Đã trở thành thông lệ hàng năm, cứ đến dịp lễ Thánh Nữ Monica, quý Bà, quý Mẹ trong Giáo hạt Bảo Lộc lại cùng nhau mừng lễ Bổn Mạng của giới mình, trong tinh thần hiệp thông chia sẻ và học hỏi những điều hữu ích, cần thiết cho vai trò làm Vợ, làm Mẹ trong gia đình Kitô giáo.

Năm nay, ngày họp mặt được khởi đầu bằng giờ nói chuyện của Cha Đaminh Nguyễn văn Mạnh về đề tài: NHỮNG HOÀN CẢNH HÔN NHÂN GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN. Với kiến thức chuyên môn về Giáo luật, Cha Đaminh nói đến những vấn đề quan trọng như: ly thân, ly dị, ly dị tái hôn, nam nữ chung sống với nhau nhưng không có phép cưới. Qua đó, người phụ nữ Kitô giáo biết mình phải sống thế nào cho đẹp ý Chúa, phù hợp với luật Chúa và Hội Thánh, biết hướng dẫn và lèo lái gia đình mình sao cho luôn được bình an, hạnh phúc, đồng thời góp phần làm cho bầu khí sống đạo của Giáo xứ thật sự trở nên một cộng đoàn Kitô giáo rõ nét.

Những vấn đề Cha Đaminh nói hôm nay rất hiếm xảy ra trong các gia đình Kitô giáo những thập niên trước đây. Còn bây giờ, nó đã là những chuyện mà nhiều người không còn xa lạ, kể cả trong những Xứ đạo toàn tòng, nên càng làm cho quý Hiền Mẫu chú tâm lắng nghe và có những vấn nạn cụ thể đặt ra, nhờ Cha Giáo luật giải đáp.

Tiếp theo là Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, Bổn mạng giới hiền mẫu, do Cha Quản hạt Bảo Lộc chủ tế cùng với quý Cha trong hạt.

Trong bài giảng lễ, Cha Chủ tế chia sẻ với quý Bà từ một sự kiện cụ thể mới xảy ra, Ngài muốn nói đến việc cần thiết phải tạo cho con cái một môi trường sống trong yêu thương hạnh phúc của gia đình. “Đó là môi trường sống, không gian sống mà bài Tin Mừng hôm nay nói đến (Lc. 7,11-17), là không gian tình yêu của người mẹ đang khóc than người con trai mới chết, hay như không gian tình yêu mà Thánh nữ Monica đã dành cho con cái của mình, một không gian không phải chỉ ở trên bình diện trần thế, mà còn vươn tới sự sống đời đời… Để đem lại sự sống cho mẹ, cho chồng, cho từng người con, trong nước mắt và khổ đau, Thánh Nữ đã nới rộng tình yêu Chúa trong một cuộc sống kiên trì cầu nguyện, chịu đựng và bác ái. Trong nỗ lực đó, Thánh Nữ luôn biết cậy nhờ vào Hội Thánh để cùng cầu nguyện, được giúp đỡ, và đã được tình yêu Chúa phủ đầy và thánh hóa.”

Ngài nói tiếp:“Vai trò của người phụ nữ, người Mẹ quan trọng biết bao, để kiến tạo một gia đình, một xã hội lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Nếu nhân loại này đã đi vào bóng tối của tội lỗi, của gian ác, của chém giết, đã bắt nguồn từ Tổ Mẫu Evà, thì nhân loại cũng đã được sống trong sự sáng, trong bình an, từ chính sự khiêm hạ, vâng phục trong tình yêu của người Mẹ-Những-Kẻ-Tin, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nơi khung trời yêu thương của Đức Maria, chúng ta có thể thấy đó cũng là không gian của các Thánh Nữ, cách riêng Thánh Nữ Monica, là không gian cho tình yêu Thiên Chúa, qua sự cầu nguyện trong nước mắt và hy sinh. Đó là không gian cho tình yêu đối với Hội Thánh, tin tưởng và cậy trông sự giúp đỡ của Hội Thánh.”

Cha Chủ tế kết luận: “ Cái lo của các Bà, các Chị đã có âm vang trong trái tim của Chúa, không những như trong bài Tin Mừng hôm nay mà còn ở tiệc cưới Cana, còn ở người đàn bà loạn huyết lâu năm, và còn ở trong câu chuyện cái chết của Lazarô. Vậy thì hãy như Monica, đã học nơi Đức Mẹ chân lý này: mọi lo âu sẽ chỉ được giải đáp tốt đẹp, nếu “Người bảo gì, các ngươi cứ làm theo”(Ga. 2,5) Vì tin vào chân lý ấy, Thánh nữ Monica chỉ có một lựa chọn để đối diện với mọi nghịch cảnh trong gia đình và ngoài xã hội, đó là giữ lệnh truyền của Chúa, sống bác ái yêu thương với mọi người trong sự kiên trì cầu nguyện, nhờ Hội Thánh và trong Hội Thánh.”

Họp mừng lễ Bổn Mạng hôm nay, giới hiền mẫu Giáo hạt Bảo Lộc đã nhận được thật nhiều ân phúc cùng những ý lực sống, qua Lời Chúa, Thánh Thể và những giáo huấn của Hội Thánh. Các Mẹ đã nói lên tâm tình này trong lời cảm tạ cuối lễ, ra về trong bình an và với gương sống mẫu mực cùng lời chuyển cầu của Nữ Thánh Monica, các Mẹ sẽ quyết tâm góp phần xây dựng Hội Thánh, xây dựng xã hội này ngày một tốt đẹp hơn.

Bá Trí.