Về bên Mẹ, ôi dạt dào tha thiết!
Tiếng ngợi ca, câu chúc tụng chan hoà.
Tựa bóng Mẹ, đời con nên sáng toả
Say yêu Chúa, hòa lòng cùng tha nhân.
Thứ 4 ngày 13/11/2024, ngày hành hương của Giáo phận Đà Lạt thân yêu, đoàn con cái lại hân hoan nô nức qui tụ về bên Mẹ La Vang để dâng lời kinh cầu nguyện, dâng cuộc sống và xin ơn Mẹ nâng đỡ chở che. Ngày hành hương tháng 11 này được Giáo xứ Xà Lùng (Giáo hạt Di Linh), đảm trách việc dâng hoa và hát lễ. Mặc dù tháng Mẹ đã qua đi, nhưng lòng yêu mến của con cái Mẹ vẫn dạt dào tha thiết.
Thánh lễ hôm nay được Cha Antôn Nguyễn Đức Khiết chủ tế vào lúc 09g15. Đồng tế với ngài, có Cha Giuse Phan Thế Vũ Chánh xứ Giáo xứ Xà Lùng, Cha Bề trên và quí Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, Cha Bề trên cùng quí Cha Dòng Xitô Châu Thủy, quí Cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn hành hương đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận.
Đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ: mừng Đức Maria là hình ảnh và là Mẹ hiền của Hội Thánh. Ngài cũng hướng lòng mọi người nhớ đến tất cả các tín hữu đã qua đời cách đặc biệt trong tháng 11 này, nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, xin Chúa thương xót tha thứ cho các linh hồn mau được hưởng ánh sáng ngàn thu bên Chúa.
Trong bài giảng, Cha Antôn khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ Mẹ Hội Thánh:
Bài trích sách Sáng Thế cho chúng ta thấy được sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: Thiên Chúa đi tìm Ađam, Thiên Chúa đi tìm con người, và mãi mãi tìm con người.
Ngài còn nhấn mạnh rằng: Sáng thế chương 3 câu 15 là Tin Mừng tiên khởi, vì Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho nhân loại ngay sau khi Adam phạm tội bất phục tùng.“Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người ấy; dòng dõi người ấy sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn vào gót chân người.”
Đức Giáo Hoàng Lêô khi đọc kỹ Tin Mừng tiên khởi này, Ngài cũng đã cho chúng ta một câu nói thế này: “cái nút thắt lại bởi Evà vì tội bất phục tùng, thì nay được mở ra nhờ sự vâng phục của Đức Trinh Nữ Maria.”
Còn trong Tin Mừng của Thánh Gioan đã đóng khung 2 sứ vụ của Chúa Giêsu trong 2 biến cố liên hệ:
– Khởi đầu sứ vụ là Tiệc cưới Cana: Mẹ Maria đã mang lấy trách nhiệm làm Mẹ Hội Thánh khi can dự với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi!” (Ga 2,3). Chúa Giêsu nói với Mẹ “giờ của Người chưa tới”. Nhưng Đức Mẹ vẫn nói với các gia nhân: “Người bảo gì, anh em cứ làm theo!”
– Kết thúc sứ vụ dưới chân Thập Giá: Mẹ thực là Mẹ Hội Thánh rõ ràng nhất qua lời trăng trối của Chúa Giêsu với người Mẹ: “Này là con bà” và với môn đệ Gioan: “Này là mẹ con”. Thánh Gioan nói: đó là giờ tôn vinh. “ Kể từ giờ đó môn đệ đưa Bà về nhà mình”. Đưa Bà về nhà mình ở đây có nghĩa là: Ngay tức khắc Thánh Gioan đã đón nhận Mẹ vào trong tâm hồn của mình để Đức Mẹ có một chỗ ngự trong trái tim của Ngài, và đối đãi Mẹ bằng tâm tình của người con chí hiếu.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng hãy bắt chước người môn đệ Chúa yêu, và chớ gì mỗi người chúng ta cũng hãy là người môn đệ Chúa yêu, để trong cuộc đời, trong trái tim ta luôn có Mẹ, để chúng ta cũng học được nơi Mẹ sự dịu dàng và gương vâng phục trong đức tin.
Chúng ta thật diễm phúc vì có một người Mẹ thật tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ hiền của Giáo Hội. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ như ánh sao đức tin, như nguồn hy vọng, như lẽ cậy trông của chúng ta trên con đường về quê Trời, theo xác tín của Thánh Bênađô:
“Bước theo Mẹ – Bạn không lạc lối.
Khẩn cầu Mẹ – Bạn không thất vọng.
Nhớ đến Mẹ – Bạn không mê lầm.
Tựa vào Mẹ – Bạn không sợ ngã.
Mẹ chở che – Bạn không khiếp sợ.
Mẹ dẫn dắt – Bạn không nản lòng.
Nhờ ơn Mẹ – Bạn về bến bình an.”
Sau Thánh lễ, đoàn con cái chào Mẹ rồi lần lượt ra về. Cuộc hành hương về với Mẹ La Vang tuy kết thúc, nhưng con cái Mẹ mang theo sự an bình về với mỗi gia đình, khu xóm, họ đạo và giáo xứ. Xin Mẹ La Vang luôn đồng hành và chở che mỗi người trong mọi hoàn cảnh của đời sống trên dương thế này. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả những ai đến với Mẹ, luôn được tràn đầy ân sủng, sự hiệp nhất và bình an trong tình yêu của Chúa, cùng với sự bảo trợ của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh