Hôm nay, 07/07/2011, cha xứ và ban giáo lý viên đã tổ chức một ngày hội trại tại sân bóng của Giáo xứ cho các em học sinh Giáo lý, sau khi kết thúc năm học và lãnh nhận các bí tích. Buổi cắm trại chỉ diễn ra trong một ngày nhưng có rất nhiều niểm vui và thú vị đáng nhớ đối với các bạn thiếu nhi.

7h30, các bạn thiếu nhi đã có mặt và bắt tay dựng trại và trang hoàng cổng trại để rồi cùng với Cha Xứ và Cha Phó khai mạc hội trại. Mở đầu là bài hát chủ đề với những cử điệu trong bài “Xin tin yêu”, tiếp đó là hô băng reo, khẩu hiệu. Đúng 8 giờ, các bạn bắt đầu tham gia các trò chơi tập thể như xếp hàng dài nhất, ngắn nhất…theo đội, giúp các bạn gắn bó nhau hơn, có tinh thần đoàn kết trong một tập thể. Ngay sau đó các bạn bước vào trò chơi lớn “Tìm Sự Sống Đời Đời”, vượt qua những gian nan, thử thách, mệt mỏi của 4 trạm, 11 giờ, các bạn mới kết thúc buổi sáng, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa trong trại của từng lớp.

Bắt đầu buổi chiều bằng bài hát chủ đề, sau đó tất cả các bạn thi giáo lý, tìm hiểu về lịch sử Giáo Xứ, Giáo Hạt và Giáo Phận. Chơi mà học, học mà chơi, 30 phút trôi qua củng cố những kiến thức cơ bản cho các bạn, bên cạnh đó khuyến khích các bạn tìm hiểu những kiến thức đó bằng những phần thưởng nho nhỏ. Mặc dù trời có mưa lắc rắc nhưng vẫn không làm cản trở cuộc vui hội chợ của các bạn. Rất nhiều gian hàng, nhiều trò chơi hấp dẫn ở các trại, các bạn thiếu nhi tham gia bằng những lá phiếu học tập mà các bạn có được trong quá trình học tập.

Vào lúc 5 giờ 30, Thánh Lễ ngay trên sân trại dành cho các bạn trại sinh và cộng đoàn phụng vụ tăng thêm phần sinh động và ý nghĩa của buổi cắm trại. Ngay sau Thánh Lễ, ngọn lửa Tin Yêu từ trên cao đã hạ cánh thắp sáng đống củi giữa sân để các bạn cùng nhau nhảy lửa thật ấm cúng và vui tươi. Trên sân khấu của lễ đài cũng diễn ra các tiếtt mục văn nghệ thật đặc sắc, nào là song ca, hài kịch và những điệu nhảy rất trẻ trung của các lớp Giáo lý. Bên cạnh đó cũng có những gian hàng ẩm thực của các ban ngành đoàn thể góp phần sinh động cho đêm ẩm thực của Giáo Xứ. Nhiều gian hàng miễn phí để tăng thêm niềm vui cho các bạn thiếu nhi và mọi người trong Giáo xứ. 11 giờ đêm là lúc khép lại chương trình văn nghệ và cũng là lúc kết thúc ngày hội trại thiếu nhi của Giáo xứ để lại trong lòng mọi người những niềm vui, lưu luyến.

Ngày hội trại là dịp để hòa nhịp tất cả các bạn thiếu nhi lại với nhau trong tình yêu thương, đoàn kết, ngoài ra còn là cơ hội để học hỏi lẫn nhau, cố gắng hơn trong việc học Giáo lý… Để có được những điều đó là nhờ công sức của cha Quản Xứ, Cha Phó, các Ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ, đặc biệt là các anh chị Giáo lý viên.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho những ai đã góp phần tạo nên ngày vui này, để thiếu nhi luôn được quan tâm, chăm sóc trong tình yêu thương của gia đình và Giáo xứ.

Thanh Mai

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên