10 giờ sáng ngày Chúa nhật Lễ Lá, gần 800 Bạn trẻ trong Giáo Hạt Đàlạt, đã quy tụ về tại khuôn viên Nhà thờ Chánh Tòa để tham dự Ngày Giới Trẻ. Đức Cha Phêrô và 12 Linh mục cùng hiện diện trong ngày này.
Khởi đầu cuộc kiệu lá, trước đài Đức Mẹ Fatima, Đức Cha Phêrô mời gọi các Bạn Trẻ hãy ý thức việc mình sắp thực hiện. Nhắc lại việc Chúa Giêsu vào thành Giêsusalem không phải là một kỷ niệm, nhưng thật sự nói lên rằng : Với ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Bạn Trẻ muốn cùng bước đi với Chúa Giêsu trên con đường thập giá…
Ngay sau cuộc kiệu lá vào nhà thờ, các Bạn Trẻ cùng tham dự Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phêrô chủ sự. Quả thật, không còn điều gì ý nghĩa và thiết thực hơn khi cùng bên nhau trong một Thánh lễ. Không có những sinh hoạt vui chơi, không có văn nghệ, không có ca hát, nhưng với tinh thần của người trẻ, các bạn đã tham dự thật sốt sắng và sinh động.
Qua các bài đọc Lời Chúa và đặc biệt qua bài Thương khó của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
Các Bạn trẻ thân mến,
Trong Phụng vụ Lễ Lá, việc công bố cuộc thương khó Chúa Giêsu chiếm phần quan trọng, Phụng vụ mời gọi chúng ta hãy nghe hết bài thương khó vì đó là việc cần thiết. Cả bốn Phúc âm đều tường thuật bài thương khó, nhưng mỗi tác giả Tin mừng đều có cách trình bày và chủ đích khác nhau, vì thế mỗi bài đều có giá trị riêng biệt.
Bài tường thuật theo thánh Mátthêu muốn trình bày các sự kiện xảy ra trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu không phải là điều bất ngờ, nhưng nằm trong chương trình, trong kế hoạch của Thiên Chúa đã có từ muôn thuở. Chúng ta thấy hoặc thánh Mátthêu trích dẫn Cựu Ước, hoặc sau một sự kiện lại viết : “Để nên trọn lời Kinh Thánh”.
Nhìn dưới khía cạnh đó thì rõ ràng Chúa Giêsu đã đi vào cuộc thương khó cách tự nguyện. Ngài biết ý Chúa Cha và quyết tâm thực hiện Thánh ý đó dù không dễ dàng, có lúc đau khổ, có lúc muốn thối lui, nhưng Ngài đã hoàn thành cách trọn vẹn và mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Nhìn vai trò của các tông đồ bên cạnh Chúa Giêsu, các ông tham gia vào cuộc hành trình lên Giêrusalem, vào Vườn Cây Dầu, đi theo -dù là xa xa- Chúa Giêsu đến dưới chân thập giá. Dĩ nhiên ngày Lễ Lá còn có hình ảnh những thanh thiếu niên cầm cành lá để tôn vinh và rước Đức Giêsu vào thành Thánh. Hình ảnh những con người đó tại sao không phải là chúng ta ? Đó cũng là những người trẻ ! Tôi nghĩ Đức Thánh Cha chọn Lễ Lá làm Ngày Quốc Tế Giới trẻ là điều thật phù hợp.
Còn phù hợp hơn khi Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ theo Chúa Giêsu cách đích thực. Khi kiệu lá, khi lắng nghe bài thương khó thì hiểu rằng các bạn được mời gọi và đã đáp trả, muốn trở nên chứng tá, muốn tham dự vào công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu, nhưng công cuộc cứu thế này chỉ được thực hiện qua con đường thập giá.
Nếu người trẻ khước từ thập giá, không chấp nhận từ bỏ mình thì không thể làm chứng tá được và đó là điều rất khó khăn. Cuộc sống hiện tại quá nhiều lời mời gọi đi trong sự dễ dãi, quá nhiều phương tiện để thụ hưởng, mà nếu thụ hưởng thì không thể rao giảng, không thể làm chứng được, phải chấp nhận hy sinh. Hãy khẳng định vai trò, chỗ đứng và ơn gọi của chúng ta cách dứt khoát.
Đừng sợ ! Vì chúng ta đã nhận lãnh sức mạnh từ Chúa Thánh Thần qua Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và khi chúng ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa.
Chúa không gọi chúng ta theo Ngài nếu không ban cho chúng ta đủ sức mạnh, đủ phương tiện, đủ ơn cần thiết. Chủ đề của ngày Quốc tế Giới trẻ năm nay là chúng ta nhận lãnh sức mạnh Chúa Thánh Thần để trở nên chứng nhân của Đức Kitô. Cuộc sống hôm nay chính là lúc chúng ta tuyên xưng, cùng liên kết để dấn thân trên con đường chúng ta đi.
Vì vậy trong Tuần lễ Thánh, trong suốt mùa Phục sinh và cả cuộc đời, các Bạn trẻ hãy nhớ lại ơn gọi của mình, nhớ lại tình thương của Chúa kêu gọi, nhớ lại sức mạnh Thánh Thần mà chúng ta đã được trao ban để không phải sợ hãi điều gì. Hãy lên đường, hãy trở nên chứng tá, hãy đấu tranh để chống lại sự dữ, sự ích kỷ, sự kiêu ngạo, để trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, là những người luôn luôn rao giảng về tình yêu, về ơn cứu độ của Chúa cho anh em chúng ta.
Tứ Linh lược ghi









