Lần lượt những Ngày Hành Hương Năm Thánh dành cho các Giới và các Đoàn thể trong Giáo phận đã diễn ra – ngày dành cho Giới trẻ vào dịp Lễ Lá 2010 tại nhà thờ Tân-hà Bảo-lộc, ngày dành cho các Ban Hành Giáo vào dịp lễ 2 Thánh Phê-rô vào Phao-lô tại nhà thờ Chánh tòa Đà-lạt, ngày dành cho các Giảng viên Giáo lý vào dịp lễ kính Á Thánh An-rê Phú-yên tại nhà thờ Tùng-lâm Đà-lạt, ngày dành cho Gia Trưởng vào dịp lễ Thánh Cả Giu-se và ngày dành cho Hiền Mẫu vào dịp lễ Đức Mẹ lên trời, hai ngày này đều được tổ chức tại nhà thờ Bảo-lộc.
Và hôm nay, cũng tại nhà thờ Bảo-lộc, khoảng 3700 ca viên của trên 70 ca đoàn giáo xứ đã cử hành Ngày Hành Hương Năm Thánh dành cho mình. Tại sao chọn ngày hôm nay ? Vì đó là niên niệm ngày Đức Thánh Cha Alexandro VII ký Sắc Lệnh Super Cathedram thiết lập 2 Giáo phận Tông tòa đầu tiên tại Việt-nam (09.9.1659). Thật vinh dự cho các ca đoàn trong giáo phận! Từ 7 giờ 30, sân nhà thờ Bảo-lộc dần dần tràn ngập ca viên đến từ 4 giáo hạt Đà-lạt, Đơn-dương, Đức-trọng, Di-linh và từ các giáo xứ thuộc hạt Bảo-lộc. Người ta đọc thấy nơi hai trụ cổng nhà thờ 2 câu đối nói lên những ước nguyện của khách hành hương :
Hành hương Năm thánh tràn ân phúc
Hội ngộ Ca đoàn ngập hân hoan.
Đúng 8 giờ 30, tại sân nhà thờ, cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo phận, Giu-se Nguyễn Văn Bảo, khai mạc ngày Hành Hương bằng phần đầu của nghi thức sám hối. Tiếp theo là “cuộc hành hương” tiến vào đền thánh. Tại đây, nghi thức sám hối tiếp tục qua phần hai với việc xin lỗi : thay mặt tất cả mọi ca viên trong các ca đoàn, cha trưởng ban lần lượt nói lên lời xin lỗi Chúa, xin lỗi các vị mục tử, xin lỗi cộng đoàn giáo xứ, về những thiếu sót và lỗi lầm trong các hoạt động thánh nhạc. Sau cùng vị chủ sự và cộng đoàn hát kinh Xin Thương Xót (của Lmns Thành-Tâm) để kết thúc Nghi Thức Sám Hối.
Phần thứ hai của Chương trình Ngày Hành Hương là Giờ Ca Nguyện. Cha Phó Ban Thánh Nhạc Giáo phận, Giuse Tống Đình Quý, giới thiệu phần này như là một nét tiêu biểu của mọi cuộc họp mặt ca đoàn. Do thời gian có hạn nên giờ ca nguyện không thể dành cho tất cả mọi ca đoàn mà chỉ tập trung vào đơn vị giáo hạt. 5 bản hợp xướng lần lượt được trình bày qua tiếng hát ít nhiều được chọn lọc từ các ca đoàn giáo xứ : Khúc ca mặt trời (lời của LM Vũ Đình Trác, nhạc của Hải-Linh) do Ban Hợp Xướng Bảo-lộc, Ngài là Thiên Chúa (nhạc của Hải-Linh, lời của Anh-Minh) do BHX Đơn-dương, Muôn lời chúc tụng (của NS Ngọc-Linh) do BHX K’Ho & Churu, Ave Maria (Thơ Hàn-Mặc-Tử, nhạc Hải-Linh) do BHX Di-linh; cuối cùng là bài Alleluia (trích đoạn 44 của đại Giáo trường ca The Messiah của G.F.Handel) do BHX Đà-lạt.
Phần thứ ba và cũng là cao điểm của Ngày Hội Ngộ Hành Hương hôm nay là thánh lễ đồng tế do LM Giám quản Giáo phận chủ sự. Các bài đọc được chọn cho thánh lễ đặc biệt này có nội dung liên quan đến Bí Tích Thánh Thể và cuộc tế lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Dựa vào đó, trong bài giảng lễ của ngài, cha Giám quản đã kêu gọi ca viên trong các ca đoàn hãy trở thành “những tấm bánh bẻ ra” bằng chính lời ca tiếng hát của mình, để chia sẻ tình yêu và niềm hạnh phúc của mình cho những người xung quanh, ngoài việc “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu” là mục đích chính của Thánh Nhạc. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha Thư ký Ban Thánh Nhạc Giáo phận, Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Văn Gioan, đã ngỏ lời cám ơn Cha Giàm Quản, quí cha Quản hạt, cách riêng cha Quản hạt Bảo-lộc đã tạo mọi điều kiện cho việc tổ chức thành công Ngày Ca Đoàn, quí Tu sĩ nam nữ, quí vị đặc trách Thánh nhạc của giáo xứ Bảo-lộc …Lời cám ơn nhắm đến tấm lòng ưu ái mà mọi người đã dành cho Ngày Hội Ngộ các Ca đoàn. Trong phần đáp từ, cha Giám quản Giáo phận ca ngợi việc tổ chức Ngày Ca Đoàn Giáo phận hôm nay, sự kiện chưa từng có trong giáo phận kể từ ngày thành lập cách đây 50 năm, và một lần nữa, ngài kêu gọi sự phục vụ nhiệt tình của anh chị em ca viên trong những ngày tới. Đặc biệt ngài tỏ ra đồng tình với lời đề nghị của cha Phó BTNGP là xây dựng một Ca Đoàn Giáo Phận để phục vụ những ngày lễ lớn mang tầm vóc giáo phận, cụ thể như Lễ Khánh thành Trung Tâm Mục Vụ GP vào ngày 27.11 tới đây, cũng là ngày kết thúc Năm Kim Khánh Giáo phận.
Trong tiếng hát và tiếng nhạc rộn ràng của bài ca chủ đề “Ngày bao mong ước” (BTNGP) trong đó có lời chào “Tạm biệt nhé, nào tạm biệt nhé, và luôn nhớ chúng ta con một Cha. Tạm biệt nhé, nào tạm biệt nhé, từ nay sẽ mãi anh em một nhà“, từng đoàn, từng đoàn ca viên nối tiếp nhau rời nhà thờ Bảo-lộc, với mong ước sẽ có ngày tái ngộ như lời của bài hát “Ước mong ngày sống chung giờ sẽ là truyền thống” được lặp đi lặp lại trên loa phóng thanh./.
BAN THÁNH NHẠC – GIÁO PHẬN ĐÀ-LẠT.









