Với chủ đề “Chúng tôi đến bái lạy Ngài”(Mt2,2) của Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XX, ngày họp mặt của Giới Trẻ Hạt Bảo Lộc nhằm vào dịp Lễ Lá theo truyền thống hằng năm.  Đến với ngày Giới Trẻ ,khoảng 2.500 các bạn từ khắp các Giáo xứ đã tiến về Nhà Thờ Bảo Lộc  bằng đủ mọi phương tiện .

Sau phần gặp gỡ và chuẩn bị ,đúng 9g30 Đức Cha và đoàn đồng tế tiến ra lễ đài ,một rừng lá kết hình Thánh giá do các bạn trẻ Bảo Lộc đã có nhã ý sữa soạn được dâng cao từ hàng ngàn cánh tay người trẻ .Đức Cha đã ngõ lời với các bạn trẻ bằng cách gỡi lên hình ảnh của Đức Giáo Hoàng với tuổi tác và tình trạng sức khoẻ của Ngài . Ngài muốn khơi gợi tinh thần hiệp thông, khi tính giờ thì sau 6 tiếng khoàng 15g30 Việt Nam tại Roma các bạn trẻ về tham dự ngày Lễ lá. Đức Cha hy vọng Đức Thánh Cha sẽ hiện diện một cách nào đó – Tuy nhiên,Ngài nhấn mạnh là điều quan trọng là tinh thần và cả cuộc đời Đức Giáo Hoàng đã quan tâm và cống hiến cho những người trẻ. Cũng như Đức Giêsu đã chọn những người trẻ làm Tông đồ . Và hôm nay tiến vào thành Thánh giữa tiếng reo mừng của muôn ngàn những người  trẻ.Để mãi mãi Giới Trẻ là mùa xuân của Giáo Hội. Trong bài giảng lễ Đức Cha đã cho thấy Giáo Hội là hiền thê của Đức Kitô ,không vết nhơ,không nhăn nheo,một Giáo Hội thánh thiện và tươi trẻ ….. với tinh thần của ba nhà Đạo sĩ ,các bạn trẻ đừng ngại khó dù đường đời đôi khi cũng đầy bóng tối,nhiều cạm bẫy – Hãy lên đường đi theo Aùnh sao dẫn lối để cùng đến bái lạy Ngài .

Điểm  đặc biệt của dịp lễ lá năm nay ,Đức Cha đã cùng hát bài Thương khó vơi những người trẻ;nột cộng đoàn phụng vụ đầy sức sống với tiếng hát khoẻ khoắn và trang trọng. Được biết các bạn trẻ Thánh Mẫu và Bảo Lộc đã cùng gặp gỡ và tập hát chung với nhau để chuẩn bị cho ngày đại lễ này.Ngoài ra,còn có sự hổ trợ và góp giọng của tất cả các ca trưởng trong Giáo Hạt .Tất cả đều mong ước gặp lại nhau trong ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 tại Cologne .