khi cho rước lễ thì có một bánh Thánh rơi xuống đất, người ta đã nhặt và cho vào một ly nước. Ngay sau đó những vệt màu đỏ xuất hiện quanh bánh Thánh. Đức Giám Mục của Giáo Phận Legnica đã cho điều tra hơn hai năm. Vào ngày 17/04/2016, Ngày tuyên bố Bánh Thánh chảy máu có tất cả dấu ấn của một phép lạ Thánh Thể đã được phê chuẩn và tôn kính… Thưa anh chị em, Bánh Thánh chảy máu nơi này hay nơi khác có phải phép lạ hay không thì điều đó cũng không quan trọng đối với mỗi người chúng ta trong thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay hoặc mỗi khi chúng ta lên rước lễ, bởi đây là dấu ấn của Đức Tin. Thánh Thể là phép lạ chúng ta được chứng kiến hằng ngày là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Thánh Thể là quà tặng vô giá mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban thịt máu mình… Mừng lễ bổn mạng của các lễ sinh Giáo Hạt,  cha muốn nhắn nhủ với chúng con hai điều. Trước hết là giúp lễ, chúng con được vinh dự hơn nhiều người khác vì là những người đứng gần linh mục nhất khi bánh và rượu biến đổi thành Mình Máu Chúa. Tuy nhiên chúng con phải sống đức tin mới nhận ra được điều này. Chỉ cần tin và có lòng nghiêm trang sốt sắng. Thứ đến, chức linh mục gắn liền với Thánh Thể. Có thể nói không có linh mục thì không có cử hành Thánh Thể cho giáo dân. Vậy các con có thể trở thành các linh mục nuôi dưỡng phần hồn của các tín hữu. Miễn là các con có lòng ước ao và quyết tâm học hành, sống đạo đức thì một ngày kia các con sẽ trở thành những Linh Mục”.

Ngay sau Thánh lễ, tất cả mọi người được ăn bữa trưa theo kiểu buffet rất ngon miệng do Giáo xứ Ka Đơn chuẩn bị. Sau cùng là phần tổng kết và phát thưởng cho các đội lễ sinh của 12 giáo xứ và kết thúc vào lúc 13h.

Buổi giao lưu kết thúc để lại trong lòng mỗi lễ sinh những dấu ấn riêng, mong rằng các lễ sinh chuyên cần trong việc thờ phụng Thiện Chúa hơn.

Thu Ngọc – Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương