Hoà chung niềm vui và tâm tình của ngày Quốc tế Giới Trẻ, Giáo xứ Tân Hoá đã tổ chức ngày giới trẻ Giáo xứ, tại Nhà Nguyện Giáo Họ Tân Lạc (Lê Văn Phụng).

Ngay từ trưa, các bạn trẻ từ Tân Hoá, B’Đơ, Lộc An đã cùng với các bạn trẻ của Tân Lạc tập trung tại ngôi nhà nguyện cũ, làm quen với nhau và sinh hoạt khởi động, tạo bầu khí vui tươi, đoàn kết. Bởi vì, cho dù cùng một đơn vị Giáo xứ, nhưng các sinh hoạt Đạo độc lập với nhau, nên cũng có nhiều bạn chưa biết nhau, và nhiều bạn chưa một lần đặt chân đến nhà Nguyện Tân Lạc.

Trong giờ khai mạc, Cha Quản xứ Đa Minh rất vui mừng vì thấy đông đảo các bạn trẻ đáp ứng lời kêu gọi của các Cha, dành ngày Chúa Nhật Lễ Lá này cho nhau và cho Chúa. Ngài đã giới thiệu với các bạn Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng về ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 25: “LẠY THẦY NHÂN LÀNH, TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀM GIA NGHIỆP”. Để rồi sau đó, các bạn chia tổ, thảo luận, chia sẻ với nhau về những vấn đề mà Vị Cha Chung đã đề cập trong Sứ điệp, liên quan đến bản thân mỗi bạn trẻ. Trong giờ đúc kết hội thảo, các bạn đã nói lên được những ưu tư, vấn nạn  của tuổi trẻ, như: những khát vọng lớn nhất trong đời bạn trẻ là gì? Đâu là những rào cản khiến các bạn trẻ khó đến với Chúa? Bạn có bao giờ tìm đến gặp Chúa Giêsu chưa? Chúa Giêsu cần bạn, bạn sẽ làm gì để đáp lại lời mời của Ngài?….Như bạn Minh Chiến(Tân Hoá) đã nói về những rào cản trong cuộc sống ngăn ta đến với Chúa: đó là những cám dỗ, áp lực của đồng tiền, vì đồng tiền, chúng ta không còn thời giờ lo việc đạo đức; hay những lôi kéo của bạn bè vào những trò chơi do cuộc sống hiện đại đem lại, dễ dàng bỏ lễ vì những đam mê. Nhưng cái quan trọng nhất đó chính là lòng mình; những giá trị của vật chất đã làm cho mình quên mất giá trị thật của tinh thần.

Cao điểm của ngày họp mặt chính là Thánh Lễ. Các bạn cùng với Cha phó Giuse cử hành nghi thức kiệu lá và tham dự Thánh Lễ khai mạc Tuần Thánh, thật trang nghiêm và sốt sáng.

Sau Thánh Lễ, trong giờ diễn nguyện, các bạn cùng nhau trình diễn những bài hát, điệu múa hay những hoạt cảnh, vở kịch lấy ý từ trong Tin Mừng, như Dụ ngôn Người Cha nhân hậu ( Lc.15,11-32), Người Samaritanô tốt lành (Lc.10,29-37) hay câu chuyện của chàng thanh niên giàu có (Mc,10,17-22).

Và sau cùng là nghi thức “Sai Đi”. Các bạn tay cầm nến sáng trong tay, nghe Cha Quản xứ đọc đoạn Tin Mừng Mt.5,13-16, cùng những lời nhắn nhủ tâm tình. Âm vang “này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên…” hay “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” tiếp nối lời Cha Quản xứ, theo các bạn về lại gia đình và cuộc sống của mỗi người.

          Có thể nói, đây là lần đầu tiên, Giáo Họ Tân Lạc đăng cai một sự kiện như thế này. Ban tổ chức đã cố gắng hết mình để đón tiếp các bạn trẻ một cách chu đáo, và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày họp mặt Giới trẻ Giáo xứ được thành công trọn vẹn, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các bạn trẻ.

Bá Trí