Theo truyền thống hàng năm vàoChúa nhật Lễ Lá, anh chị em giới trẻ Giáo hạt Bảo Lộc lại tập trung về Giáo xứ Thánh Mẫu – Giáo hạt Bảo Lộc để gặp gỡ, sinh hoạt, chia sẻ với nhau qua những bài ca điệu múa. Đặc biệt là cùng nhau tham dự nghi thức làm phép lá, rước lá và Thánh lễ – khởi đầu Tuần Thánh.
Năm nay cũng thế, đã có gần 1000 anh chị em giới trẻ xa gần trong Giáo hạt đã về dự Ngày Giới Trẻ. Cha Gioan Boscô Trần Văn Điện – Phụ trách giới trẻ hạt Bảo Lộc đã mở đầu với lời nhắn nhủ: anh em yêu thương , đoàn kết trong tình thân ái và vui chơi hết mình trong Ngày Giới Trẻ của Giáo hạt Bảo Lộc. Sau phần sinh hoạt là diễn nguyện theo chủ đề: “Chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống” (1Tm 4,10). Đây cũng là mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với giới trẻ hôm nay.
Trước khi tiến hành nghi thức làm phép lá, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc đã nhắc cho Giới trẻ sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, gửi cho các bạn trẻ hôm nay, ngài mời gọi tất cả các bạn trẻ hãy làm chứng cho niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, và giao ước đã được thực hiện với Đức Kitô, xin mời anh chị em theo Đức Kitô vào Thành Thánh, chúng ta chiêm ngưỡng màu nhiệm yêu thương cho đến cùng của Người trong tuần lễ Thánh này.
Sau phần làm phép lá Linh mục đoàn cùng anh chị em giới trẻ đã rước lá vào Nhà Thờ tiến hành Thánh Lễ. Mọi người đã nghiêm trang, sốt sáng lắng nghe Bài Thương Khó .
Như lời cầu trong diễn nguyện hôm nay: Xin cho chúng con khi nghe Bài Thương Khó chúng con không còn dửng dưng xa lạ. Cái chết của Chúa đã nói lên tấm lòng yêu thương đối với con người tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra rằng mỗi khi chúng con phạm tội là chúng con đang đóng đinh Chúa vào thập giá!.
Nguyễn Thành Trung









